6 vụ nổ liên tiếp xé toạc bình yên tại Sri Lanka: Hiện trường tang thương đầy máu và nước mắt
Những bức ảnh được đăng tải cho thấy khung cảnh đổ vỡ, hỗn loạn sau hàng loạt vụ nổ tại Sri Lanka, các thi thể ngổn ngang, máu vương trên trên ghế và sàn nhà.
Những bức ảnh được đăng tải cho thấy khung cảnh đổ vỡ, hỗn loạn sau hàng loạt vụ nổ tại Sri Lanka, các thi thể ngổn ngang, máu vương trên trên ghế và sàn nhà.
Các vụ đánh bom gần như cùng lúc xảy ra tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn làm rúng động Sri Lanka hôm 21/4, đúng lễ Phục Sinh của tín đồ Công giáo.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo của quốc gia Nam Á Sri Lanka và nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo phía bắc Colombo vào khoảng 8h45 (10h15 giờ Hà Nội) ngày 21/4, đúng vào dịp lễ phục sinh của người Công giáo.
Ngay sau hai vụ nổ trên, cảnh sát xác nhận ba khách sạn 5 sao ở thủ đô gồm Shangri-La, Cinnamon Grand, Kingsbury cùng nhà thờ Zion ở thị trấn Batticalao, miền đông đất nước, cũng bị tấn công. Khách sạn Cinnamon Grand nằm gần nơi ở của Thủ tướng Sri Lanka. Lãnh đạo khách sạn nói vụ nổ đã "xé toạc một nhà hàng" tại đây.
Ít nhất 160 người được xác nhận đã thiệt mạng và 400 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm sau các vụ tấn công tại Sri Lanka - nơi từng chìm trong chiến tranh suốt hàng chục năm
Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau các vụ tấn công cho thấy tình trạng hỗn loạn và nhiều khu vực bị tàn phá bên trong các nhà thờ.
Mộc Miên (T/h)