6 đứa trẻ mồ côi cha sau vụ xe khách đấu đầu xe tải, 2 tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thanh Hóa khiến tài xế xe đầu kéo và tài xế xe khách tử vong, để lại nỗi đau quá lớn cho cả hai gia đình.

"Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, hai đầu xe ô tô dính chặt vào nhau, trong cabin xe tải, một cánh tay chới với giọng yếu ớt: Bố con cháu ở đây", một người dân ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) có mặt tại hiện trường vụ TNGT kể lại.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 tài xế tử vong và 3 người khác bị thương

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 tài xế tử vong và 3 người khác bị thương

Chuyến xe định mệnh

Trong Bệnh viện huyện Như Xuân (Thanh Hóa), người thân gia đình anh Nguyễn Văn Đông (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An - là người điều khiển ô tô đầu kéo BKS: 37H- 007.86) đang hoàn tất mọi thủ tục pháp y để đưa thi thể anh Đông về quê.

Ông Nguyễn Sỹ Hòa - bố nạn nhân Đông nghẹn ngào khi kể về người con trai

Đứng tần ngần ở góc tường, ông Nguyễn Sỹ Hòa (69 tuổi - bố đẻ anh Đông) nghẹn ngào: "Đông lấy vợ ở quê và có 3 đứa con, hiện nay vợ nó đang mang bầu đứa thứ 4.

Gia đình khó khăn, Đông đi học nghề và lái xe được 15 năm nay. Mấy hôm rồi con trai nó (cháu Nguyễn Minh Đức - 13 tuổi) xin đi cùng với bố để đi chơi và tính học dần nghề phụ xe để sau này lớn lên có thể theo nghề".

Sau khi hoàn tất các thủ tục, người thân thuê xe đưa nạn nhân Đông về quê mai táng

"Khi nghe tin bố con nó gặp nạn, cả nhà như bị sét đánh ngang tai. Tôi cùng mấy anh em thân tức tốc bắt xe ra đây. Lúc ra tới nơi, con trai tôi đã tử vong, đứa cháu nội thì bị gãy chân đưa vào bệnh viện.

Do đường xa nên chúng tôi quyết định chuyển cháu Đức về Nghệ An để điều trị. Riêng Đông, gia đình chờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi xong rồi thuê xe tang đưa về quê an táng", ông Hòa vừa nói, vừa lau nước mắt.

Đến gần trưa 21/7, tại hiện trường xảy ra vụ TNGT tại km 605+100 đường Hồ Chí Minh qua địa phận thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, dưới cơn mưa tầm tã, người dân và lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm cách di chuyển 2 chiếc xe ra khỏi hiện trường để thông tuyến giao thông.

Người thân gia đình tài xế Bùi Văn Bình không kiềm được nỗi đau mất mát

Những mảnh kính vỡ vụn, nhựa, sắt ở đầu cabin của 2 xe rụng tơi tả, những váng dầu hòa quện nước mưa cứ thế trôi tuột xuống dưới dốc sâu... mọi thứ tan nát, ngổn ngang.

"Hiện trạng bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, vì lúc đó tìm cách tách 2 đầu xe ra để cứu người. Lái xe tải lúc đó không còn nhúc nhích.

Phải mất hơn 40 phút mới tìm được cách đưa các nạn nhân ra ngoài. Lúc đó, ở phía sau cabin, có cánh tay giơ lên nói chới với giọng yếu ớt: "Bố con cháu ở đây".

Ngay lập tức mọi người cố gắng đưa cháu bé ra ngoài nhưng phần chân đã bị gãy. Riêng trên ô tô khách, lái xe tử vong và 2 người phía sau bị thương nhẹ", một người dân tham gia cứu hộ kể lại.

Con trai anh Bình ngồi trong lòng chú ruột khóc gọi bố ơi khiến ai cũng đau lòng

Tài xế điều khiển ô tô khách 81B- 009.65 là Bùi Văn Bình (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Thời điểm xảy ra TNGT, trên xe có 14 người từ Gia Lai về huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Trong con hẻm của thôn 5, người thân đang chuẩn bị các thủ tục để làm đám tang cho anh Bình.

Anh Bùi Văn Hợp (SN 1975 - anh trai ruột nạn nhân Bình) cho biết, anh Bình là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em. Trong cuộc sống anh Bình là người hiền lành, không rượu, bia. Anh Bình lấy vợ gần nhà rồi sinh được 2 con (cháu lớn mới thi vào lớp 10, còn cháu trai năm nay lên lớp 5).

Anh Hợp cho biết người em trai út của mình mới lái xe khách được 2 tháng nay thì không may gặp nạn

"Em trai tôi học nghề rồi đi lái thuê xe khắp nơi. Lúc thì lái xe tải, lúc thì xe con, xe container. Vợ của Bình trước kia làm công nhân nhưng sau do cơ thể yếu nên ở nhà chăm con và bố mẹ chồng. Cách đây 2 tháng, Bình nhận lời lái xe khách.

Khi hay tin, chúng tôi vào hiện trường thì hầu như thi thể em tôi không còn nguyên vẹn. Khổ nhất là hai đứa nhỏ đang tuổi ăn, học giờ mất bố không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào", anh Hợp ngậm ngùi.

Phía trong nhà, ngồi trong lòng người chú ruột, con trai anh Bình liên tục gọi bố ơi, nằng nặc được gặp bố. Bên cạnh hương án vừa dựng lên, những vành khăn tang kèm theo những tiếng than khóc khiến ai thấy cũng quặn lòng.

Chủ xe, phụ xe nói gì khi xảy ra TNGT?

Nằm trong Bệnh viện huyện Như Xuân, anh Luông Văn Lợi (SN 1981 - chủ ô tô khách 81B-009.65) và anh Lò Văn Túc (SN 1985 - phụ xe khách cho anh Lợi) đều trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra vụ TNGT, cả 2 đang ngủ ở phía sau, không nhớ gì, chỉ đến khi nghe tiếng va chạm mạnh mới thấy xe đã đâm vào xe đầu kéo.

Chủ xe Luông Văn Lợi kể lại thời điểm xảy ra vụ TNGT

"Lúc đầu là tôi cầm lái, đến địa phận huyện Nam Đàn, tôi thay lái. Tôi cũng nhắc nhở lái xe không được chạy quá tốc độ. Vì nếu chạy quá tốc độ, khi bị phát hiện xử phạt lái xe hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi xe gần đến địa phận huyện Đô Lương sau khi đổ dầu xong, tôi nằm ở ghế sau của ghế tài ngủ. Đang ngủ sâu khi nghe tiếng động mạnh, cả người tôi bị bật dậy theo ghế, chân bị kẹt thì lúc đó mới biết là xe bị TNGT", chủ xe Luông Văn Lợi cho hay.

Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Còn anh Lò Văn Túc mang máng nhớ lại: "Lúc đó tôi cũng vừa chợp mắt. Tốc độ xe chạy khoảng gần 70km/h, khi xảy ra vụ va chạm, tôi tỉnh dậy mới thấy đầu mình bị ê ẩm, có máu chảy. Lúc này, tôi cố gắng xem hành khách trong xe thế nào rồi tìm cách đưa người bị nạn ra khỏi xe. Mọi thứ trước đầu xe như một mớ hỗn lộn, không còn nguyên vẹn. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành các bước để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Khoảng 5h48 ngày 21/7, xe khách mang BKS 81B - 009.65 do tài xế Bùi Văn Bình (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam- Bắc.

Khi đến đoạn qua địa phận xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thì va chạm với xe đầu kéo mang BKS 37H - 007.86 do tài xế Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe đầu kéo có cháu Nguyễn Minh Đức (SN 2009, là con trai của anh Đông).

Vụ tai nạn khiến hai tài xế là anh Nguyễn Văn Đông và anh Bùi Văn Bình tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 3 người khác bị thương là cháu Nguyễn Minh Đức; Luông Văn Lợi (SN 1981) và anh Lò Văn Túc (SN 1985) đều trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe đầu kéo lưu thông với tốc độ 59km/h. Trong khi đó, xe khách không có thiết bị giám sát hành trình nhưng theo lời khai ban đầu của phụ xe thì lúc tai nạn xảy ra xe chạy với tốc độ khoảng 70km/h.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tai-nan-2-tai-xe-tu-vong-cha-me-gia-khoc-nghen-con-nho-nang-nac-doi-bo-d560201.html