6 câu chuyện kỳ quặc nhất đến từ Thần Thoại Hy Lạp: Từ Kronos nuốt con đến sự tích loài Nhân Mã

Thần Thoại Hy Lạp vốn nổi tiếng bởi những câu chuyện kỳ quặc 'không giống ai' của các vị thần, và đây là một trong số những ví dụ tiêu biểu nhất.

1. Erysichthon - Người đàn ông tự ăn chính mình

Để nói về chuyện "đừng bao giờ chọc giận các vị thần", hãy cùng tìm hiểu về Erysichthon. Người đàn ông này rất giàu có nhưng lại vô cùng tham lam. Một ngày nọ, ông ta sai người chặt trụi cây ở một khu rừng thiêng để xây dựng lâu đài. Nữ thần Demeter vô cùng tức giận và quyết định trừng phạt người đàn ông một lời nguyền, khiến ông ta muốn ăn tất cả mọi thứ. Ông ta ăn hết những thức ăn mình có, rồi tiếp tục ăn và ăn đến khi cạn kiệt của cải.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Không còn tiền, Erysichthon định bán cả con gái mình để lấy thức ăn. Mất hết gia đình, nhà cửa, địa vị, ông ta vẫn chưa hết thèm ăn, cuối cùng đã chết vì tự ăn cơ thể của mình.

2. Thần Pan và nàng Syrinx

Nhìn chung, Pan là một nhân vật khó ưa. Truyền thuyết cho rằng hắn là con của Penelope - vợ Odysseus, nhưng cũng có người nói mẹ hắn là một nàng nymph, hoặc thậm chí là Aphrodite. Hắn có cuộc đời rất phóng đãng và dâm dục, tán tỉnh mọi cô gái mà mình từng nhìn thấy.

Một nàng nymph tên Syrinx đã không chịu đựng được những chiêu trò tán tỉnh dụ dỗ của Pan, cố gắng chạy trốn khỏi hắn. Nhưng Pan vẫn đuổi theo nàng vào tận trong rừng. Chán nản, mệt mỏi, Syrinx đã nhờ một vị thần sông biến nàng thành một thứ Pan không thèm để ý đến: một đám lau sậy.Nhưng Pan vẫn thèm khát có được nàng. Hắn lấy thân cây lau sậy để làm thành một cây sáo và mang theo khắp nơi cùng mình, ngày nay hay được biết đến là "cây sáo của Pan".

3. Kronos nuốt sống các con của mình

Trong thần thoại Hy Lạp, vào thuở khai sơ có một vị thần Titan tên Kronos. Ông ta là con trai của vị thần bầu trời Ouranos và nữ thần Rhea. Bị ám ảnh bởi quyền lực của đấng tối cao, ông ta đã thiến cha mình và thậm chí là nuốt chửng những đứa con của mình để không ai có thể lật đổ ông ta.

Trong những đứa con của Kronos có Zeus, vị thần duy nhất không bị Kronos nuốt chửng. Khi trưởng thành, Zeus đã tìm cha mình và lừa ông ta nôn ra tất cả những anh chị em của mình trong bụng. Các vị thần vẫn còn sống, bắt đầu một cuộc chiến vĩ đại diễn ra hàng thập kỷ và đánh bại những vị thần Titan. Zeus và các anh chị em của mình đã chiến thắng vang dội, trở thành những vị thần quyền lực nhất trên đỉnh Olympus.

4. Ixion - người đàn ông có con với một đám mây

Câu chuyện bắt đầu với Ixion, một người đang bị trừng phạt và lưu đày vì tội ác chống lại đồng loại. Thần Zeus đã tỏ ra thương hại Ixion và mời anh ta đến đỉnh Olympus. Ở đó, Ixion lần đầu tiên gặp Hera và đã ngay lập tức si mê vị nữ thần này. Để thử thách lòng trung thành của người đàn ông với các vị thần, Zeus đã tạo ra một nàng Hera giả bằng mây, nhưng bằng cách nào đó, Ixion vẫn khiến nàng Hera giả này mang thai.

Thật khó để giải thích làm sao có thể làm một đám mây có thai, nhưng câu chuyện sau đó tiếp diễn bằng sự giận dữ của thần Zeus. Zeus đã biến Ixion thành một bánh xe lửa khổng lồ, và con cái của anh ta được đặt tên là Centaurus. Hậu duệ của Centaurus là những sinh vật thần thoại được gọi là Centaur – Nhân Mã.

5. Lycurgus xứ Thrace

Đây cũng là một câu chuyện điển hình về cái kết khi chọc giận các vị thần. Chuyện kể rằng Lycurgus đã tấn công và làm bị thương một vị thần có tên Dionysus trong lúc vị thần này đang chu du ở cõi trần gian.

Vị thần đã vô cùng tức giận và đưa ra hình phạt vô cùng khủng khiếp với Lycurgus. Lycurgus trở thành một kẻ điên, và trong cơn điên loạn, hắn ta nhìn thấy con trai mình và nhầm con với một cây tường vi dại. Hắn ta cầm rìu lên và giết chết con trai lẫn gia đình mình.

Một số dị bản nói rằng Lycurgus đã cố chặt đứt chân mình bằng chiếc rìu này. Thậm chí sau khi chết rồi, Lycurgus vẫn không được coi trọng và bị chôn dưới một tảng đá.

6. Apollo lãnh đạo một con thuyền dưới hình dạng cá heo

Không phải vị thần Hy Lạp nào cũng nóng tính và đáng sợ, trong đó có Apollo. Apollo lớn lên trên một hòn đảo (chỉ trong 4 ngày) mà anh không thể rời khỏi. Một ngày, Apollo quyết định mình phải trốn thoát khỏi hòn đảo này nhưng bằng một cách không ai nghĩ ra nổi: Vị thần đã tự biến mình thành một con cá heo và gây ra một cơn bão lớn trên đảo.

Lúc này, Apollo nhìn thấy một con tàu đang lâm nguy bởi cơn bão và quyết định giúp đỡ những thủy thủ bên trên. Vẫn trong hình dạng con cá heo, Apollo leo lên thuyền và hướng dẫn thủy thủ đưa thuyền về nơi an toàn. Sau này, để kỷ niệm cuộc chạy trốn đáng nhớ của mình, Apollo đã đặt tên một thành phố là Delphi, gợi nhắc đến hình dạng cá heo của mình.

Theo Pháp luật và bạn đọc/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/6-cau-chuyen-ky-quac-nhat-den-tu-than-thoai-hy-lap-tu-kronos-nuot-con-den-su-tich-loai-nhan-ma/20210522020758322