51 tuổi mới đẻ được con trai, mẹ sướng rơn cưng con như vàng để rồi 17 năm sau cả gia đình nhận hậu quả

Câu chuyện của gia đình Lý Song Giang chính là hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ đừng bao giờ nuông chiều, bao bọc con quá mức.

Lý Thiên Nhất (SN 1996) là một trong những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc. Năm 2013, cậu ta bị bắt giữ vì tội hiếp dâm tập thể và hiện đang chịu án tù 10 năm. Được biết, Lý chính là thế hệ "quan nhị đại" - từ ám chỉ những thanh niên là con cháu đời thứ 2 của những quan chức ở Trung Quốc.

Bố của Lý Thiên Nhất là ông Lý Song Giang – một ca sỹ nổi tiếng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đồng thời là trưởng khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật. Ông Lý được mệnh danh là "ca sỹ của mọi nhà" vì thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thể hiện những bài hát cổ động, ca ngợi đất nước… Còn mẹ của Lý Thiên Nhất là bà Mộng Các - cũng là một ca sĩ nổi tiếng ở đất nước tỷ dân.

Chính sự chiều hư, bao bọc quá mức của vợ chồng Tướng Lý Song Giang đã đẩy Lý Thiên Nhất đến con đường hư hỏng, tù tội.

Ông Lý Song Giang và con trai Lý Thiên Nhất.

Ông Lý Song Giang và con trai Lý Thiên Nhất.

Tuổi già mới có con nên cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa

Ở độ tuổi gần 50, ông Lý Song Giang mới kết hôn nhưng phải mất 6 năm chạy chữa, cả hai vợ chồng mới có được cậu con trai đầu lòng. Khi ấy, ông Lý đã 57 tuổi còn bà Mộng Các 51 tuổi. Tuổi già mới có con nên vợ chồng ông cưng chiều con hết mực, nhất là khi cậu ấm Thiên Nhất còn sinh non, từng phải nằm lồng ấp.

Bà Mộng Các chia sẻ: "Thiên Nhất có nghĩa là số một của trời đất, đó là viên ngọc của cuộc đời tôi". Bất kể đòi hỏi gì của con trai, dù là vô lý đến đâu thì vợ chồng Lý cũng cố gắng đáp ứng hết. Cả hai cho con sống trong môi trường đầy vật chất, cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất.

Lý Thiên Nhất được đầu tư học thanh nhạc từ nhỏ, học piano từ năm lên 4 tuổi, 8 tuổi học thư pháp và 10 tuổi gia nhập đội khúc côn cầu. Không chỉ vậy, cậu ta còn được bố mẹ tạo điều kiện xuất hiện trên những sân khấu âm nhạc nổi tiếng, tạo tiền đề nối nghiệp gia đình sau này.

Ông bà Lý tạo điều kiện cho con trên con đường âm nhạc.

Tuy nhiên Lý Thiên Nhất lại không có được tài năng như bố mẹ và cũng không hề có ý định rèn luyện giọng ca hay học tập chăm chỉ. Thay vào đó, cậu ấm coi trời bằng vung, thường xuyên phá phách, gây ra không ít tai họa.

Năm 2011, Lý lái chiếc BMW hạng sang lao vun vút trên đường phố Bắc Kinh cùng một chiếc Audi do bạn của cậu ta điều khiển. Do đi nhanh lại không quan sát, Lý đã tông phải xe của một cặp vợ chồng. Thay vì bước ra xin lỗi và dàn xếp với chủ xe, Lý Thiên Nhất lại cùng bạn lao ra đánh đập cặp vợ chồng vừa bị tông trúng.

Cả 2 còn vừa đánh vừa lớn tiếng đe dọa, thách thức những người đi đường dám báo cảnh sát. Kết quả là người chồng trong vụ va chạm đã bị thương nặng, phải khâu 9 mũi ở trán, 2 mũi sau gáy, mũi bị giập, một mắt bị chấn thương. Năm đó, Lý Thiên Nhất mới 15 tuổi và phải vào trại giáo dưỡng 1 năm. Trước đó, cậu ta đã 36 lần phạm lỗi lái xe không bằng lái nhưng tất cả đều được bố mẹ dùng quyền lực giấu nhẹm đi.

Cậu ấm bên xế xịn.

Rơi vào cảnh tù tội vì sự chiều chuộng, bao bọc quá mức của bố mẹ

Sau khi con trai được ra khỏi trại giáo dưỡng, vợ chồng Lý Song Giang chẳng những không nghiêm khắc dạy dỗ con mà vẫn tiếp tục bao bọc một cách mù quáng. Chính điều này đã đẩy Lý Thiên Nhất rơi vào cảnh tù tội.

Ngày 22/2/2013, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin về vụ việc Lý Thiên Nhất cùng 4 nghi phạm khác bị công an quận Hải Định, thành phố Bắc Kinh bắt tạm giam vì cáo buộc khống chế, hiếp dâm tập thể một cô gái trẻ họ Dương. Từ những hình ảnh trong camera an ninh, Dương đã bị nhóm của Lý Thiên Nhất đánh đập, túm tóc, lôi đầu vào khách sạn để hãm hiếp. Được biết, Lý Thiên Nhất cũng là người đầu tiên thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm này đưa cô gái ra khỏi khách sạn và ném cô lại bên đường cùng số tiền tương đương hơn 300 USD (khoảng 7 triệu đồng). Lý Thiên Nhất sau đó bị xử 10 năm tù giam. Các đồng phạm lần lượt lĩnh án 3 đến 12 năm tù. Năm đó, cậu ấm nhà họ Lý mới 17 tuổi!

Tuy nhiên hành vi ngang ngược của Lý không phải là điều khiến dư luận bức xúc nhất. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Mộng Các vẫn một mực bao che và tìm mọi cách chạy tội cho con. Không chỉ vậy, bà này còn cố tình thêu dệt, đổ oan cho người bị hại nhằm giảm tội cho quý tử. Ngay tại phiên tòa, bà Mộng Cầm còn kêu gào tuyên bố sẽ kháng cáo, bào chữa rằng việc làm của con trai chỉ là "thú vui của tuổi trẻ".

Sau khi con trai thụ án, bà Mộng Các trong nhiều năm đi khắp nơi để xin giảm tội cho con nhưng Lý Thiên Nhất vẫn không có tên trong danh sách được ân xá.

Bố mẹ yêu thương nhưng đừng bao giờ chiều con quá mức

Có thể nói, 10 năm tù tội của Lý Thiên Nhất chính là hậu quả của việc được bố mẹ nuông chiều quá mức. Chính sự dạy dỗ sai cách của ông bà Lý đã khiến quý tử hỗn hào, xấc xược, không coi ai ra gì. Sau khi Lý Thiên Nhất vào tù, dư luận chê bai cậu ấm này 1 thì trách móc, chỉ trích ông bà Lý Song Giang 10.

Thực tế cha mẹ nào cũng hết mực yêu thương và mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Tuy nhiên một số cha mẹ có những suy nghĩ sai lầm, tưởng rằng chỉ cần cung cấp mọi thứ con cần là đã hoàn thành nghĩa vụ dạy dỗ, nuôi dưỡng của mình.

Khi được bố mẹ đáp ứng quá nhiều, trẻ dần sẽ hình thành thói quen ỷ lại, cho rằng tất cả mọi người đều phải chiều theo ý mình. Không chỉ vậy, trẻ còn không biết tôn trọng người xung quanh. Những tính xấu này khiến trẻ lớn lên khó hòa nhập với cộng đồng và gặp nhiều trắc trở trong cả công việc và các mối quan hệ cá nhân.

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/51-tuoi-moi-de-duoc-con-trai-me-suong-ron-cung-con-nhu-vang-de-roi-17-nam-sau-ca-gia-dinh-nhan-hau-qua-222020305213031390.htm