'50 sắc thái - đen' bị chê cảnh nóng nhạt nhẽo, câu chuyện sến sẩm và... dở tệ

Phần tiếp theo thuộc bộ ba series điện ảnh 18+ Fifty Shades of Grey - Fifty Shades Darker (50 sắc thái - đen) vừa kết thúc tuần công chiếu đầu tiên tại Los Angeles, Mỹ. Dù được đánh giá là 'thỏi nam châm' phòng vé với doanh thu có cơ hội tiếp tục tăng ổn định, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết người lớn của nữ văn sĩ E. L. James đang tiếp nhận vô số phản ứng trái chiều. Trong phần lớn bài viết đánh giá, đáng tiếc, bình luận chê bai vẫn nhiều hơn hẳn so với lời khen ngợi.

1. Danh tiếng phần 1 có giúp tạo nên doanh thu phần 2?

Giữa tháng 9 năm ngoái, bản trailer đầu tiên giới thiệu hậu truyện ‘50 sắc thái’ được tung ra và ngay lập tức thu hút hơn 114 triệu view (trên Youtube, Instagram và Facebook) chỉ trong 24 giờ - “phá vỡ” cả kỉ lục lượt xem toàn cầu trước đó của trailer “bom tấn” Star Wars: The Force Awakens. Con số ấn tượng khiến nhiều người dự đoán độ ‘hot’ của tác phẩm sẽ được giữ vững khi chính thức đến với công chúng. Sự thật đã đúng như vậy?

‘50 sắc thái - đen’ mang về doanh thu tuần một gần 44 triệu USD, đang xếp sau siêu phẩm hoạt hình LEGO Batman Movie (76 triệu USD) của Warner Bros. So với tiền truyện vốn từng ‘chạm mốc’ lợi nhuận ngoạn mục 85 triệu USD trong 7 ngày đầu công chiếu, tiết lộ trên gây nên không ít bất ngờ kèm theo thất vọng cho nhiều fan phim. Rõ ràng, danh tiếng gây tranh cãi của tiểu thuyết gốc lẫn phần đầu tác phẩm cũng không thể tác động nhiều, nhằm tạo ra ‘cú hit’ thật sự cho ‘50 sắc thái - đen’. Câu hỏi bỏ ngõ bây giờ là, liệu con số doanh thu bộ phim 18+ sẽ dần rớt hạng “không phanh” tương tự như những gì diễn ra với phần trước, hay có thể khá lên vào thời điểm Valentine? May mắn ấn định ngày trình chiếu sau “cơn sốt” La La Land và tác phẩm kinh dị ấn tượng Split, kèm theo yếu tố quảng bá khéo léo lẫn đầu tư quy mô về âm nhạc - dựng phim, hãng sản xuất Universal Pictures chắc chắn vẫn được quyền tham vọng đứng top phòng vé với ‘50 sắc thái - đen’, ít nhất là trong mùa Lễ tình nhân sắp tới.

Những cảnh nóng bỏng của phim

2. Giới phê bình nói về ‘50 sắc thái - đen’ - “Nhạt” và “Sến”

Tiếp nhận trái chiều về chất lượng nội dung, dường như đã trở thành nét riêng của ‘50 sắc thái.’ Một số khán giả thẳng thắn gọi đây là “phim khiêu dâm.” Số khác thì thích thú trước câu chuyện tình cuồng dại giữa chàng tỉ phú điển trai Christian (Jamie Dornan thủ vai) với nàng sinh viên thơ ngây Anastasia (Dakota Johnson thủ vai). Báo giới cùng số đông chuyên gia phê bình, lại kết luận mọi thứ bằng 2 từ: “nhạt” và “sến.” Tình tiết kịch bản lãng mạn đến phi thực, cốt truyện đầy yếu tố xung đột tình yêu - nhục dục, nhưng luôn thiếu đi cao trào đúng nghĩa. Đây chính là 2 vấn đề khiến người xem dễ ‘quay lưng’ nhất với bộ phim. Nhiều luồng chỉ trích liên tục cho thấy, series ‘50 sắc thái’ đang dần trở thành “thương hiệu” đơn thuần gây tò mò, trong khi còn thể hiện quá ít giá trị nội dung cần có ở một tác phẩm điện ảnh đáng nhớ.

Thế nhưng, không thể không thừa nhận rằng, sự chê bai kể trên đã góp phần quan trọng tăng thêm độ nổi tiếng - thu hút của phim. Xây dựng kế hoạch trình chiếu toàn cầu đến 57 quốc gia, dự tính thu về tổng lợi nhuận quốc tế trên 155 triệu USD, ‘50 sắc thái - đen’ vẫn nằm trong danh sách đề cử các phim gây tiếng vang nhất vào mùa xuân năm nay.

Như Ý

* ‘50 sắc thái - đen’ công bố lịch chiếu rộng rãi tại Việt Nam từ 10.2. Phim đang xuất hiện tại khắp chuỗi phòng vé CGV, Lotte Cinema, BHD và Galaxy Cinema trên cả nước.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/50-sac-thai-den-bi-che-nhat-nheo-sen-sam-va-do-te-56255.html