5 võ sĩ giác đấu đáng sợ nhất trên đấu trường La Mã

Lịch sử đấu trường La Mã cổ đại đã khắc ghi tên của 5 võ sĩ giác đấu sau – những người được coi là giỏi nhất, hiệu quả nhất, đáng sợ nhất...

(Các võ sĩ giác đấu ở La Mã xưa là những người chuyên chiến đấu với các đấu sĩ khác hoặc với thú dữ, thường là đến khi một trong hai bên bị giết chết trong lúc đánh nhau, chỉ để mua vui cho các khán giả ngồi trên khán đài của đấu trường - ND)

Tranh của Jean-Léon Gérôme về trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ La Mã.

Tranh của Jean-Léon Gérôme về trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ La Mã.

1. Crixus – tướng của khởi nghĩa nô lệ

Ông này được đào tạo làm võ sĩ giác đấu ở Capua. Ông góp phần tạo nên một cuộc nổi loạn nô lệ nhỏ ở trường đào tạo võ sĩ giác đấu Lentulus Batiatus mà từ đó khoảng 70 võ sĩ giác đấu đã trốn thoát. Cuộc đào tẩu này phát triển thành cuộc Chiến tranh Nô lệ Thứ 3 – một cuộc nổi loạn quy mô lớn do Spartacus lãnh đạo khiến cho Italy thuộc Đế chế La Mã rung chuyển dữ dội.

Các nô lệ đã đánh bại một loạt đội quân của Đế chế La Mã. Crixus là một vị tướng hàng đầu trong suốt cuộc khởi nghĩa này.

Khi bị quân La Mã tấn công gần ngọn núi Garganus vào năm 72 trước Công nguyên, Crixus đã bị giết chết. Spartacus đánh giá rất cao công trạng của Crixus nên ông đã hiến sinh tới 300 tù binh La Mã để tôn vinh Crixus.

2. Flamma – kỷ lục gia, đam mê dao kiếm

Flamma lập nhiều kỷ lục. Khi được đề nghị trao trả tự do, Flamma đã từ chối để tiếp tục việc đánh nhau trên các đấu trường. Ông ta đã từ chối tới 4 lần liền. Trong 34 trận đấu, có 21 trận ông giành chiến thắng, 4 trận là thua nhưng được khán giả tha chết, và 9 trận là cả hai đấu sĩ được tuyên bố cùng là bên chiến thắng. Đây là một trong những bảng thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử võ sĩ giác đấu. Flamma sống đến tuổi 30, khi ông ta bị hạ gục trên đấu trường.

3. Spartacus – thủ lĩnh nổi tiếng của khởi nghĩa nô lệ

Đây có lẽ là võ sĩ giác đấu nổi tiếng nhất trong tất cả. Vị anh hùng Spartacus được mô tả trong các tác phẩm mỹ thuật, điện ảnh, truyền hình, văn học và cả trò chơi điện tử.

Đa phần các sử gia nhất trí rằng là một tù binh bị đem bán thành nô lệ và được huấn luyện làm võ sĩ giác đấu ở Capua.

Hình tượng Spartacus trong một bộ phim truyền hình của phương Tây. Ảnh: Guardian.

Spartacus là một đấu sĩ mạnh mẽ và thành công, đã có nhiều chiến thắng trước khi vào năm 73 trước Công nguyên, ông lãnh đạo 70 trong số các võ sĩ đồng nghiệp của mình (trong đó có cả Crixus) nổi dậy chống lại chủ của chính mình.

Các đấu sĩ này đã chạy thoát tới đỉnh núi Vesuvius, nơi nhiều trốn thoát khác đã gia nhập họ.

Khi đội quân của Spartacus đông đảo hơn, ông mở các chiến dịch trên khắp lãnh thổ Italy. Nhưng cuối cùng ông bị Crassus dồn vào thế bí và đánh bại. Spartacus tử trận trên chiến trường. 6.000 người đi theo ông đã bị bắt và đóng đinh lên giá thập tự.

4. Carpophorus – đấu sĩ chuyên đánh thú dữ

Theo nhà thơ Martial, Carpophorus có thể xử lý cùng một lúc rồng hydra, quái vật chimaera, các con bò ăn lửa. Đây có lẽ là đấu sĩ có kỹ năng nhất mọi thời đại trong việc đối đầu với gấu, sư tử, trâu, và báo. Nhà thơ Martial hâm mộ võ sĩ này và kể rằng ông đã giết được tới 20 con thú trong một ngày, so sánh võ sĩ này với nhân vật Hercules có sức khỏe phi phàm.

5. Marcus Attilius – tình nguyện viên

Võ sĩ này có nét đặc biệt là ông ta sinh ra đã là một người La Mã tự do nhưng lại tình nguyện làm võ sĩ giác đấu để giải thoát mình khỏi các món nợ. Ông đã đánh bại cả võ sĩ giác đấu kỳ cựu của Hoàng đế Nero, là Hilarus. Ông cũng đánh bại một võ sĩ khác, cũng là người tình nguyện./.

Trung Hiếu/VOV.VN lược dịch
Nguồn: Military history

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/5-vo-si-giac-dau-dang-so-nhat-tren-dau-truong-la-ma-1003316.vov