5 vai diễn đáng nhớ của Park Seo Joon
Park Sae Roy, Lee Young Joon, Go Dong Man… là những vai diễn mang tính bước ngoặt đối với nam diễn viên 31 tuổi của 'Itaewon Class'.
Park Sae Roy trong Itaewon Class: Bộ phim của đài JTBC thuộc nhóm tác phẩm nổi bật trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn đầu năm 2020 khi liên tục phá vỡ kỷ lục xếp hạng người xem ngay từ những tập đầu tiên. Bộ phim được đánh giá cao thứ hai của đài JTBC chỉ sau SKY Castle. Không hổ danh là “nam diễn viên bảo chứng rating” của drama lãng mạn xứ Hàn, vai diễn của Park Seo Joon là một yếu tố góp phần tạo nên tiếng vang lớn cho tác phẩm này.
Lee Young Joon trong What’s Wrong With Secretary Kim?: Trước khi tham gia Itaewon Class, nam diễn viên sinh năm 1988 từng để lại ấn tượng với khán giả qua vai diễn Lee Young Joon - phó chủ tịch giàu có sở hữu cả ngoại hình lẫn tiền bạc, luôn tự cao và yêu bản thân quá mức. Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý giữa cặp diễn viên họ Park cũng giúp tác phẩm thu hút sự chú ý của người xem cả trong lẫn ngoài nước.
Go Dong Man trong Fight for My Way: Giữa hàng loạt series lãng mạn, Fight for My Way được ví như sự đột phá trong cách dẫn dắt câu chuyện tình cảm bắt đầu từ “friendzone” của bộ đôi Ae Ra (Kim Ji Won) - Dong Man (Park Seo Joon). Dù mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, điểm chung giữa họ là cuộc đời đen đủi và những tình huống trớ trêu xảy ra trong mối quan hệ của cả hai.
Ji Sung Joon trong She Was Pretty: She Was Pretty là loạt phim lãng mạn kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn sau những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời. Trong đó, vai diễn Ji Sung Joon được đạo diễn “đo ni đóng giày” cho Park Seo Joon. Anh vào vai Sung Joon - biên tập viên điển trai, thành đạt của một tạp chí thời trang nổi tiếng. Anh đã không nhận ra người bạn thân năm xưa khi cô không còn xinh đẹp như trước sau khi phải trải qua hàng loạt khó khăn lúc trưởng thành.
Oh Ri On trong Kill Me, Heal Me: Vai diễn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Park Seo Joon là kép phụ trong bộ phim truyền hình Kill Me, Heal Me. Bộ phim xoanh quanh câu chuyện về một người thừa kế giàu có Cha Do Hyun (Ji Sung) mắc chứng rối loạn phân ly và cố gắng điều trị bằng cách gặp gỡ một bệnh nhân tâm thần tên Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum). Park Seo Joon vào vai anh em sinh đôi của Ri Jin - tiểu thuyết gia bắt đầu theo dõi Do Hyun với nỗ lực khám phá sự thật về cuộc sống của những người giàu có.