5 thương vụ 'điên rồ' nhất trong ngày đóng cửa chuyển nhượng NHA

Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đội bóng, 24 giờ cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) luôn mang đến những thương vụ 'không thể tin được'.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, các CLB đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, khi thị trường sắp sửa đóng cửa trong ngày 8/8 (giờ Việt Nam), rất có thể sẽ còn nhiều thương vụ "điên rồ" hơn được "hạ màn" ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (NHA).

Như đã thành thông lệ, 24 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng ở NHA đã trở thành "huyền thoại" trong bối cảnh các đội bóng thi nhau "giành giật" các mục tiêu mà họ theo đuổi vào phút chót.

Dưới đây là 5 thương vụ kỳ quặc, kịch tính nhất từng được ghi nhận trong 24 giờ cuối cùng "điên rồ" của kỳ chuyển nhượng NHA:

Peter Odemwingie (2013)

Cựu tiền đạo Peter Odemwingie buộc phải ngồi ngoài bãi đậu xe vì 2 CLB chưa đạt thỏa thuận. Ảnh: Sky Sports.

Cựu tiền đạo Peter Odemwingie buộc phải ngồi ngoài bãi đậu xe vì 2 CLB chưa đạt thỏa thuận. Ảnh: Sky Sports.

Đây có lẽ là pha "bỏ lỡ" kinh điển nhất trong số vô vàn phi vụ của các kỳ chuyển nhượng NHA.

Với hy vọng gia nhập QPR từ West Brom, Odemwingie đã "lỡ mồm" nói lời chia tay CLB chủ quản vào ngày 31/1/2013. Mọi chuyện đổ vỡ kể từ đó, bởi giữa 2 CLB này chưa hề đạt được bất cứ thỏa thuận chuyển nhượng nào.

Truyền thông sau đó ghi lại cảnh Odemwingie bị buộc phải ngồi ngoài bãi đậu xe SVĐ Loftus Road của QPR, không được phép vào sân cho đến khi 2 bên đạt được giao kèo.

Trong khi thỏa thuận giữa 2 CLB đổ vỡ, cảnh tượng xấu hổ khi Odemwingie ngồi cô đơn trong bóng tối và lạnh lẽo ngoài bãi đậu xe đã được truyền đi khắp thế giới bóng đá.

Cuối cùng, tiền đạo này bị phạt 75.000 bảng Anh vì đã tự ý đến Loftus Road mà không được phép, vẫn phải ở lại West Brom. Tuy nhiên, điều đó chẳng đáng là gì so với những lời chế nhạo mà Odemwingie phải hứng chịu vì phi vụ tai tiếng.

Fernando Torres/Andy Carroll (2011)

Fernando Torres gia nhập Chelsea từ Liverpool ngày 31/1/2008. Ảnh: Chelsea FC.

Fernando Torres khi đó đích thực là "cậu bé vàng" của Liverpool sau khi anh tỏa sáng tại NHA với tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn thượng thặng. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng rất được NHM The Kop yêu mến.

Vì thế, khi có thông tin rằng Chelsea đang chuẩn bị mua đứt cầu thủ này trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, dư luận đã một phen "ngã ngửa".

Chelsea đưa ra mức giá 50 triệu bảng - một con số khổng lồ của thời điểm 8 năm trước - khiến hầu hết NHM bàng hoàng nhưng vẫn không thể tin nổi, hay nghĩ rằng Torres sẽ rời vùng Merseyside để chuyển sang khoác áo CLB thành London.

Khi đồng hồ điểm đúng 23 giờ ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, giới thạo tin khẳng định Torres thực sự đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trong những giây cuối cùng, làm choáng váng cả thế giới bóng đá.

Thực ra, mức giá của cựu tiền đạo Atletico Madrid khi đó cũng được cho là hợp lý khi anh này đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp (26 tuổi) và hợp đồng với Chelsea kéo dài 5 năm.

Tuy nhiên, khoảng trống mà tiền đạo ghi 81 bàn thắng trong 142 lần ra sân cho Liverpool để lại vẫn là quá lớn, khiến bộ sậu của CLB "hốt hoảng" tìm kiếm phương án thay thế.

HLV Liverpool khi đó, ông Roy Hodgson, đã lựa chọn tiền đạo Andy Carrol của Newcastle là người thế chỗ Torres với khoản phí 35 triệu bảng - mức giá kỷ lục cho một tiền đạo người Anh.

Ban đầu, Newcastle nhất quyết từ chối mức giá đề nghị 30 triệu bảng trước đó trong cùng ngày, nhưng khi Liverpool mạnh tay chi thêm 5 triệu bảng, "Chích chòe" đã bị thuyết phục.

Cuối cùng, cả 2 thương vụ Torres đến Chelsea và Andy Carroll đến Liverpool đều hoàn tất với các mức giá kỷ lục, đánh dấu một trong những ngày chuyển nhượng "điên rồ" bậc nhất lịch sử NHA.

Robinho (2008)

Robinho (trái) chuyển đến khoác áo Manchester City vào mùa hè 2008. Ảnh: AP.

Đây có lẽ là ngày chốt chuyển nhượng kịch tính nhất trong lịch sử bóng đá Manchester City. CLB vừa về tay Tập đoàn Abu Dhabi United Group đã nhanh tay "cuỗm" mất Robinho - mục tiêu số một của Manchester United khi đó, trong những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng với mức giá 32 triệu bảng.

Đây cũng là cái tên đầu tiên được đưa về Manchester City dưới tay Tập đoàn Abu Dhabi United Group, đánh dấu sự thay đổi mãi mãi của lịch sử CLB.

Tuy vậy, thương vụ này dường như đã thất bại ngay từ đầu khi Robinho xuất hiện tại SVĐ Etihad trong sự ngạc nhiên của NHM Manchester City, dù trước đó tiền đạo người Brazil đã tuyên bố sẽ rất vui khi được gia nhập Chelsea, chứ không phải là Manchester City.

Sự góp mặt của Robinho sau đó chứng tỏ rằng Manchester City đủ khả năng thu hút những cầu thủ tốt nhất thế giới, trong khi tiền đạo người Brazil này cũng cho thấy anh khá siêng năng.

Trong 2 năm thi đấu khá thất vọng tại sân Etihad, Robinho đã có cho riêng mình 16 bàn thắng và 12 đường kiến tạo trước khi chuyển đến CLB khác.

David de Gea (2015)

Thủ thành David de Gea suýt chút nữa đã gia nhập Real Madrid nếu không có sự cố "máy fax"

Những thông tin thành - bại của thỏa thuận hoán đổi cầu thủ liên quan tới thủ môn David de Gea (biên chế Manchester United) trong kỳ chuyển nhượng cuối cùng mùa hè năm 2015 dường như chẳng bao giờ kết thúc.

Được cho là có mong muốn chuyển đến Real Madrid, dường như thủ thành người Tây Ban Nha cuối cùng đã đạt được nguyện vọng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Khi đó, thủ môn Keylor Navas (biên chế Real Madrid) đã sửa soạn lên đường đến SVĐ Old Trafford như một phần của thỏa thuận trị giá 29 triệu bảng, nhưng rốt cuộc Real đã không kịp chốt hợp đồng với David de Gea.

Thương vụ thất bại dẫn tới mâu thuẫn giữa 2 CLB. Trong đó, Real Madrid đã đưa ra một thông cáo bao gồm 10 điểm, cáo buộc MU cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán nhằm "chốt hạ" thỏa thuận dai dẳng này và có lỗi khi "câu giờ" bằng lý do "máy fax hỏng".

Ngược lại, trong một tuyên bố chính thức, MU nhấn mạnh rằng Madrid là bên đã chủ động đưa ra đề nghị 11 triệu bảng kèm theo Keylor Navas và đổ lỗi cho Real làm việc với De Gea quá muộn.

Đến nay, hơn 4 năm sau, De Gea vẫn đang thuộc biên chế MU.

Van der Vaart (2010)

Van der Vaart chuyển tới Tottenham từ Real Madrid

Rafael van der Vaart hẳn là người đàn ông "vô tâm" nhất hành tinh. Trong khi tất cả mọi người xung quanh hối hả chuẩn bị mọi thứ cho vụ chuyển nhượng anh này về Tottenham từ Real Madrid, tiền vệ người Hà Lan quyết định... làm một giấc.

Khi đó, Spurs đã đồng ý với thỏa thuận trị giá 8 triệu bảng của Real, theo đó đưa Van der Vaart về sân White Hart Lane. Tottenham đã chạy đua với thời gian, may mắn kịp hoàn tất bản hợp đồng vào phút chót.

Nhưng theo tiết lộ của Van der Vaart trên tạp chí bóng đá FourFourTwo vào năm ngoái, thỏa thuận với Spurs vào phút chót của 9 năm trước suýt chút nữa đã đổ bể.

"Vào khoảng 4 giờ chiều ngày cuối (của kỳ chuyển nhượng), luật sư của tôi gọi điện và nói Tottenham quan tâm đến việc ký hợp đồng với tôi. Tôi hỏi anh ấy rằng tôi có thể suy nghĩ một chút được không? Anh ấy trả lời rằng tôi phải đưa ra quyết định trong vòng 2 giờ. Tôi bắt đầu suy tính mọi thứ, sau đó chợp mắt một chút. Đột nhiên, tôi giật mình thức giấc bởi điện thoại" - cựu tuyển thủ quốc gia Hà Lan kể lại.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-thuong-vu-dien-ro-nhat-trong-ngay-dong-cua-chuyen-nhuong-nha-84632.html