5 thầy giáo 'hot' nhất mạng xã hội và những mong ước đặc biệt ngày 20/11

Vẫn là những hoạt động thường ngày, nhưng bỗng một hôm, lũ học trò cao hứng cho thầy lên mạng xã hội, vậy là sự nổi tiếng nhanh chóng ập đến.

Trong thời gian vừa qua, không ít các thầy giáo 'bỗng dưng' nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhờ những bức ảnh bị 'chụp trộm', đó có thể là lời nhắc nhở học trò vô cùng 'thâm thúy' của một thầy giáo Đà Nẵng, hay một đoạn video múa 'Đàn gà con' của một thầy giáo cấp 1… đều có thể 'gây sốt'.

Chỉ một khoảnh khắc tưởng chừng là chuyện rất bình thường trong công việc dạy học lại được các học trò nghịch ngợm của mình chụp lại đăng lên mạng xã hội, nhiều thầy giáo không khỏi bất ngờ vì mình tự nhiên được nhiều người biết đến như vậy.

1. Thầy giáo múa 'Đàn gà con'

Thầy giáo được dân mạng biết đến nhờ clip múa 'Đàn gà con' có tên là Nguyễn Duy Nhất (28 tuổi), hiện đang là giáo viên môn Âm nhạc, công tác tại trường tiểu học Đông Thái, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo thầy chia sẻ thì clip được ghi lại trong một tiết học Nhạc của các em học sinh lớp 1 do thầy dạy.

Video: Điệu nhảy 'Đàn gà con' gây sốt

Chia sẻ về công việc của mình, Thầy Nhất cho rằng, hàng tuần 3 buổi thầy vẫn nhảy múa trên sân trường để hướng dẫn học sinh nên không có gì gọi là đặc biệt. 'Mỗi ngày mình vác đàn đi các lớp, nhảy nháo nhảy nhào ướt áo lại sang lớp khác, vừa thoải mái, lại tranh thủ giảm cân. Đối với thầy Nhất, mong ước của người thầy giáo trong ngày 20/11 chỉ là muốn các bạn nhỏ thật vui và thật thoải mái. Được học sinh quý mến và trao tặng những ánh mắt hồ hởi là quà tặng vui nhất rồi', thầy Nhất cho hay.

Video: Thầy giáo dạy nhảy cho các em học sinh lớp 1

Thầy giáo Đặng Duy Nhất.

20/11 đối với thầy cũng như những người làm nghề giáo là một ngày đặc biệt: 'Ngày đó mình thấy thành quả luyện tập văn nghệ chào mừng của các em học sinh do mình dạy, ngày mà mình mặc đẹp nhất, lịch sự nhất. Mình được nhận những tấm thiệp nhỏ xinh của các em, được nhận những bó hoa của học sinh cũ, đó là niềm vui rất lớn với mình'.

2. Thầy giáo 'matcha' cuồng màu xanh

Thầy Nguyễn Gia Thọ (sinh năm 1988, giảng viên ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) được nhiều người biết đến vì lý do 'cuồng' màu xanh lá cây. Từ tường nhà xanh, kệ bếp màu xanh, phòng ngủ màu xanh cho đến những vật dụng như thìa, đũa, bát, chén đều chỉ một màu xanh.

Thầy Nguyễn Gia Thọ được mệnh danh là thầy giáo 'Matcha' hay thầy giáo 'trà xanh'.

Thầy Thọ rất bất ngờ khi những hình ảnh toàn màu xanh của mình được chia sẻ và nhận được nhiều sự quan tâm trên fanpage. Thầy còn hài hước kể: 'Vì cuồng màu xanh mà luận án của mình cũng là nghiên cứu về tiêu dùng xanh và kinh tế xanh!'.

Căn nhà tràn ngập màu xanh của thầy Thọ.

Sắp đến ngày 20/11, thầy Thọ mong muốn sinh viên của mình luôn cố gắng học hỏi và liên tục trau dồi kiến thức. Kiến thức ở đây không chỉ gói gọn trong sách vở, giáo trình gói gọn trên giảng đường, mà rộng ra cả phạm vi cuộc sống thực tế vẫn luôn diễn ra hàng ngày.

'Quan trọng hơn nữa, mình luôn mong sinh viên ghi nhớ và tâm niệm về bài học 'làm người', bài học về nhân cách. Hai yếu tố đó mới là mấu chốt để tạo nên giá trị của một con người', thầy Thọ chia sẻ.

Sinh viên chăm ngoan chính là món quà quý giá nhất mà thầy Thọ mong muốn nhận được nhân ngày 20/11.

Món quà cũng như niềm vui lớn nhất của thầy Nguyễn Gia Thọ là thấy những lứa sinh viên, học trò của mình chăm ngoan, học giỏi và đạt kết quả cao, những bạn sinh viên đã ra trường có được việc làm tốt, phù hợp với bản thân, thành công trong cuộc sống.

Đối với thầy, ngày 20/11 là cơ hội để thầy trò kết nối, gắn bó và hiểu nhau. 'Mình mong các bạn sinh viên đặt mình vào vị trí người thầy để hiểu rằng tất cả các thầy cô đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho các em. Vì vậy, các bạn sinh viên cần có thái độ nghiêm túc trong học tập, đúng mực trong hành động để trở thành một sinh viên tốt, một công dân tốt trong tương lai', thầy Thọ chia sẻ.

3. Thầy giáo nổi tiếng với lời cảnh báo 'không được nói chuyện trong lớp'

Chỉ bằng một câu nói: 'Các bạn thân mến, tôi biết các bạn thường xuyên nhắn tin trong lớp. Nghiêm túc mà nói, chẳng ai nhìn xuống bẹn mình mà cười cả' đã khiến thầy giáo Đà Nẵng này trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Dòng ghi chú khiến thầy được nhiều người biết đến

Thầy giáo trẻ với dòng ghi chú đó là thầy Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1986, hiện đang tham gia giảng dạy tại khoa Môi trường và Công nghệ Hóa, ĐH Duy Tân Đà Nẵng. Bức ảnh được chụp trong một giờ dạy của thầy ở môn 'Đồ án CDIO'.

Gia đình nhỏ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ánh

Thầy Ánh có một mong muốn duy nhất trong ngày 20/11 cũng 'bá đạo' không kém gì câu nói trên, đó là: 'Sinh viên nào mọt sách thì bớt siêng lại chút, học quan trọng nhưng ngoài kia còn nhiều thứ khám phá lắm, bởi sinh viên là thời đẹp nhất mà. Còn mấy bạn lười quá mức quy định thì bớt lười chút, đại học nhìn chung là thời gian tích lũy nhiều kiến thức nhất, chơi quá sau hối không kịp đâu'.

Thầy còn đùa vui về món quà mà mình muốn được nhận được: 'Quà thì thích chớ! Nhưng không quan trọng đâu. Chiều, tối bạn nào rảnh ghé nhà mình chơi. Nếu ngại đi tay không thì mang gì đồ ăn ý, đừng mua hoa mấy ngày lễ giá chát lắm, đồ ăn thì thầy trò xơi luôn ngồi tám chuyện, hát loa kẹo kéo vui!'.

4. Thầy giáo hát tiếng Anh qua các bài hát Bolero

Với niềm đam mê ca hát, đặc biệt là dòng nhạc Bolero, thầy giáo trẻ Đặng Bá Đạo đã nghĩ đến phương pháp dạy học tiếng Anh qua các ca khúc Bolero như: Cô hàng xóm, Đêm tâm sự, Hàn Mặc Tử, Duyên phận… Phương pháp này được rất nhiều học viên cũng như cư dân mạng yêu thích. Các clip của thầy thu hút hàng triệu lượt view, hàng trăm ngàn lượt chia sẻ về cách học tiếng Anh khá mới mẻ mà lại đầy hiệu quả.

Video: Liên khúc hát tiếng Anh: 'Vùng lá me bay – Duyên phận'

'Nếu chỉ dạy học đơn thuần ở trên lớp thầy giảng trò nghe dễ gây nhàm chán cho mọi người, nhất là với bộ môn tiếng Anh, nên học qua các bài hát Bolero cũng là một cách khá thú vị', thầy Đạo cho hay.

Thầy Đặng Bá Đạo

Với thầy Đạo, 20/11 là một ngày rất ý nghĩa, là dịp để học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành biết ơn đến cha mẹ, thầy cô đã dạy dỗ, dưỡng dục mình trong suốt những năm tháng cuộc đời.

Điều mà thầy Đặng Bá Đạo mong muốn nhất là học sinh học hiệu quả, cải thiện được trình độ tiếng Anh, giúp ích cho công việc và tương lai sau này của các em.

5. Thầy giáo 9x điển trai với bảng thành tích khủng

Thầy giáo trẻ Đặng Sơn Tùng hiện đang giảng dạy chuyên ngành Marketing, khoa Kinh tế trường Đại học FPT Greenwich Việt Nam. Trước đây, thầy từng học Cử nhân thương mại - quản trị doanh nghiệp trường Đại học RMIT Việt Nam, sau đó học lên thạc sĩ khoa học ngành Marketing tại trường University of Liverpool, nước Anh.

Thầy Đặng Sơn Tùng nổi tiếng trên mạng nhờ gương mặt điển trai cùng khả năng nói tiếng Anh ấn tượng

Thầy Tùng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng nhờ vẻ ngoài điển trai như 'nam thần' cùng với khả năng nói tiếng Anh siêu đỉnh. Hiện tại, thầy đang giảng dạy song ngữ tiếng Anh – tiếng Việt cho sinh viên trong trường.

Video: Thầy Đặng Sơn Tùng hát tiếng Anh cực chuẩn

Thầy giáo trẻ cho biết, mình mới làm nghề giáo được một năm thôi nên mọi thứ còn lạ lẫm, bỡ ngỡ. Thầy chỉ mong 20/11 nhận được thật nhiều lời chúc từ chính sinh viên của mình. 'Chẳng có gì ý nghĩa hơn là những lời chúc mà học trò dành cho mình. Đó là sự động viên lớn nhất để mình tiếp tục cố gắng và giảng dạy tốt hơn', thầy Tùng cho hay.

Thầy giáo 9x mong muốn nhận được nhiều lời chúc từ các bạn sinh viên.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với người thầy giáo trẻ là được mẹ của mình giao trọng trách dạy một học sinh 'khó nhằn'. 20/11 năm đó, lần đầu tiên thầy Sơn Tùng nhận được món quà kèm với lời nhắn của mẹ: 'Mẹ rất tự hào về con, bây giờ con có thể làm thầy giáo được rồi đấy'.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Vũ Linh Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/chia-se-ve-2011-cua-nhung-thay-giao-hot-nhat-mang-xa-hoi.html