5 tháng sau trận sạt lở vùi lấp 28 ngôi nhà, cuộc sống của người dân bản Sáng Tùng, Lai Châu giờ ra sao?

Sau 5 tháng bị mất nhà do sạt lở đất, 28 hộ dân bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đã chuyển đến nơi ở mới xây dựng nhà cửa, cuộc sống dần ổn định.

Video: Cận cảnh cuộc sống dân bản Sáng Tùng sau 5 tháng mất nhà do sạt lở đất

Bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) gần như bị xóa sổ sau trận sạt lở đất kinh hoàng vào cuối tháng 6 vừa qua khiến gần 28 ngôi nhà bị vùi lấp. Rất may, trước đó các hộ dân được di dời đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Sau đó người dân phải sống ở tạm bợ nhà người thân, nơi ở tạm do chính quyền bố trí.

Bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) gần như bị xóa sổ sau trận sạt lở đất kinh hoàng vào cuối tháng 6 vừa qua khiến gần 28 ngôi nhà bị vùi lấp. Rất may, trước đó các hộ dân được di dời đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Sau đó người dân phải sống ở tạm bợ nhà người thân, nơi ở tạm do chính quyền bố trí.

Sau 5 tháng mất nhà cửa, đến nay, người dân đã được di tản đến nơi ở mới có vị trí thấp hơn, gần đường đi. “Nhờ có sự giúp đỡ từ Nhà nước và các đoàn từ thiện, đến nay, đã có 25/28 hộ dân dựng xong nhà mới tại khu Hán Là ở bản Lò Lử Đề và cuộc sống người dân cũng đã dần ổn định”, anh Hà A Minh, trưởng bản Sáng Tùng chia sẻ.

Các căn nhà của người dân Sáng Tùng được xây dựng với kinh phí khoảng 50-70 triệu đồng/nhà.

Cuộc sống của họ đã dần ổn định.

"Căn nhà của tôi xây dựng hết khoảng 50 triệu đồng, đó là nhờ Nhà nước và các đoàn từ thiện", ông Hà Tá Dủa (50 tuổi) cho hay.

Bước vào năm học mới, các bé học sinh mầm non đã được chuyển đển học tạm tại nhà văn hóa của bản. "Vào ngày 19/11, chúng tôi nhận nhận được 71 triệu đồng từ Hội người Việt Nam ở Voronezh (Liên Bang Nga) để xây dựng trường học cho các bé. Và sắp tới, cùng với kinh phí của Nhà nước chúng tôi sẽ xây dựng trường học mới cho các bé", chị Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng trường mầm non xã Tả Ngảo chia sẻ.

"Ở trên này nắng nóng nhưng khổ nhất là không có nước để sinh hoạt. Nước uống hàng ngày vẫn phải đi lấy ở suối", chị Giàng Thị Mò chia sẻ.Về vấn đề thiếu nước sinh hoạt trên, anh Hà A Minh, trưởng bản Sáng Tùng cho hay, trong thời gian sắp tới sẽ có đơn vị đến thi công để có nước cho người dân dùng.

Ở phía giáp đường đi là những lán trại dựng lên để chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đàn vịt được người dân nuôi sau nhà đang phát triển khỏe mạnh.

Chuyển đến vùng đất mới, những người dân bản Sáng Tùng tạm quên đi trận sạt lở đất khủng khiếp, yên tâm lao động, sản xuất.

Thiên tai đi qua, cuộc sống của ngườ dân nơi đây đang dần khởi sắc.

Sau hơn 10 ngày mưa lớn, khoảng 4h ngày 27/6, lũ quét khiến sườn núi phía trên bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đổ ụp xuống, vùi lấp 24/26 ngôi nhà, 2 ngôi nhà còn lại có nguy cơ sập, khiến 28 hộ gia đình rơi vào cảnh mất nhà.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/5-thang-sau-tran-sat-lo-vui-lap-28-ngoi-nha-cuoc-song-cua-nguoi-dan-ban-sang-tung-lai-chau-gio-ra-sao-d440574.html