5 phim truyền hình Hàn Quốc 'ăn khách' nhất mọi thời đại

Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc luôn gây ấn tượng bởi dàn diễn viên đẹp và cốt truyện đa dạng, phong phú.

Bản tình ca mùa đông

Ra mắt tại Hàn Quốc năm 2002 và đặt chân vào Việt Nam năm 2003, Bản tình ca mùa đông trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất. Phim được quay tại đảo Nami, Chuncheon. Về sau đảo này trở thành khu du lịch lãng mạn nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Bản tình ca mùa đông một thời làm điên đảo khán giả Việt

Bản tình ca mùa đông một thời làm điên đảo khán giả Việt

Đây cũng được xem là dấu ngoặt mở đầu cho phim Hàn Quốc tấn công vào thị trường điện ảnh Nhật Bản. Với bối cảnh tuyết trắng vào mùa đông lãng mạn, dàn diễn viên đẹp không tì vết, bộ phim tuy mang cốt truyện buồn nhưng lại nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ phía khán giả. Dù đã hơn 10 năm nhưng phim vẫn là cái tên sâu sắc trong lòng khán giả. Nhờ tham gia diễn xuất trong bộ phim này mà nam diễn viên điển trai Bae Yong Yun một bước trở thành tài tử được yêu thích nhất của các bà nội trợ Châu Á.

Cô bạn gái đa nhân cách

Được trình chiếu vào năm 2007, Cô bạn gái đa nhân cách kể về chàng trai khờ khạo tốt bụng Gu Chang luôn mong muốn tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình, với tư tưởng quyết tâm bảo toàn nụ hôn đầu cho cô gái anh yêu nhất, Gu Chang bị bạn bè chê cười vì lối suy nghĩ ngu ngốc của mình. Ông trời đã không phụ lòng Gu Chang khi đem lại cho anh một cô bạn gái xinh đẹp bởi sự tốt bụng nhặt trả ví của cậu chàng.

Gu Chang đem lòng yêu Ani - chủ nhân của chiếc ví ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng càng về sau anh lại phát hiện ra một vấn đề động trời khi mà người con gái Ani mà anh thương nhớ bấy lâu chỉ là một nhân cách thứ hai của Yuri. Yuri mắc chứng bệnh đa nhân cách do cái chết đột ngột của bạn trai cũ. Với nhiều tình huống bất ngờ, dí dỏm, bộ phim hài tình cảm Cô bạn gái đa nhân cách chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những phút giây giải trí tuyệt vời.

Một thời để nhớ

Soo Jin là một nhà thiết kế thời trang nhưng mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ thì thể nào cũng để quên ví tiền và đồ đã mua. Một ngày, Soo Jin mua một chai nước ngọt rồi cứ thế mà đi về, đến khi sực nhớ quay lại cửa hàng thì chai nước ngọt đã bị một chàng trai cầm mất, Soo Jin đã cầm lon nước và uống hết một mạch. Khi lên xe bus, cô mới phát hiện ra rằng mình còn quên ví tiền, lúc quay trở lại Soo Jin mới biết rằng hóa ra chai nước của chàng trai kia không phải là của cô.

Khi công ty của Soo Jin phải sửa sang lại thì cô lại gặp chính chàng trai ấy có tên là Chul Soo, một người mơ ước sau này có thể làm kiến trúc sư. Dần dần cả hai đi tìm hiểu, yêu nhau và Soo Jin còn chủ động cầu hôn với Chul Soo. Nhưng sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai, tuy vậy cô không muốn hình ảnh của Chul Soo sẽ biến mất trong trí nhớ của mình

Là một bộ phim buồn nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem, Một thời để nhớ kể về câu chuyện tình yêu của Chul Soo và Soo Jin, cả hai tình cờ gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Thế nhưng càng về sau căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn dần dần lấy đi kí ức của Chul Soo. Sự bi kịch trong phim chính là khi con người ta vốn dĩ đang rất hạnh phúc thì lại khiến phải quên đi tất cả. Bộ phim mang lại nhiều tiếc nuối và day dứt, như một lời nhắc nhở con người hãy luôn yêu mến và thương yêu nhau khi còn có cơ hội ở gần bên.

Nàng Dae Jang Geum

Nàng Dae Jang-geum là một bộ phim dã sử được sản xuất năm 2003 của truyền hình Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Byung Hoon và nhà sản xuất là đài MBC.

Bộ phim kể về nhân vật chính là một cô cung nữ mồ côi làm việc trong khu bếp hoàng gia đã trở thành ngự y nữ đầu tiên cho nhà vua. Trong một xã hội phong kiến Nho giáo mà phụ nữ đóng vai trò thứ yếu, cô gái trẻ Jang Geum thử sức mình trong việc nấu và phấn đấu để tìm ra những bí mật tạo nên sự độc đáo cho ẩm thực thời Joseon cũng như y học cổ truyền Triều Tiên, từ đó dùng chữa bệnh cho quốc vương cũng như vương tộc. Bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật về nàng Jang-geum, ngự y nữ vương gia đầu tiên của Triều đại Joseon. Nội dung xuyên suốt bộ phim khắc họa hình tượng người phụ nữ truyền thống Hàn Quốc với sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu tạo ra những món ăn bồi bổ và có lợi cho sức khỏe theo quan niệm truyền thống và tiến tới bào chế các bài thuốc cổ truyền.

Với chi phí sản xuất khoảng $15 triệu, bộ phim đã nhận được đến 57% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc và đã thu về gần $40 triệu cho việc phát sóng ở nhiều nước khác nhau kể từ năm 2003

Là bộ phim dựa trên nhân vật nữ quan ngự y có thật trong lịch sử Triều Tiên, so với thời đại trọng nam khinh nữ lúc bấy giờ, Nàng Dae Jang Geum như một hồi chuông cảnh tỉnh những người phụ nữ đã quá quen với căn bếp chật chội hãy mạnh dạn theo đuổi giấc mơ của riêng mình, chỉ cần có lòng kiên trì, bạn sẽ đạt được những thành tựu tuyệt vời.

Xin lỗi anh yêu em

Trong dòng phim bi của truyền hình Hàn Quốc, I’m Sorry, I Love You không nổi đình đám nhưng vẫn luôn là một chuyện tình đẹp mà buồn để lại dấu ấn sâu đậm. nhân vật chính đã mang đến chuyện tình khắc cốt ghi tâm giữa một kẻ du đãng đã chịu quá nhiều ngược đãi trong đời và một cô gái trẻ thánh thiện.

Chuyện tình đậm chất Á Đông, giàu nhân văn và thấm đẫm nước mắt cùng cái kết buồn khi cô gái quyết định quyên sinh để gặp lại người yêu trên thiên đường đã lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả. Câu nói "Xin lỗi, anh yêu em" đầy đau đớn của nam chính đã trở thành một trong những câu thoại kinh điển và buồn nhất trong làng phim Hàn.

Theo Đăng Khoa/Báo Thời Đại

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/5-phim-truyen-hinh-han-quoc-an-khach-nhat-moi-thoi-dai/20200317080159921