5 ngôi sao Ngoại hạng Anh được chuyển nhượng miễn phí trong suốt cả sự nghiệp

Nhưng cũng phải nói rằng 'tiền nào của nấy', hầu hết những cái tên này gần như không đóng góp được bất cứ điều gì cho đội bóng của mình.

Đã hơn một năm kể từ ngày Neymar rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain với mức giá không tưởng 200 triệu bảng Anh. Sau đó, gã nhà giàu nước Pháp tiếp tục gây sốc khi chi thêm 166 triệu bảng cho ngôi sao mới chỉ 18 tuổi Kylian Mbappe.

Bản thân gã khổng lồ xứ Catalan, sau khi nhận được tiền từ PSG cũng đã bỏ ra 135 triệu để mang về Ousmane Dembele của Borussia Dortmund. Hồi đầu năm, Barca lại trả Liverpool 146 triệu bảng cho bản hợp đồng với Philippe Coutinho.

Những con số này vô hình trung khiến giá sàn cầu thủ tăng mạnh. Việc một đội bóng phải bỏ ra cả trăm triệu bảng để chiêu mộ một chân sút hạng A đã trở nên bình thường. Còn ở trong quá khứ, thế giới bóng đá có những cầu thủ mà cả sự nghiệp của họ đều là những thương vụ miễn phí.

Jon Otsemobor

Đây là một hậu vệ có một sự nghiệp không mấy lừng lẫy, dù sinh ra ở Liverpool và trưởng thành trong màu áo The Reds nhưng Otsemobor đã không thành công khi được đôn lên đội một. Jon dành gần trọn 3 năm thuộc biên chế Liverpool để chơi cho Hull City, Bolton Wanderers và Crewe Alexandra dưới dạng cho mượn.

Sau đó, anh chuyển đến Rotherham United, trước khi quay lại Crewe và tiếp đó khoác áo Norwich City, Southampton, Sheffield Wednesday và MK Dons, tất cả đều là chuyển nhượng miễn phí.

Richie Partridge

Lại là một cái tên khác của Liverpool, cùng thời với Jon Otsemobor. Trước khi giải nghệ vào năm 2013, Partridge đã khoác áo cả thảy 10 đội bóng khác nhau, cả cho mượn và mua người, nhưng chung quy tất cả cũng đều là miễn phí.

Stuart Taylor

Từng là một thủ môn rất được kì vọng, Taylor có trận ra mắt cho Arsenal khi mới chỉ 16 tuổi, được cho là người kế nhiệm của thủ thành huyền thoại David Seaman, thế nhưng cầu thủ người Anh đã hoàn toàn thất bại trong việc chứng minh bản thân.

Sau khi rời Gunners năm 2005, thủ thành này lần lượt được tặng miễn phí cho Aston Villa, Manchester City, Reading, Leeds United và Southampton. Mới đây, sau 2 năm hoàn toàn không được ra sân cho The Saints, Taylor không được gia hạn hợp đồng và một lần nữa trở thành cầu thủ tự do ở tuổi 37, nhưng anh vẫn tuyên bố muốn được tiếp tục thi đấu.

Sol Campbell

Sol Campbell chính là cái tên thành công nhất trong danh sách này, câu chuyện của anh hoàn toàn khác với những người đồng nghiệp trên. Năm 2001, sau gần 1 thập kỷ phục vụ cho Tottenham, Campbell đã được Spurs đề nghị ký hợp đồng mới và nếu đồng ý, anh sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB.

Nhưng thật bất ngờ, trung vệ người Anh đã từ chối, bởi lý do muốn được lần đầu đá Champions League, và điểm đến được Sol chọn là Arsenal, đại kình địch cùng thành phố của Gà trống.

Sol Campbell ra đi, không mang lại cho Tottenham một đồng nào, bị CĐV gọi là kẻ phản bội. Tuy nhiên đây lại là một quyết định vô cùng đúng đắn, anh giành được 2 Premier League trong màu áo Pháo thủ. Sau đó chuyển tới Portsmouth, Notts County và Newcastle United, xen vào một năm quay lại Emirates thi đấu.

Mathieu Flamini

Tiền vệ 34 tuổi này nổi tiếng chủ yếu bởi những tin đồn về khối tài sản khổng lồ của anh nhờ vào kinh doanh. Trong suốt sự nghiệp của mình, Flamini cũng là một cầu thủ hoàn toàn rời CLB theo dạng tự do, từ Marseille đến Arsenal, AC Milan, Arsenal, Crystal Palace và Getafe.

Thanh Vũ

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/5-ngoi-sao-ngoai-hang-anh-duoc-chuyen-nhuong-mien-phi-trong-ca-su-nghiep-d459971.html