5 năm sau lần nổi tiếng 'bất đắc dĩ', Hoa khôi Tây Nguyên giờ lớn bổng, xinh như thiên thần

Sau lần bé Khả Âu nổi tiếng 'bất đắc dĩ' trên mạng xã hội, chị Ka May hạn chế đăng ảnh con hơn do sợ bé sẽ đọc được những bình luận không thiện chí.

Năm 2016, Bùi Hoàng Khả Âu (sinh 2012 tại Buôn Ma Thuột) là cái tên được nhiều mẹ có con nhỏ biết tới. Ngày đó, chị Ka May (sinh năm 1992) - mẹ bé đã chia sẻ trên mạng xã hội bộ ảnh chụp nhân dịp con gái gần tròn 4 tuổi và ngay lập tức khiến cộng đồng mạng thêm một phen dậy sóng.

Khả Âu được khen xinh như thiên thần với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng. Bắt gặp em bé ngoài đời hay trên mạng xã hội nhiều hay gọi bé với những cái tên vô cùng đáng yêu như: “Hoa hậu nhí”, “Hoa khôi Tây Nguyên”, “Hoa hậu tương lai”…

Cũng tại thời điểm đó, sau khi chị Ka May chia sẻ công khai bộ ảnh của Khả Âu lên mạng, bên cạnh những trang tin đăng lại bộ ảnh và dành lời khen ngợi cho cô bé thì cũng xuất hiện không ít bình luận mang tính khiếm nhã khiến chị buồn lòng.

Khả Âu khiến cư dân mạng chao đảo bởi vẻ đẹp xinh như thiên thần với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng.

Đến nay, khi đã gần 5 năm trôi qua, bé Khả Âu giờ lớn hơn rất nhiều, cuộc sống khó khăn xưa kia của gia đình chị Ka May cũng đã dần lùi lại phía sau chỉ có tình cảm và những yêu thương mẹ dành cho bé vẫn trường tồn mãi theo thời gian.

“Hiện tại cuộc sống gia đình ổn định hơn nhiều. Mình mở thêm tiệm nối mi, còn ba bé thì làm tiệm tóc ở nhà. Sau nhiều năm phải xa con đi làm thuê, hiện giờ cả nhà đã được đoàn tụ” - mẹ của Khả Âu vừa ngồi buộc lại tóc cho con gái vừa bắt đầu trò chuyện.

Chị cho biết, sau lần con nổi tiếng “bất đắc dĩ” trên mạng xã hội và thành tâm điểm bàn tán của nhiều người chị cảm thấy khá buồn lòng và tổn thương về mặt tinh thần. Về phần Khả Âu, bé vẫn sinh hoạt bình thường và hầu như không bị ảnh hưởng nhiều do mẹ không cho bé tiếp xúc với điện thoại nhiều.

Bắt gặp em bé ngoài đời hay trên mạng xã hội nhiều hay gọi bé với những cái tên vô cùng đáng yêu như: “Hoa hậu nhí”.

Bắt gặp em bé ngoài đời hay trên mạng xã hội nhiều hay gọi bé với những cái tên vô cùng đáng yêu như: “Hoa hậu nhí”.

Hiện Khả Âu phát triển chiều cao nhiều hơn. Bé không có chế độ ăn gì đặc biệt song rất ý thức được việc sợ bị thừa cân. Bản thân mẹ cũng không ép chuyện ăn uống với bé. Chỉ thường hỏi xem con thích ăn uống gì và đáp ứng trong phạm vi có thể.

Bé đang học lớp 3 tại một trường tiểu học tại Buôn Ma Thuột, càng lớn Khả Âu càng bộc lộ năng khiếu với nghệ thuật. Theo lời chị Ka May, bé thích chụp hình, học nhảy, có năng khiếu làm mẫu ảnh, biết diễn sâu và tạo cảm xúc khi đứng trước ống kính nhưng lại có phần nhút nhát trước đám đông, mau nước mắt và dễ tủi thân. Cũng chính bởi tính cách này bé thích sinh hoạt tại các phòng tập hơn là tham gia các hoạt động đông người như ở trường.

Ngoài thời gian học tập, những lúc rảnh rỗi Khả Âu được mẹ đưa đi chụp ảnh, tuy nhiên chị Ka May hạn chế đăng lên các trang mạng xã hội bởi giờ đây bé cũng đã lớn, con dễ tiếp cận với mạng và đọc được những bình luận khiếm nhã. Bé cũng được nhiều nhãn hàng săn đón làm mẫu song phần lớn chị đều từ chối do sợ bị ảnh hưởng quỹ thời gian của bé.

Khả Âu 8 tuổi và sở hữu chiều cao vượt trội.

Lên 8 tuổi Khả Âu “già dặn” và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Theo chị Ka May có lẽ do ngày nhỏ bé phải sống xa ba mẹ nên đã rất tự lập trong ăn uống và sinh hoạt thường ngày.

Nhắc nhớ lại những ngày mới làm mẹ, chị cho hay, vì hoàn cảnh gia đình buộc hai vợ chồng phải gửi con cho ông bà ngoại chăm để đi làm xa. Những năm đầu trẻ nhỏ thực sự cần mẹ song chị lại chẳng thể ở bên, điều đó khiến chị đến tận bây giờ vẫn áy náy.

Bà mẹ trẻ kể: “Khả Âu là đứa trẻ phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi còn bé, cũng bởi bản thân làm mẹ khi còn quá trẻ, chưa có gì trong tay nên chẳng thể lo cho con bằng bạn bằng bè. Lúc Khả Âu còn rất bé, mỗi sáng mẹ dậy từ 4 giờ sáng làm bánh mì, con thấy vậy cũng dậy theo và ngồi trong chậu xem mẹ làm đồ để bán.

Sau này khi ba mẹ gửi con cho ông bà ngoại chăm để đi làm ăn xa, lâu không được gặp con quên luôn cả mặt ba mẹ. Nhớ có lần 2 vợ chồng về đón con thì con tìm cách trốn. Chưa kể vì thấy lạ nên con gọi mẹ là “chị” và gọi ba là “chú”, nghe rất xót xa”.

Hiện giờ sau nhiều năm làm ăn tích cóp, chị Ka May đã mở thêm tiệm nối mi, còn chồng chị làm tiệm cắt tóc ở nhà. Cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa, anh chị cũng được đoàn viên cùng con gái. Khả Âu được ba mẹ bù đắp tất cả những gì bé phải chịu thiệt thòi khi còn nhỏ.

Nói về việc nhiều người dành lời khen ngợi con gái giống “Hoa khôi nhí”, chị Ka May tâm sự, gia đình chị cảm thấy rất vui vì điều đó song mỗi đứa trẻ đều có nét hồn nhiên rất riêng. Có được những lời động viên như vậy chị nghĩ em bé Khả Âu đã nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Khả Âu thường xuyên hóa thân xuất sắc thành những nhân vật nổi tiếng trong các bộ ảnh mẫu, có vẻ đẹp làm say lòng người, được nhiều đơn vị nhãn hàng săn đón song chị Ka May không định hướng hay ép con đi theo công việc làm mẫu. Cũng như bao bà mẹ khác, chị muốn bé có một tuổi thơ hồn nhiên, vô tư nhất có thể. Theo chị, mẹ không phải là người vạch đường, chỉ lối mà là người đồng hành, lắng nghe những tâm tư, mong muốn của con, để rồi tiếp thêm sức mạnh giúp con đến với cái đích mà bé mong muốn.

Cũng từ hành trình của mình, chị Ka May nhắn nhủ tới các mẹ rằng, làm bạn với con như một trải nghiệm. Nếu điều kiện cho phép, mỗi ông bố bà mẹ hãy cố gắng giành nhiều thời gian để làm bạn với con. Có như vậy mới hy vọng bé có một tuổi thơ hạnh phúc nhất.

Bình An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/5-nam-sau-lan-noi-tieng-bat-dac-di-hoa-khoi-tay-nguyen-gio-lon-bong-xinh-nhu-thien-than-5120211411519422.htm