5 năm đòi công lý của cô gái Anh bị quay lén

Emily Hunt bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay lén bởi một kẻ lạ mặt. Suốt 5 năm tiếp theo, cô đấu tranh tới cùng để hung thủ phải chịu án phạt thích đáng.

Điều cuối cùng mà Emily Hunt (41 tuổi), một nhà tư vấn tài chính, nhớ được vào ngày 10/5/2015 là thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng yêu thích cùng với bố, người lặn lội từ Ireland đến London (Anh) thăm cô.

Nhưng chỉ 5 tiếng sau khi tạm biệt bố, Emily tỉnh dậy trần truồng trên giường khách sạn và nằm bên cạnh một gã lạ mặt. Cô hoảng hốt không biết vì sao đến được đây, bởi cô chỉ dùng vài ly rượu vang trong bữa ăn, không đủ để say tới bất tỉnh. Cô tin chắc mình đã bị xâm hại.

 Emily Hunt, nạn nhân của một vụ quay lén và cưỡng hiếp.

Emily Hunt, nạn nhân của một vụ quay lén và cưỡng hiếp.

Emily loạng choạng vào phòng tắm để cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng nhanh chóng nhắn tin cho một người bạn và nhờ gọi cảnh sát.

“Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Khi tôi muốn rời phòng, hắn ngăn tôi lại. Tôi vô cùng kinh hãi”, cô kể lại.

Ít phút sau, lực lượng chức năng tới khách sạn và bắt Christopher Killick (35 tuổi), người đàn ông lạ mặt. Trong chiếc ba lô hắn đem theo người có thuốc điều trị rối loạn cương dương và chất gây ảo giác LSD. Cảnh sát cũng tìm thấy bao cao su đã sử dụng tại phòng khách sạn.

CCTV ghi lại cảnh Emily cùng Christopher nắm tay trên quãng đường từ quán bar tới phòng khách sạn, thậm chí là hôn nhau. Ngoài ra, video cũng cho thấy cô đứng không vững và phải vịn vào người đàn ông.

Theo kết quả xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu Emily cao gấp đôi giới hạn khi lái xe. Tuy nhiên Emily không nhớ gì về chuyện này.

Sau vụ việc, Emily tìm đến con đường tự tử nhưng không thành. Ảnh: Times.

Bên cạnh đó, Christopher khẳng định giữa 2 người có quan hệ thuận tình. Anh ta thừa nhận sau khi Emily bất tỉnh đã có hành vi sàm sỡ nhưng không "xâm hại tình dục". Cuối cùng, Christopher không bị truy tố về bất cứ tội danh nào do "không đủ chứng cứ".

Sự việc khiến Emily chịu cú sốc tinh thần lớn. Gần một năm sau, cô quay lại khách sạn nơi mọi chuyện xảy ra và cố gắng tìm tới cái chết. May mắn, cô được cứu sống do cảnh sát tới kịp thời. Sau đó, Emily được chẩn đoán rối loạn stress hậu chấn thương tâm lý.

Kiên cường đấu tranh

Năm 2016, một bước ngoặt xảy ra khi Emily phát hiện ra kẻ xâm hại đã quay một đoạn video khi cô đang khỏa thân trong tình trạng bất tỉnh.

“Khi cảnh sát bật video lên, tôi phải rời căn phòng nếu không tôi sẽ nôn mất. Tôi không thể chịu đựng nổi. Một người bạn xem thay cho tôi và kể lại rằng nó rất kinh tởm và đáng sợ”, cô nói.

Emily gửi một đơn tố cáo mới tới cảnh sát theo Luật Tội phạm tình dục năm 2003 của nước Anh. Cô hy vọng hung thủ sẽ bị xử lý với tội danh quan sát hoặc ghi hình hành động riêng tư của người khác nhằm thỏa mãn tình dục khi chưa được cho phép.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng không thể chứng minh có hành vi hiếp dâm do trước đó Christopher khẳng định giữa 2 người có quan hệ thuận tình. Nếu vậy, Emily đã cho phép hắn nhìn ngắm cô và hành động quay video của Christopher không phạm pháp.

Không chấp nhận, Emily khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án của các nhà chức trách, thậm chí từ bỏ quyền giữ bí mật danh tính để mở chiến dịch kêu gọi giúp đỡ. Động thái của cô nhận được sự ủng hộ của nhiều người, trong đó có các nhà lập pháp tại Nghị viện. Đơn khiếu nại sau đó được tòa phúc thẩm xem xét.

Thủ phạm Christopher Killick.

Tháng 1 vừa qua, thẩm phán tòa phúc thẩm nhận định rằng thuận tình quan hệ tình dục tại nơi riêng tư không đồng nghĩa với việc chấp nhận bị quay lén.

Vì vậy, hành vi ghi hình nhạy cảm khi chưa được cho phép mà Christopher thực hiện đã cấu thành tội và phải chịu phạt.

“Đến giờ tôi mới cảm thấy nhẹ người. Tôi đấu tranh cho vụ án này quá lâu rồi. Tôi không chỉ bắt hung thủ chịu một phần tội ác hắn gây ra, mà còn khiến các nhà chức trách phải xem lại bộ luật và điều này ắt sẽ bảo vệ nhiều nạn nhân khác”, cô nói.

Ngày 7/8, Christopher xuất hiện trước tòa sơ thẩm hình sự Thames tại thành phố London.

Hắn thừa nhận hành vi lén ghi hình video dài 62 giây để thỏa mãn tình dục khi chưa được Emily cho phép. Christopher sẽ bị tuyên án vào tháng 9 và đối mặt mức phạt tối đa 26 tuần tù. Đồng thời, vụ án bị cấm bàn luận trên mạng xã hội.

Sau 5 năm, Emily mới thực sự có thể bước sang trang mới của cuộc đời. Cô dự định sẽ viết một cuốn sách về những gì cô trải qua để thúc đẩy quá trình thay đổi trong chính sách truy tố tội hiếp dâm. Ngoài ra, Emily sẵn sàng tiếp tục thảo luận về trường hợp của cô với bất kỳ ai chịu lắng nghe.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-nam-doi-cong-ly-cua-co-gai-anh-bi-hiep-dam-quay-len-post1119194.html