5 lý do khiến tuyển Pháp không thể lên ngôi ở Euro 2020

Chấn thương, thẻ phạt, thời tiết nóng bức, mật độ thi đấu dày đặc và di chuyển trên lộ trình dài có thể sẽ là những yếu tố ngăn trở cơ hội đăng quang Euro 2020 của tuyển Pháp.

Sở hữu một đội hình đầy ắp các cầu thủ ngôi sao với kỹ thuật chuyên môn thượng thừa, Pháp được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại Euro 2020, kể cả khi lá thăm may rủi đưa họ vào bảng đấu khó khăn nhất của vòng chung kết bởi sự hiện diện của hai "đại gia" là cựu vô địch World Cup Đức và đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha.

Tuyển Pháp - nhà vô địch World Cup 2018 là ứng viên vô địch Euro 2020

Tuyển Pháp - nhà vô địch World Cup 2018 là ứng viên vô địch Euro 2020

Thực tế cho thấy, "Les Bleus" đã hoàn thành mục tiêu ban đầu đặt ra khi đứng đầu bảng F với 3 trận bất bại và chỉ phải gặp đối thủ thuộc dạng trung bình khá là Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Bản thành tích không hề xoàng nhưng không khó để nhận ra, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu với tuyển Pháp sau tuyên bố đầy ẩn ý mới đây của HLV Didier Deschamps. Nói đúng hơn, nhà cầm quân 52 tuổi giàu thành tích này đang lo lắng hơn bao giờ hết khi đội bóng của ông đã và đang phải trả giá cho từng bước đi không hề dễ dàng kể từ ngày khai mạc.

HLV Didier Deschamps đau đầu với mục tiêu của tuyển Pháp

Với tuyển Pháp, chữ cái F – đại diện bảng đấu – tương đương với nghĩa của từ viết tắt Fatigue (mệt mỏi). Mệt mỏi đến tận cùng với chấn thương, thẻ phạt, sự hành hạ của thời tiết tại vùng Đông Âu. Thật lạ khi trong tay HLV Deschamps hiện không có nổi một hậu vệ trái đúng nghĩa.

Lucas Hernandez đối đầu với Joshua Kimmich (Đức)

Lucas Hernandez đã phải ngồi ngoài trận đấu với Hungary, kịp trở lại khi gặp Bồ Đào Nha nhưng vẫn khó chịu với chấn thương đầu gối. Lucas Digne được đưa vào sân đầu hiệp 2 thay cho Lucas nhưng cũng chỉ trụ được 7 phút do chấn thương cơ đùi. Phần còn lại của trận đấu, tiền vệ Adrien Rabiot được kéo về đá trái kèo.

Lucas Digne ra sân được 7 phút trước Bồ Đào Nha

Không chỉ hàng thủ mất người, Ousmane Dembele vào sân chỉ 30 phút trong trận đấu với Hungary rồi rời sân vì chấn thương. Trước vòng 1/8, tuyển Pháp tuyên bố Euro 2020 đã kết thúc sớm với chân sút đang khoác áo Barcelona. Tiền đạo Marcus Thuram và tiền vệ Thomas Lemar cũng không tham dự buổi tập hôm 24-6 vì chấn thương trong khi hậu vệ phải Benjamin Pavard đã dính chấn thương ở đầu trong trận mở màn với Đức, được đá chính trước Hungary nhưng không ra sân phút nào ở trận đấu với Bồ Đào Nha.

Ousmane Dembele phải chia tay Euro sớm vì chấn thương

Để trám chỗ của Pavard, HLV Deschamps đã bất ngờ đăng ký tên của Jules Kounde, một trung vệ thuần túy nhưng đồng ý đảm nhận việc dạt cánh phải chủ yếu để làm nhiệm vụ phòng ngự, không tham gia vào các pha lên bóng tấn công vốn quá phức tạp với chàng trai 22 tuổi này. Chỉ cần có vậy, mặt trận tấn công của Pháp cũng đã yếu ớt đi phần nào.

Benjamin Pavard bị Attila Fiola (Hungary) phạm lỗi

Benjamin Pavard cũng là một trong 5 cầu thủ chủ chốt của tuyển Pháp đã phải nhận thẻ vàng ở vòng bảng, cùng với Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris, Antoine Griezmann. Chỉ cần nhận thêm một lần cảnh cáo nữa, họ sẽ phải nghỉ thi đấu mà trận nào kể từ vòng 1/8 cũng đều rất quan trọng.

Hugo Loris và 4 đồng đội đã nhận thẻ ở vòng bảng

Không chỉ nhân sự và thẻ phạt, việc Pháp không được UEFA trao quyền đồng đăng cai cũng khiến đội tuyển của họ gặp nhiều bất lợi. Hai trận đấu liên tiếp ra sân tại "chảo lửa" Puskas Arena, đối diện với đám đông khán giả xa lạ hơn 60.000 người đã là một rào cản tâm lý đáng sợ cho tuyển Pháp, chưa nói đến sự khác biệt thời tiết, khí hậu đến khủng khiếp ở Đông Âu. Cái nóng gay gắt tại Hungary khiến Antoine Griezmann và đồng đội cảm thấy như bị "nấu chín" sau trận đấu với Hungary lúc 3 giờ chiều. Hầu hết các đội thi đấu tại đây đều phải đổi lịch tập luyện, như Pháp và Bồ Đào Nha chuyển sang tập buổi tối ở Budapest dù nhiệt độ vẫn lên tới 380C hôm 24-6.

Tuyển Pháp tiếp nước dưới cái nóng gay gắt ở Budapest

Pháp sẽ bay hơn 800km để sang Romania, chờ thi đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8 vào rạng sáng 29-6 thứ Hai. Đối thủ của họ được nghỉ ngơi nhiều hơn đến 4 ngày, quá đủ để tái tạo năng lượng so với Pháp. Nếu vượt qua Thụy Sĩ, Pháp sẽ lại di chuyển thật xa, đến St Petersburg, Nga để chơi trận tứ kết. Trong trường hợp mọi thứ suôn sẻ, Pháp sẽ bay đến London sau hành trình gần 3.000km nữa, từ Nga. Nếu vào đến trận bán kết ngày 6-7 tại London, đấy sẽ là trận đấu thứ sáu trong vòng 21 ngày và Pháp phải di chuyển giữa 5 quốc gia khác nhau trên hành trình 7.280km!

Pháp dự kiến phải di chuyển hơn 7.200 km giữa 5 quốc gia trong 21 ngày

Trong nỗi chán chường, vẫn có những điểm sáng để hy vọng. Karim Benzema đã trở lại với 2 bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Paul Pogba đang chứng tỏ tầm ảnh hưởng tuyệt vời ở 2/3 trận đấu vòng bảng. Ở quê nhà, khán giả Pháp xem truyền hình đạt mốc 17,3 triệu người ở trận hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha. Đây là lượng khán giả lớn nhất theo dõi một trận đấu kể từ World Cup 2018 tại Nga.

Benzema đã sẵn sàng tỏa sáng sau cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/euro-2020/5-ly-do-khien-tuyen-phap-khong-the-len-ngoi-o-euro-2020-20210625140032301.htm