5 khoảnh khắc chứng minh sự phân biệt giữa idol nam và idol nữ trong làng K-Pop, đến HyunA cũng không thoát được 'miệng thiên hạ'

Nếu các chàng trai làm những điều này, chẳng có gì xảy ra. Nhưng nếu là một cô gái? Sẽ có cả một bầu trời giông tố chờ đợi cô ấy ở phía trước.

Dù đấu tranh rất miệt mài, nhưng không may là tiêu chuẩn kép tồn tại cả trong K-Pop, nhất là đối với các idol nữ. Đôi khi các cô gái gặp phải nhiều rắc rối hơn những đồng nghiệp nam của mình.

1. Khi HyunA đưa tay lướt qua thân thể mình

HyunA luôn là tượng đài gợi cảm hàng đầu của Hàn. Trong khi phần lớn fan hâm mộ của cô đều thoải mái với việc nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong những bộ đồ bốc lửa và có các động tác vũ đạo đặc sắc, thì các antifan lại rất chú ý đến. Khi HyunA biểu diễn trong một sự kiện do Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul tổ chức, cô đã đốt mắt khán giả bằng việc mặc một chiếc áo bralette đơn giản. quyến rũ và vuốt ve chính mình trong suốt màn biểu diễn. Chỉ riêng bộ trang phục cũng đã khơi lên nhiều chỉ trích, nhưng khi cô lướt tay qua phần ngực thì mọi thứ gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, sự thật là có không ít các antifan lại bỏ qua khi các idol nam cởi áo và vuốt ve bất cứ nơi nào trên thân thể. Những dải cơ bụng thấp thoáng hay động tác vũ đạo nhạy cảm dường như không phải vấn đề nghiêm trọng đối với nam idol – và quan trọng nhất là chẳng có tranh cãi nảy lửa hay sự xấu hổ nào với những màn biểu diễn như vậy.

2. Khi Irene đọc một cuốn sách bestseller

Irene từng bị chỉ trích và bắt nạt nặng nền sau khi tiết lộ cô đã đọc ‘Kim Ji Young, Born 1982’, một cuốn sách được miêu tả là sự tướng bộ của nữ quyền ở Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Cô đã phải chứng kiến những người tự xưng là fan cắt nát hoặc đốt ảnh của mình, tất cả chỉ vì cô đọc một cuốn sách nữ quyền. Thực tế, khi nói đến việc ‘lên tiếng’, Irene không phải là sao nữ duy nhất bị phản đối vì ý tưởng đưa ra quan điểm riêng. Suzy, Seolhyun (AOA)Naeun (Apink) đều phải xin lỗi công khai khi nói về nữ quyền hoặc cái mà họ tin là đúng đắn, tốt đẹp.

Tất nhiên, khi RM (BTS) nói rằng anh đọc ‘Kim Ji Young, Born 1982’, nhiều người đã khen ngợi anh vì có nhận thức cũng như quan tâm đến các vấn đề đương thời. RM còn được nhận xét là idol thông minh vì đã đọc nhiều cuốn sách của các tác giả khác nhau.

3. Khi Krystal trông hơi mũm mĩm

Tăng cân có lẽ là một trong số những điều khiến các idol nữ phải xấu hổ nhất. Khi Krystal bị chụp ảnh ở sân bay, trông cô có vẻ hơi ‘đầy đặn’ hơn bình thường, và antifan lập tức có cớ để chỉ trích ngoại hình của cô.

Việc tăng vài pound trọng lượng không chỉ là vấn đề của riêng Krystal. Seulgi (Red Velvet) từng bị chỉ trích vì má cô trông bầu bĩnh. Chaeyeon (DIA) cũng từng bị chế giễu khi debut với ngoại hình không được chuẩn cho lắm. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một thành viên trong nhóm nhạc nữ bị gọi là ‘lợn’, ‘voi’ hay ‘bò’ khi tăng lên vài pound. Điều này khiến Eunji (Apink), Ailee, cựu thành viên After School Uee và đại đa số idol nữ phải trải qua quá trình giảm cân nghiêm ngặt và cực kỳ căng thẳng để duy trì vóc dáng thon thả.

Thế như đối với idol nam thì khác, ngoại hình hơi mũm mĩm không phải quá bi kịch. Nhiều idol vẫn hoạt động mà không bị chỉ trích, cũng chẳng cần đến ‘hình thể hoàn hảo’. Hơn thế nữa, việc thừa cân của họ còn có thể được xem là ‘đáng yêu’.

4. Khi Hyejeong cầm một chiếc thìa theo cách cầm thuốc lá

Antifan từng chỉ trích gay gắt Hyejeong (AOA) khi cô cầm một chiếc thìa theo kiểu đang hút thuốc. Vì việc phụ nữ hút thuốc vẫn còn khó chấp nhận ở Hàn, nên nữ ca sĩ đã bị phê phán vì hút thuốc – điều chưa hề được xác nhận. Kể từ đó, Hyejeong bị vướng vào tất cả những loại tin đồn về ác ý về việc cô là kẻ nghiện thuốc lá nặng từ khi đang đọc trung học và bị gọi là ‘kkolcho’ (cách gọi miệt thị đối với một người nghiện thuốc lá). Chuyện này dù muốn hay không cũng ảnh hưởng xấu đến nhóm AOA, vì các nhóm nhạc K-Pop nữ thường được kỳ vọng là hoàn hảo về mọi mặt.

Điều ngược đời ở đây là trong khi các idol nữ bị phản đối khi vô tình cầm thìa giống cầm một điếu thuốc, thì có rất nhiều nam idol thậm chí còn thực sự hút thuốc lá. Dù các fan có lo lắng cho sức khỏe của họ, nhưng chẳng ai thấy xấu hổ với hành động này. Hầu hết các bình luận đều chỉ yêu cầu idol giữ sức khỏe, tất nhiên không ai bị gọi là ‘kkolcho’ hoặc bị ảnh hưởng xấu đến danh tiếng.

5. Khi Gyuri tự gọi mình là nữ thần

Trước đây, khi Gyuri (KARA) gây sốc với concept ‘đẹp và tự tin’, nhiều antifan đã không thể chịu nổi. Trong một chương trình TV, Gyuri tự gọi mình là công chúa thanh lịch, cô đã phải hứng chịu vô số búa rìu dự luận từ những người cho rằng sự tự tin của cô thật đáng xấu hổ. Sau đó cô còn bị gọi là ‘Gongju-byeong’ (bệnh công chúa), một từ để chế giễu sự tự tin của phụ nữ vì cô ta quá tự phụ, đáng ghét. Dù Gyuri chẳng làm gì sai khi cô tự tin và yêu quý bản thân, Gyuri vẫn bị cho là ‘mắc bệnh công chúa’ và trong một thời gian dài tính cách của cô không được đón nhận.

Trong khi các idol nữ gặp áo lực khi phải giữ hình tượng khiêm tốn, thì các đồng nghiệp nam của họ lại khá dễ thở với concept ‘siêu tự tin’. Heechul (Super Junior) luôn tự nhận là ‘siêu sao đệ nhất vũ trụ’ và chưa từng phải xấu hổ với điều đó. Hoặc Jin (BTS) là ‘người đẹp trai nhất thế giới’ và được fan hoan nghênh vì tinh thần quý trọng bản thân. Các idol nam của K-Pop thường tự gọi mình là ‘hoàng tử’ và hầu hết các fan đều đón nhận danh xứng này một cách rất bình thường.

Green

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tieu-chuan-kep-trong-k-pop-7542849.html