5 đứa con nheo nhóc khi mẹ chết, bố lĩnh án chung thân

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác, Hùng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ một cách dã man, để lại 5 đứa con nheo nhóc.

Đặng Hùng Mạnh được dìu đến phiên tòa

Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội đưa Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú tại Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Mạnh án chung thân cho tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Trịnh Thị Thu N. (SN 1982, trú tại Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội), vợ của Mạnh.

Những đứa con thơ của hung thủ và nạn nhân nheo nhóc sống nhờ vào ông bà

Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống với nhau, Mạnh luôn nghi ngờ vợ là chị N. không chung thủy, nhất là sau khi Mạnh bị tai nạn giao thông vào năm 2018.

Sau khi chị N. sinh thêm con trai, Mạnh lại nghĩ cháu bé không phải con đẻ của mình. Vì vậy, giữa Mạnh và chị N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 6h ngày 6/8/2020, Mạnh ngủ dậy thì thấy chị N. nấu đồ ăn sáng dưới bếp. Ngay sau đó, Mạnh xuống bếp và 2 người lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Khi chị N. dắt xe máy bỏ đi, thì Mạnh dùng chiếc dùi đục đâm liên tiếp vào vợ.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực chạy sang can ngăn, tước hung khí của Mạnh. Sau đó chị N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi gây án, Mạnh định tự sát nhưng may mắn được người dân phát hiện kịp thời. Mạnh sau đó được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo sử dụng hung khí dùi đục đâm 9 nhát vào vùng ngực vợ, tước đoạt quyền sống của vợ mình, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình và để lại 5 cháu nhỏ cho ông bà nuôi dưỡng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ADN cháu bé nghi ngờ vợ ngoại tình. Kết quả giám định xác định cháu bé là con của bị cáo sinh ra.

"Nỗi đau lớn nhất đến với 5 đứa con nhỏ của bị cáo, trong quá trình bào chữa cho bị cáo, bản thân tôi không khỏi xót xa với số phận các cháu nhỏ. Cả các cán bộ điều tra cũng rất xót thương trước hoàn cảnh 5 cháu bé bơ vơ, đặc biệt là cháu bé nhất mới được 18 tháng tuổi đã mất mẹ. Một số cán bộ điều tra đã tự nguyện quyên góp vật chất để hỗ trợ ông bà chăm sóc các cháu", luật sư Thơm chia sẻ.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/5-dua-con-nheo-nhoc-khi-me-chet-bo-linh-an-chung-than-d492256.html