5 điểm nhấn trận Việt Nam hạ gục Malaysia

Không có một chiến thắng tưng bừng nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét về một đẳng cấp trên cơ đối thủ.

Tuyển Việt Nam đã đanh bại Malaysia với tỷ số tối thiểu ở lượt trận thứ hai bảng G, vòng loại thứ nhì World Cup 2022.

Thắng trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng nhớ trong 90 phút ở cuộc chiến của những con rồng trước bầy hổ Harimau.

Khi khó có Quang Hải

Tài năng xuất chúng là thứ không phải nói quá nhiều về Quả bóng vàng 2018 Quang Hải. Và một lần nữa, tiền vệ 22 tuổi lại chứng tỏ mình vẫn là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại với bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng của Quang Hải đã chứng tỏ đẳng cấp mà hiếm cầu thủ Việt Nam sở hữu ở thời điểm hiện tại. Cú sút ngã người dứt điểm bóng sống với đầy đủ bản năng sát thủ là thứ vẫn tạo cho Quang Hải một điều khác biệt.

Quan trọng hơn, nó đến vào thời điểm mà Việt Nam vẫn không có nhiều sự khởi sắc trước người Mã. Và khoảnh khắc lóe sáng của tiền vệ số 19 đã khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo có một thế trận sáng hơn rất nhiều so với thời điểm trước đó.

Công Phượng đã làm gì ở Bỉ?

Với hơn 60 phút có mặt trên sân, Công Phượng cũng đã khiến người ta phải nhắc nhiều đến mình. Nhưng phần lớn trong số đó là sự nghi vấn đặt ra cho tiền đạo người Nghệ An.

Anh đã làm gì ở Bỉ khi cảm giác bóng ở mức dưới trung bình so với chính mình.

Bầu Đức luôn tâm đắc rằng dẫu có dự bị ở Sint-Truidense, thì Công Phượng vẫn học được rất nhiều điều từ bóng đá châu Âu.

Thế nhưng, khi thành quả của chuyến du học ấy còn chưa được thể hiện, người ta chỉ thấy một Công Phượng lạc lõng trên hàng công.

“Gà cưng” của bầu Đức vẫn chứng tỏ một cảm giác bóng khá tệ với những đường chuyền vô thưởng vô phạt. Nếu tiếp tục không cải thiện phong độ, khả năng ra sân của Công Phượng trong các trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.

Quế Ngọc Hải-Van Dijk của thầy Park

Ngoài Quang Hải, đội trưởng Quế Ngọc Hải có lẽ là cầu thủ chói sáng nhất trận đấu này. Chính anh là người tung cú phất bóng chuẩn xác kiến tạo cho đàn em Quang Hải vung chân ghi bàn.

Đó là pha bóng sở trường của Quế Ngọc Hải-thứ mà không nhiều trung vệ có thể thực hiện được.

Không những vậy, trung vệ của CLB Viettel luôn có mặt ở những điểm nóng trong những pha tấn công của Malaysia.

Sự điềm tĩnh, chính xác, lạnh lùng của Quế Ngọc Hải đã tạo ra lá chắn vững chắc trước khung thành của Văn Lâm và làm nản lòng hàng công đội khách.

Anh xứng đáng là một “Van Dijk” mà thầy Park đang sở hữu với khả năng công thủ toàn diện của mình.

Malaysia thực sự có đáng sợ?

Malaysia chưa bao giờ dễ chơi dẫu cho họ là bại tướng của Việt Nam ở AFF Cup 2018. Bởi vậy, thầy trò Tan Cheng Hoe với sự bổ sung lực lượng đáng kể từ những cái tên nhập tịch vẫn được đánh giá khá cao cho trận đấu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Nhưng hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình tối 10.10, “Những chú hổ Mã Lai” đã không thể hiện được bản ngã của mình hay chí ít như những gì họ đã làm được trước Indonesia.

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã có một trận đấu khá bạc nhược trước chủ nhà Việt Nam với sự rời rạc, vô hồn và bế tắc.

Những gì họ để lại chỉ là đôi pha khuấy đảo trong lạc lõng của Sumareh và đôi chút bất cẩn trong ra vào của thủ thành Văn Lâm.

Nhiều pha lên bóng có khoảng trống rõ ràng nhưng các mũi nhọn bên kia Malaysia lại lãng phí nó bằng những pha phối hợp rối rắm. Phải chẳng, người Mã đã không còn đáng sợ?!

Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp cửa trên

Không tồn tại sự “chộp giật” trong chiến thắng của Việt Nam cho dù khoảng cách chỉ là 1 bàn thắng. Con số mong manh ấy không biểu hiện cho màn trình diễn của 2 đội bóng trên sân Mỹ Đình.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu một cách trịch thượng hơn hẳn đối thủ của mình với lối chơi được áp đặt cùng những cá nhân luôn biết tỏa sáng.

Người hâm mộ đã có thể mở cờ trong bụng bởi cũng đã đến lúc Việt Nam đá với Malaysia giống như một đàn anh chơi bóng với đàn em.

Đó là thứ Việt Nam cần chứ không phải là một vài chiến thắng về mặt tỷ số. Và người hâm mộ lại có quyền mơ ước về một chiếc vé đi tiếp ở vòng loại World Cup nếu đội tuyển có thể duy trì sự ổn định như những gì đã làm được ở 2 trận đấu đã qua.

Văn Ngọc. Ảnh Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/5-diem-nhan-tran-viet-nam-ha-guc-malaysia-123121.html