5 điểm nhấn vòng 19 V.League: BHL Đà Nẵng làm loạn, tân binh Nam Định nổi dậy bất thành

Giải VĐQG vẫn diễn ra trong những ngày sôi động nhất của World Cup 2018. Tuy nhiên, không vì vậy mà nó mất đi sự cuốn hút của riêng mình. Vòng 19 V.League kết thúc dưới những cơn mưa bàn thắng khi các đội bóng đều đã ghi bàn. Dưới đây là 5 điểm nhấn của lượt đấu.

Ngập tràn bàn thắng, lượng khán giả đến sân tăng vọt

Theo thống kê, trong bảy trận đấu thuộc vòng 19 V.League, đã có tới 26 bàn thắng được ghi trên khắp các sân cỏ ở giải đấu lớn nhất Việt Nam.

Song song với đó là số lượng khán giả đến sân để cổ vũ các đội bóng cũng tăng lên một cách đáng kể. 27.000 người đến sân trong 7 trận đấu của vòng này là con số mà BTC ghi nhận.

Hai trận cầu ở thủ đô Hà Nội và TP.HCM là những trận đấu có số lượng bàn thắng cao nhất lượt đấu này, với 6 pha bóng xé lưới đối phương.

Binh đoàn của HLV Chu Đình Nghiêm cầm hòa đối thủ Nam Định với tỷ số 3-3. Trên sân Thống Nhất, đội bóng chủ nhà cũng đánh bại đại diện miền trung, SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-2. Ngoài ra, còn một điều thú vị khác là không đôi bóng nào không ghi được bàn thắng ở vòng đấu này.

SLNA kéo dài chuỗi thắng

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại tiếp tục ghi dấu ấn của mình ở vòng 19 V.League khi đánh bại những nhà vô địch Quảng Nam trên sân nhà với tỷ số 2-1.

Trong cuộc đối đầu với đội khách xứ Quảng, mặc dù sớm bị dẫn trước nhưng đội bóng xứ Nghệ đã “vượt khó” thành công và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1.

Với ba điểm ở trận thắng này, SLNA đã áp sát top 3 và tràn trề hi vọng giành huy chương ở mùa giải này. Không những vậy, SLNA đã kéo dài chuỗi chiến thắng lên con số 7 trận đấu.

SHB Đà Nẵng “gây biến tiêu cực” ở vòng đấu này

Trận đấu giữa chủ nhà TP.HCM và SHB Đà Nẵng tiếp tục chứng kiến những hình ảnh không đẹp của V.League.

Trong bối cảnh binh đoàn của HLV Miura cần một trận thắng sau chuỗi ngày dài của 13 trận đấu trước đó chưa biết được hương vị của một trận cầu với 3 điểm tuyệt đối thì ở phần sân bên kia, đối thủ của họ, đội bóng bên bờ sông Hàn đang rất hưng phấn sau khi thu về 4 điểm ở hai vòng đấu trước. Thầy trò HLV trẻ Nguyễn Minh Phương đang rất muốn giành điểm tuyệt đối ở trận cầu này để góp mặt vào top trên của BXH.

Thực tế, SHB Đà Nẵng đã có 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút ở hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí, bàn gỡ của Đặng Văn Robert ở phút 31 cũng không làm đội bóng đại diện miền Trung nao núng.

Thế nhưng, binh đoàn này chỉ sụp đổ từ sau biến cố ở phút 78 khi thủ thành Lê Văn Hưng bị truất quyền thi đấu sau tình huống đá vào người Matias bởi chân sút này chạy vào khung thành đội khách ôm quả bóng chạy ra ăn mừng sau khi thực hiện thành công quả phạt đền trước đó.

Từ ở khoảng cách khá xa ở cầu môn bên này tới băng ghế chỉ đạo ở bên kia sân. Tức khi thủ môn Văn Hưng “ra chân”, có thể BHL đội khách đã không thấy rõ hành vi trên.

Thế nhưng, sau khi trọng tài Nguyễn Đình Thái phạt thẻ đỏ thủ môn Hưng thì từ chủ tịch cho đến các thành viên trong BHL của đội bóng Đà thành đều tràn cả vào sân và có những hành vi và lời nói khiếm nhã trước quyết định của ông vua áo đen khiến trận đầu này đã bị gián đoạn đến gần 10 phút.

Họ tin rằng trọng tài đã ép đội bóng mình vì ông rút thẻ đỏ ngay sau khi chỉ tay vào chấm phạt đền.

Khoan hãy xét đến quyết định này của trọng tài đúng hay sai nhưng hành vi trên của SHB Đà Nẵng là việc làm không thể chấp nhận được. Bởi trước đó BTC giải đã có vài trường hợp thôi không mời làm nhiệm vụ với các trọng tài không làm tốt nhiệm vụ.

4. Ở thế đường cùng, Nam Định suýt tạo địa chấn

Trước chuyến làm khách trên sân CLB Hà Nội, ít ai ngờ Nam Định, một đội bóng luôn ở vị thế đội sổ trên bảng tổng sắp lại có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng đang dẫn đầu và thống trị bảng xếp hạng đến thế.

Đến phút 65 của trận cầu trên thì đội khách thành Nam đã dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, sau đó ông thầy đội bóng thủ đô đã có một vài thay đổi trong hệ thống chiến thuật của mình dẫn đến việc Hà Nội FC đã có 3 bàn thắng gỡ hòa đầy kinh ngạc chỉ trong 10 phút cuối trận.

HLV Miura được “cứu”

Sau 13 vòng đấu dài đằng đẵng, cuối cùng, TP.HCM cũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Dẫu vậy, đây được xem là trận thắng khá may mắn của đội chủ nhà khi thủ thành Lê Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng có tình huống nổi nóng, nhận thẻ đỏ.

Nếu muốn trụ lại V.League ở mùa giải tới, cả HLV Miura và CLB TP.HCM sẽ cần phải thể hiện khả năng hơn nữa trong các vòng đấu quan trọng tới.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/5-diem-nhan-vong-19-vleague-bhl-da-nang-lam-loan-tan-binh-nam-dinh-noi-day-bat-thanh-92689.html