5 điểm nhấn Bỉ 3-0 Panama: Thắng nhưng vẫn lo; Tử huyệt cánh trái

Tuyển Bỉ đã có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng cách biệt. Hãy cùng nhìn lại 5 điểm nhấn của trận đấu.

3-0, nhưng chưa thuyết phục

Kể từ khi ra mắt thế hệ tài năng tại World Cup 2014, tuyển Bỉ luôn được đánh giá là một tập thể nhiều ngôi sao nhưng yếu về chiến thuật. Một lần nữa, điều này lại tiếp tục tái diễn trong trận gặp Panama.

Mertens tỏa sáng, phá vỡ thế bế tắc cho Bỉ.

Nhập cuộc khá tốt, nhưng sau đó Bỉ lại gặp bế tắc bởi sự kiên cường của Panama. Phải nhờ đến cú dứt điểm thần sầu của Dries Mertens, mọi thứ mới được Bầy Quỷ giải tỏa. Đáng chú ý, thống kê trong hiệp một chỉ ra rằng, người kiến tạo lối chơi Kevin De Bruyne lại không có lấy một đường chuyền thành công cho tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku. Sau tất cả, chiến thắng 3-0 của Bỉ mang đậm dấu ấn cá nhân hơn lối chơi tập thể.

Roman Torres truyền cảm hứng

Trung vệ thủ quân của Panama chính là người ghi bàn thắng quyết định tại vòng loại giúp đội bóng khu vực CONCACAF lần đầu tham dự World Cup. Anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến với Bỉ.

Lối thi đấu xông xáo của thủ quân Panama, Roman Torres.

Lối chơi xông xáo, máu lửa của cầu thủ nặng 99kg đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng tấn công của Bỉ, đặc biệt là Lukaku. Từ đó, anh truyền động lực và tinh thần chiến đấu cho các đồng đội xung quanh. Tới đây, Torres có thể tiếp tục gây khó khăn cho Harry Kane, tiền đạo tuyển Anh.

Tử huyệt cánh trái

Đi theo xu hướng chung, Roberto Martinez áp dụng đội hình 3 hậu vệ cho Bỉ. Thế nhưng, ông lại làm điều mà gần như các HLV khác không làm, bố trí một cầu thủ chạy cánh chỉ biết tấn công, Yannick Carrasco. Hậu quả, cánh trái của Bỉ liên tục bị Panama khai thác. Nếu không có sự xuất sắc của Jan Vertongen, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vertonghen gần như chỉ có một mình trong các đợt tấn công của Panama.

Roberto Martinez cần phải thay đổi. Trước các đội bóng mạnh hơn Panama, cánh trái sẽ trở thành tử huyệt của Bỉ.

Không Kompany, không sao

Bỉ có rất nhiều tài năng trên hàng công nhưng lại thiếu những ngôi sao ở hàng thủ. Với việc Vincent Kompany chấn thương, trung vệ hiện đang thi đấu tại Scotland trong màu áo Celtic, Derick Boyata được sử dụng.

Không ít người đã lo lắng cho vị trí của Boyata, nhưng nhìn chung, cầu thủ 27 tuổi đã có màn trình diễn khá tốt trước Panama. Anh giữ vị trí tốt, tranh chấp tốt và chuyền bóng cũng tốt. Bỉ có thể vượt qua vòng bảng mà không cần Kompany.

Sự tuyệt vời của CĐV Panama

Sau trận cầu đinh giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, SVĐ Fisht tại Sochi tiếp tục chứng kiến một trận đấu sôi nổi. Chỉ khác, sự sôi nổi được tạo ra bởi CĐV Panama thay vì diễn biến trên sân.

Trong trận cầu lịch sử, khoảnh khắc mỗi khi các cầu thủ Panama có bóng, toàn thể CĐV của họ trên khán đài đều reo hò cổ vũ. Ngay cả khi tỉ số là 3-0 cho Bỉ, điều đó cũng không thay đổi. Mặc cho thất bại, các cầu thủ và CĐV Panama đã để lại ấn tượng tốt trong lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn World Cup.

Thành Đạt

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/5-diem-nhan-bi-3-0-panama-thang-nhung-van-lo-tu-huyet-canh-trai-d476789.html