5 chú tiểu 'ẵm' 100 triệu Thách thức danh hài: Hồn nhiên những đứa trẻ bị bỏ rơi

Vượt qua 5 vòng thi, mang về giải thưởng cao nhất trong Thách thức danh hài, 5 chú tiểu vẫn nằng nặc đòi... 'con muốn thi nữa'! Sau sự ngây thơ, hồn nhiên khiến mọi người cười nghiêng ngả, lại là những phận trẻ bị bỏ rơi.

5 chú tiểu gây "bão" trong cuôc thi Thách thức danh hài đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, hoặc bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng

Tập 8 Thách thức danh hài vừa lên sóng vào đêm 5.12, phần thi siêu dễ thương của 5 chú tiểu đã lập tức “đốn tim” nhiều khán giả. Các chú tiểu gồm Pháp Tâm (3 tuổi), Trí Tâm (4 tuổi), Nghi Tâm (4 tuổi), Ngọc Tâm (3 tuổi), Minh Tâm (4 tuổi), đều đến từ tịnh thất Bồng Lai (Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Ngay khi bước ra sân khấu, các em đã khiến mọi người bất ngờ bởi sự nhanh trí, thông minh dù tuổi đời còn rất nhỏ.

5 chú tiểu ở tịnh thất Bồng Lai (Long An) "đại náo" đấu trường Thách thức danh hài - Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Sự hồn nhiên và hài hước của các chú tiểu khiến trường quay cười nghiêng ngả - Ảnh: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Pháp Tâm nhanh nhảu đại diện nhóm giới thiệu: "Dạ con chào chú Trấn Thành, dạ con chào chú Trường Giang, dạ con chào chú MC, dạ con chào khán giả. Chú khỏi hỏi, để con tự giới thiệu luôn cho. Chú hỏi con cũng hổng hiểu mà mấy đứa này cũng hổng hiểu chú hỏi cái gì đâu". Điệu bộ hài hước của Pháp Tâm khiến cả trường qua bật cười thích thú.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất nhóm còn tuyên bố: "Tụi con chuẩn bị 30 tiết mục để tham dự 5 vòng, nhưng không biết bị rớt ở vòng mấy thôi. Dạ, tụi con giới thiệu xong rồi". Giám khảo Trấn Thành ngay sau đó đã thốt lên một cách hào hứng: "Đây là những gì tôi đang chờ đợi”.

Những tiết mục đầy sự ngây thơ nhưng không kém phần hài hước đã khiến 2 vị giám khảo Trấn Thành và Trường Giang cười nghiêng ngả suốt 5 vòng thi nhanh như chớp mắt, đồng thời trao giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng cho 5 thí sinh đặc biệt. Thế nhưng đằng sau tiếng cười của mọi người và sự hồn nhiên của các chú tiểu, lại là câu chuyện đời của những đứa trẻ mồ côi.

Những chú tiểu ở tịnh thất Bồng Lai đều là trẻ mồ côi, cơ nhỡ - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Mỗi em được các sư thầy, ni cô cưu mang trong những hoàn cảnh khác nhau - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Pháp Tâm là chú tiểu nhỏ tuổi nhất nhưng lanh lợi, lém lỉnh nhất. Còn Ngọc Tâm là chú tiểu khiến mọi người trong tịnh thất nhớ nhất, vì sinh non với sự sống mong manh - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Trao đổi với Báo Thanh Niên, thầy Thích Hoàng Nguyên tại tịnh thất Bồng Lai, người đại diện cho 5 chú tiểu, cho biết cả 5 em đều là trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Tịnh thất Bồng Lai hiện do thầy Thích Tâm Đức (87 tuổi) làm trụ trì, là nơi tập trung những đứa trẻ bị bỏ rơi khắp nơi.

Trước đây, thầy Thích Tâm Đức là giám đốc một cô nhi viện, đã từng cưu mang hàng trăm phận trẻ như thế. Còn hiện tại, tịnh thất đang có tổng cộng 7 chú tiểu, cùng nhiều sư thầy, ni cô chung hoàn cảnh.

“Bảy chú tiểu và cả chúng tôi, đều mồ côi cha mẹ. Có em ba mẹ sinh xong, trực tiếp mang đến gửi cho thầy Thích Tâm Đức. Có em ba mẹ sinh ở tỉnh khác, rồi gọi các thầy trong tịnh thất xuống làm giấy tờ mang về nuôi. Có em ba mẹ lại bỏ trong bệnh viện. Ở trong “mái nhà chung”, nhưng mỗi em lại là một hoàn cảnh khác nhau”, thầy Thích Hoàng Nguyên cho biết.

Nhưng làm các sư thầy trong tịnh thất nhớ nhất, vẫn là chú tiểu Ngọc Tâm, một trong 5 chú tiểu tham gia cuộc thi. Ngọc Tâm là đứa trẻ sinh non đến gần 3 tháng, bị ba mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Cậu bé phải được nuôi trong lồng kính với sự sống hết sức mong manh. Vậy mà khi các sư thầy mang về chăm sóc, Ngọc Tâm bỗng khỏe lại và phát triển bình thường.

Sư thầy Thích Tâm Đức bên những chú tiểu - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Các chú tiểu hiện được nuôi dưỡng trong tịnh thất - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Pháp Tâm - "thủ lĩnh" của 5 chú tiểu. Mỗi lần có khách vào tịnh thất, các chú tiểu sẽ đứng trên các bục như thế và cúi đầu chào. Mỗi chú tiểu sẽ chúc khách một lời chúc - Ảnh: TRUNG HIẾU

Thầy Thích Hoàng Nguyên cũng cho biết, những đứa trẻ ở tịnh thất ngoài thiền, nghe thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, đều được thầy Thích Tâm Đức cho đi học văn hóa và trui rèn đạo đức. Ngoài ra còn được thầy dạy các môn thể thao, đặc biệt là được dạy về nghệ thuật như hát, vẽ, làm thơ,…

Một điều thú vị là ngoài 5 chú tiểu vừa gây “bão” trong chương trình Thách thức danh hài, thì thầy Thích Hoàng Nguyên cùng thầy Thích Nhất Nguyên, cũng ở tịnh thất Bồng Lai, chính là 2 nhân vật trong các clip “2 sư thầy hát bolero cực đỉnh” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội vừa qua.

Còn “Tiểu ni cô” hát nhạc Trịnh Lê Thanh Huyền Trân từng vào đến vòng bán kết The Voice Kids 2014, cũng ghi dấu ấn trong lòng nhiều người bởi giọng hát chân chất, mộc mạc và trầm lắng.

"Tiểu ni cô" hát nhạc Trịnh cũng từng nhận được sự quan tâm của mọi người bởi giọng hát sâu lắng - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

5 chú tiểu đã đạt kỷ lục "Nhóm hài nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt giải thưởng cao nhất Thách thức danh hài" - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Chia sẻ về việc 5 chú tiểu tham gia chương trình, thầy Thích Hoàng Nguyên cho hay, do thấy các em lanh lợi, hoạt bát từ nhỏ nên sư thầy Thích Tâm Đức có ý cho các em đi thi, chủ yếu để các em ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn, hòa đồng với xã hội.

“Kịch bản thì do tôi và Thích Nhất Nguyên soạn và tập luyện cho các em. Những lần casting, cả tịnh thất lấy hết xe máy rồi đèo nhau lên TP.HCM. Sau ban tổ chức thấy bất tiện nên có cho xe rước mọi người”, thầy cười.

Trong chương trình, cho đến lúc đạt giải thưởng cao nhất, các chú tiểu vẫn khiến người xem không nhịn được cười khi nằng nặc đòi “con muốn thi tiếp”.

Danh hài Trấn Thành phải thốt lên: "Lần đầu tiên trong cuộc đời thí sinh đi thi nhận giải thưởng của chương trình vẫn không biết. Người ta bỏ rơi các bạn ấy thì ông trời lại tặng cho các bạn ấy một món quà mà không phải ai cũng có được". Trong khi đó, Trường Giang lắc đầu đùa: "Chưa bao giờ tôi thấy đồng tiền không có giá trị như hôm nay".

Cả tịnh thất đã chạy xe máy từ Long An lên TP.HCM để đưa và ủng hộ các chú tiểu trong các vòng casting - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Những đứa trẻ hồn nhiên trong phòng chờ thi - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

Sư thầy Thích Tâm Đức cho biết, tham gia cuộc thi là cơ hội cho các bé được ra ngoài, hòa đồng với mọi người - Ảnh: THÍCH HOÀNG NGUYÊN

“Lúc chương trình phát sóng, cả tịnh thất xúm xít lại xem. Mấy đứa trẻ cũng có biết gì đâu, cứ hồn nhiên coi rồi chỉ trỏ, reo vui khi thấy mình trên ti vi. Nhưng số tiền thưởng sẽ giúp được nhiều cho cuộc sống của các em và những đứa trẻ cơ nhỡ khác ở đây”, thầy Thích Hoàng Nguyên chia sẻ.

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/5-chu-tieu-am-100-trieu-thach-thuc-danh-hai-hon-nhien-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-1030472.html