5 chia sẻ đẫm nước mắt ở tập 8 Thiếu niên nói: Điểu quan trọng nhất để hiểu nhau chính là mở lòng!

5 cung bậc cảm xúc vừa bất ngờ, vừa đẫm nước mắt trong tập 8 Thiếu niên nói 2020 khiến người xem ao ước 'cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ' để bày tỏ nỗi niềm từng giấu kín.

Ở tập 8, Thiếu niên nói 2020 lần đầu tiên mang bục dũng khí đến với 1 tỉnh của miền Tây để tạo cơ hội cho các em học sinh bày tỏ những tâm tư và nguyện vọng của mình. Bên cạnh những chia sẻ về ước mơ, niềm đam mê, sự hối lỗi qua các câu chuyện đẫm nước mắt của học trò trường ISchool Long An cũng để lại trong lòng người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt, sự xuất hiện của cầu thủ Quang Hải trong chương trình tạo cho khán giả sự đồng cảm lớn về ý nghĩa “cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ” để có thể bày tỏ hết nỗi lòng thuở còn bé.

Ở lứa tuổi thiếu niên, Mỹ Nhung đủ trưởng thành để nhận thức được những tổn thương và mất mát khi thiếu vắng tình cảm của cha. Cũng vì thế, có giai đoạn em gặp “chấn thương” về tâm lý và muốn “quậy phá” để cha ở lại không đi theo người phụ nữ khác. Cô bé liên tục không nghe lời mẹ, khiến mẹ buồn. Tuy nhiên, khi nhận ra trách nhiệm phải biết bảo vệ mẹ, cô bé mạnh mẽ nói lời xin lỗi và hứa sẽ thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.

Huỳnh Nhung từng quậy phá, nổi loạn để mong ba quan tâm và quay về với gia đình. Điều đó khiến cô bé vô cùng hối tiếc. Thế nên, tại bục dũng khí, lần đầu tiên cô bé dũng cảm chia sẻ với mẹ.

Xuất hiện tại Thiếu niên nói 2020, Quang Hải khiến fan bóng đá và người hâm mộ chương trình bất ngờ trước màn chia sẻ chân tình trên bục dũng khí tại sân Hàng Đẫy. Dù tài năng, và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc trong Tuyển U23 Việt Nam nhưng Quang Hải vẫn khiêm tốn, không dám nhận mình là ngôi sao.

Nam cầu thủ nhấn mạnh những thành công mà anh có được ngày hôm nay là “quả ngọt” được vun trồng và xây đắp bởi hậu phương là người thân, gia đình, bạn bè và những người anh em trong đội. Chủ nhân “Quả bóng vàng 2018” trân trọng và ghi nhớ những đóng góp thầm lặng đó, nhờ đó anh mới có được vị trí và chỗ đứng như hiện tại trong trái tim người hâm mộ.

Cậu bé học sinh lớp 4 thần tượng Quang Hải và mong nam cầu thủ đá thắng nhiều trận để được đi bão.

Chia sẻ về những sóng gió mà bản thân và gia đình đã từng trải qua khi còn nhỏ, Nhật Phong khiến Gil Lê trân trọng khen ngợi “Tuyệt vời” và vỗ tay tán dương. Hiểu được những áp lực, khó khăn trong cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai của bố mẹ, nên Nhật Phong luôn cảm thông trước sự cộc cằn và giận dữ của người lớn.

Chứng kiến hoàn cảnh cha con bất hòa, Gil Lê và Phương Mỹ Chi đều cảm thấy khó xử. Về lý, Hoàng Yến hoàn toàn sai khi cãi lời cha mẹ để theo đuổi mối quan hệ tình cảm không đi đến đâu. Tuy nhiên, về tình, cô bé lớp 11 đã biết sai, quyết tâm sửa lỗi nhưng vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ cha. Sau khi lắng nghe chia sẻ đến từ 2 phía, Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 rút ra bài học sâu sắc: “Lời xin lỗi phải đi đôi với trách nhiệm và hành động”.

Sau bồng bột tuổi trẻ, Hoàng Yến cảm thấy cha mẹ không còn thương như trước nữa.

Tập 8 Thiếu niên nói 2020 gây bất ngờ cho người xem với màn hoán đổi vị trí trên bục dũng khí giữa thầy giáo và học sinh. Lần đầu tiên, người thầy lên tiếng bảo các em học sinh hãy rút ngắn khoảng cách thầy trò bằng những hoạt động vui chơi, thể thao cùng nhau. Đôi lúc tâm lý sợ thầy cô của các em học sinh khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách và luôn có 1 bức tường chắn ngang và dĩ nhiên để xóa bỏ ranh giới đó, cả thầy và trò đều phải chủ động, mở lòng.

Đừng quên đón xem tập 9 Thiếu niên nói 2020 lên sóng lúc 21h Chủ nhật 5/4 trên VTV3 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất về chương trình tại SAOStar.

Nhựt Nam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/5-cung-bac-cam-xuc-tu-bat-ngo-den-dam-nuoc-mat-o-tap-8-thieu-nien-noi-7274139.html