5 bộ phim Mỹ dành cho tuổi mới lớn hay nhất

Những bộ phim Mỹ dành cho tuổi mới lớn dưới đây không chỉ giúp các bạn trẻ giải quyết những vấn đề 'người lớn' mà còn thu hút khán giả bởi những tình tiết lãng mạn, hài hước.

Bước ngoặt đáng nhớ

A Walk to Remember là một bộ phim tình cảm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên với sự góp mặt của Shane West, Mandy Moore, Peter Coyote và Daryl Hannah. Phim bắt đầu bằng việc Landon Carter (Shane West) cùng đám bạn uống bia và phá phách, đến độ cảnh sát vây bắt. Anh và bạn bị thương phải nhập viện sau đó lại bị hiệu trưởng phạt phải lao dọn, dạy thêm cho đàn em lớp dưới.

Ở nơi dạy thêm anh gặp Jamie Sullivan (Mandy Moore). Tuy họ là bạn cũ nhưng khi lớn lên anh không hề muốn gần cô bởi lẽ cô quá khác biệt với cách ăn mặc rất quê mùa. Anh đã từng cảm thấy cực kỳ chán ghét Jamie và cảm thấy xấu hổ khi bị ai đó gọi cả hai là bạn. Nhưng khi Landon chú ý, anh thấy Jamie xinh đẹp biết bao. Cho đến một ngày anh muốn thay đổi để xứng đáng với Jamie thì Jamie bị bệnh mà qua đời. Bộ phim đã để lại trong lòng người xem những cảm xúc đẹp đẽ về một mối tình chưa trọn vẹn.

Nhật kí tuổi dậy thì

Đúng như tựa phim, The Diary of a Teenage Girl là chuỗi sự kiện diễn ra suốt quá trình khám phá bản thân của cô gái Minnie, người có năng khiếu vẽ tranh.

Bên cạnh sở thích rất hồn nhiên ấy, Minnie lại khao khát được một lần... đánh mất trinh tiết bởi cô bé quá tò mò về tính dục. Đặc biệt hơn cả, Monroe - bạn trai đỏm dáng của mẹ Minnie - lại chính là điểm mấu chốt khiến cô bé 15 tuổi "đòi" nổi loạn.

Với kịch bản nhạy cảm, mang tính thời sự, nữ đạo diễn Marielle Heller đã chọn cách thể hiện tình cảm, mang nhiều tính nữ.

Nếu bỏ qua yếu tố "đủ tuổi", rõ ràng nhiều tình tiết trong The Diary of a Teenage Girl xứng đáng là bài học nhớ đời cho các bậc làm cha mẹ, khi chính họ còn không lo nổi cho bản thân thì càng không có sức răn đe với con cái, đặc biệt là những đứa trẻ đang ở độ tuổi biến động.

Cô nàng lẳng lơ

Nếu Mean Girls trở thành cult classic của giới trẻ những năm 2000 thì chắc chắn Easy A sẽ có vị trí tương tự. Ra mắt vào năm 2010, cuốn phim hài học đường ngay lập tức gây sốt phòng vé vì đánh trúng tâm lý nổi loạn tuổi trẻ.

Nội dung phim xoay quanh Olive Penderghast - nữ sinh trung học thân thiện. Để giúp cậu bạn, Olive đã nói dối với mọi người rằng cô đi nghỉ cuối tuần với chàng trai ấy. Làm ơn mắc oán, ngay sau đó Olive bị đồn thổi là "lẳng lơ", "dễ dãi"...

Không dừng lại ở đó, chỉ vì lòng tốt không được biết ơn mà lại gây hiểu nhầm, Olive tiếp tục bị gán ghép cho các biệt danh chẳng hay ho khi đồng ý giúp thêm một anh bạn khờ khạo khác...

Bộ phim ẵm một loạt giải thưởng quan trọng, trong đó có đề cử Quả cầu vàng cho Emma Stone - người vào vai Olive.

Những chàng trai năm ấy

To All the Boys I've Loved Before là câu chuyện xoay quanh Lana Jean Covey - cô bé 16 tuổi là con lai Mỹ-Hàn. Cô có một thói quen là mỗi khi crush một chàng trai nào đó liền viết thư bày tỏ tình cảm của mình, nhưng chưa bao giờ gửi đi mà chỉ để chúng trong một chiếc hộp và giấu trong tủ quần áo.

Lấy cảm hứng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jenny Han, To All The Boys I've Loved Before không giải quyết chuyện Lara chọn ai giữa Peter và Josh. Thay vào đó, tác phẩm là hành trình mở lòng của cô gái nhỏ để cho tình yêu và sự thấu hiểu ngập tràn tâm hồn.

Bộ phim khai thác chủ đề tình cảm quen thuộc nhưng lại mang đến những cập nhật mới mẻ từ nội dung cho tới tạo hình nhân vật.

Mặt trời đêm

Midnight Sun là một bộ phim lãng mạn Mỹ với sự tham gia của ngôi sao Rob Riggle. Bộ phim xoay quanh cô nàng 17 tuổi Katie (Bella Thorne). Katie bị phát hiện mắc một căn bệnh hiếm gặp mang tên XP - căn bệnh khiến cô có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Katie dành toàn bộ thời gian trong nhà phía sau chiếc cửa sổ lắp kính đặc biệt. Hàng ngày, cô đều nhìn qua khung cửa sổ và ngắm nhìn anh chàng trong mộng Charlie (Patrick Schwarzenegger) lướt ván qua nhà mình. Cho đến năm 18 tuổi, định mệnh sắp đặt cho cô gặp gỡ Charlie. Họ bắt đầu một mùa hè đầy lãng mạn bên nhau nhưng Katie lại không hề nói cho Charlie biết về căn bệnh của mình.

Trong bức thư cuối cùng Katie bảo Charlie hãy quan sát những điều mới sắp xảy ra, tìm kiếm trên bầu trời và luôn nhớ rằng cô yêu anh đã khiến cho khán giả thực sự xúc động và tiếc nuối cho bọn họ.

Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-bo-phim-my-danh-cho-tuoi-moi-lon-hay-nhat-91121.html