5 bộ phim hài Hàn Quốc khiến khán giả cười 'thả phanh'

5 bộ phim hài Hàn Quốc sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những khán giả muốn giải trí sau khi làm việc căng thẳng.

Phim hài là một trong những thể loại được nhiều người yêu thích. Và nếu là fan của thể loại hài vừa lãng mạn vừa hài hước thì chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua top 5 bộ phim hài Hàn Quốc dưới đây.

Thám tử gà mơ

Thám tử gà mơ là bộ phim hài Hàn Quốc chiếu rạp kể về anh chàng Dae Man (Kwon Sang Woo) không thể đứng ngoài cuộc khi thấy bạn nối khố là Joon Soo (Park Hae Joon) bị liên đới trong 1 vụ án mạng.

Dae Man đã được thám tử kỳ cựu No (Sung Dong il) nhận làm trợ lý. Nhờ khả năng suy luận, óc quan sát cùng vận may của mình, Dae Man đã tìm được manh mối giải cứu cho bạn mình.

Thám tử gà mơ không chỉ đem lại tiếng cười mà còn là bài học cuộc sống sâu sắc.

Thám tử gà mơ không chỉ đem lại tiếng cười mà còn là bài học cuộc sống sâu sắc.

Bộ phim không chỉ đem lại tiếng cười mà còn là bài học cuộc sống sâu sắc.

Xin lỗi anh chỉ là sát thủ

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Hyung Wook (Yoo Hae Jin) - một tay sát thủ khét tiếng trong giới giang hồ. Vì gặp phải tai nạn bất ngờ tại nhà tắm công cộng mà Hyung Wook đã bị mất trí nhớ.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh Hyung Wook (Yoo Hae Jin) - một tay sát thủ khét tiếng trong giới giang hồ

Trong lúc hỗn loạn, Jae Sung (Lee Joon) đã tráo đổi chìa khóa tủ đồ của mình với Hyung Wook và bỗng chốc trở thành gã sát thủ sống giàu sang.

Ngược lại, gã sát thủ thật là Hyung Wook lại sống như 1 diễn viên nghèo. Và cuộc sống của Hyung Wook với hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười bắt đầu từ đây.

Ông ngoại tuổi 30

Bộ phim Ông ngoại tuổi 30 là câu chuyện về Nam Hyeon Soo - một anh chàng độc thân đang ở tuổi 36.

Nam Hyeon Soo vốn nổi tiếng đào hoa với cuộc sống viên mãn. Bỗng một ngày nọ, Nam Hyeon Soo bất đắc dĩ có 1 đứa con gái 22 tuổi và 1 đứa cháu ngoại 6 tuổi.

Phim Ông ngoại tuổi 30 mang lại tiếng cười vui vẻ cùng bài học về giá trị cuộc sống dành cho mọi người.

Hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười của Nam Hyeon Soo bắt đầu từ đây. Phim mang lại tiếng cười vui vẻ cùng bài học về giá trị cuộc sống dành cho mọi người.

Điệp viên sợ vợ

Một trong những bộ phim hài Hàn Quốc chiếu rạp hay không thể bỏ qua chính là Điệp viên sợ vợ.

Bộ phim kể về Chul Soo - một đặc vụ ngắm bắn tài ba. Chul Soo có 1 cô vợ là tiếp viên hàng không, cô này không hề biết về nghề nghiệp thực sự của chồng và đây cũng chính là điểm yếu chết người của Chul Soo.

Một trong những bộ phim hài Hàn Quốc chiếu rạp hay không thể bỏ qua chính là Điệp viên sợ vợ.

Chuyện bắt đầu từ khi Chul Soo nhận nhiệm vụ mới điều tra kẻ tình nghi ở Bangkok. Tuy nhiên, vì giấu vợ nên anh nói dối là đi Busan.

Tại Bangkok, Chul Soo bắt gặp vợ mình đi cùng kẻ tình nghi nọ. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười đã diễn ra. Chul Soo phải làm gì để vừa bảo vệ vợ, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao?

Mẹ ơi bố đâu rồi?

Mẹ ơi bố đâu rồi là bộ phim tình cảm hài hước Hàn Quốc kể về cuộc sống của bà mẹ đơn thân Ko Mi Yeon và cậu con trai của mình.

Trong phim, Ko Mi Yeon vì muốn có con nhưng lại không muốn lấy chồng nên đã quyết định lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Mẹ ơi bố đâu rồi là bộ phim tình cảm hài hước Hàn Quốc kể về cuộc sống của bà mẹ đơn thân Ko Mi Yeon và cậu con trai của mình.

Cuộc sống của 2 mẹ con Ko Mi Yeon rất yên bình cho đến một ngày nọ, cậu bé quyết định đi tìm bố của mình.

Tony Thành Trung

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-bo-phim-hai-han-quoc-khien-khan-gia-cuoi-tha-phanh-86529.html