Giới trẻ ngẫm nghĩ xã hội hiện đại và mặt trái

Xã hội hiện đại giúp con người khiến con người thay đổi, đi kèm là những mặt và bộ ảnh của họa sĩ Marco Melgrati khiến giới trẻ phải suy nghĩ.

Xã hội hiện đại giúp con người bớt phải bỏ công sức vào những việc nhỏ, thay vào đó máy móc và công cụ hỗ trợ sẽ làm thay. Cũng chính từ những việc nhàn hạ hơn nên nhiều người, đặc biệt là giới trẻ sinh ra thói soi mói và thích trở thành khán giả trong mọi chuyện. Điều này có thể thấy rất rõ ràng thông qua những sự kiện trên mạng xã hội. Chỉ một sự việc xảy ra mà có hàng ngàn, hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ, tích cực có, tiêu cực có nhưng đa phần đều không dám sắn tay để thực hiện mà chỉ có nói không

Với các nhà kinh doanh, họ đặt lợi nhuận, lãi suất lên hàng đầu, bất chấp sự an nguy của người tiêu dùng trong đó có người thân của họ đang sử dụng hàng ngày.

Hiện đại hóa đi kèm với việc sức người được thay bằng máy móc và điều này khiến con người trở nên ì ạch và dần dần thụ động, lười lao động chân tay và tình trạng béo phì ngày một gia tăng đặc biệt xuất hiện tương đối nhiều trong ở các bạn trẻ.

Ngày xưa "hòn tên, mũi đạn" là những thứ dùng để sát thương con người. Tuy nhiên, ngày nay nhưng điều tưởng chừng như vô hại như những lượt bình luận thiếu tính xây dựng cũng trở thành thứ vũ khí vô hình giết chết hàng triệu người mỗi năm.

Mạng xã hội có lợi khi giúp con người có thể xích lại gần nhau hơn nhưng vì quá lợi dụng nó đã biến con người thụ động và trở nên lười giao tiếp. Khi cần nói chuyện họ chỉ cần chiếc smartphone có kết nối mạng và tốn hàng giờ đồng hồ để nói chuyện, tán gẫu. Nhiều người cũng cho rằng, dần dần cơ thể con người thì chiếc miệng sẽ không dùng để giao tiếp mà chỉ có tác dụng để tiếp thực phẩm.

Những mối quan hệ xã hội dựa trên nhóm lợi ích được ví như bộ ruột của con người, nó lằng nhằng và rối tung mà người muốn đi tìm hồi kết thì chẳng bao giờ có.

Sự bùng nổ của những chiếc smartphone đã chiếm trọn tình cảm của con người. Nó bỗng chốc từ vật dụng được nâng cấp thành "người thương" luôn đồng hành cùng với loài người, đặc biệt là giới trẻ hiện đại mọi nơi, mọi lúc.

Con người trở thành nô lệ của công việc và chẳng mấy ai đủ can đảm để thoát ra khỏi guồng quay thường trực đó. Điều này đến từ tính ganh đua, bất cứ ai chẳng muốn ai hơn mình vậy nên họ sẽ làm tất cả những điều có thể để vượt qua đối phương.

Việc chọn lựa một người đồng hành giống như cược mạng với thần chết. Bởi dần dần con người trở nên thiếu tin tưởng ở nhau và luôn nhìn nhau bằng con mắt thiếu thiện cảm, chỉ sợ người khác lừa lọc mình.

Tưởng chừng cuộc sống của con người được nâng cao thì nhu cầu hưởng thụ, du lịch đây đó của họ sẽ gia tăng. Nhưng nhìn vào các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại, thay vì những chuyến du lịch trong kì nghỉ thì họ chọn cách ngồi một chỗ và xung quanh là những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Ảnh sử dụng trong bài: Bright Side

Mời quý độc giả xem clip Cartoons Marco Melgrati/ Nguồn: Marco Melgrati

Hà Anh

Nguồn VietTimes: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gioi-tre-ngam-nghi-xa-hoi-hien-dai-va-mat-trai-975566.html