4 người trong một gia đình treo cổ tự tử vì áp lực cuộc sống

Sáng sớm ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bỗng nghe tiếng người chị gái của con rể kêu cứu. Người chị này không lấy chồng, sống chung với vợ chồng con gái ông.

Vừa bước vào phòng ngủ nhà con rể, ông hoảng hồn phát con gái, con rể cùng 2 đứa cháu trong tư thế treo cổ. Sau ít phút định thần, ông hô hoán hàng xóm sang hỗ trợ. Những nạn nhân sau đó được đưa xuống, nhưng tất cả đều đã tử vong. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Thành (30 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, con gái ông Hà) cùng 2 đứa con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi).

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Kỳ Hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tự tử. Kết quả điều tra ban đầu, xác định cả 4 nạn nhân đều chết trong tình trạng treo cổ, khả năng do tự tử. Không có dấu vết tác động ngoại lực và tạo hiện trường giả. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh của anh Thành và chị Thanh để lại. Nội dung trong các bức thư thể hiện uẩn khúc trong gia đình, trong cuộc sống. Trong một bức thư chị Thanh cho biết, khoảng 4 ngày trước, anh Thành có sang huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và bị nghi lấy trộm một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen. Sau đó, anh này xuống thị xã Kỳ Anh để tìm cách tiêu thụ thì bị Công an thị xã Kỳ phát hiện và đưa đến trụ sở làm việc. Công an thị xã Kỳ Anh đã thông báo và trao đối tượng cho Công an huyện Tuyên Hóa để xử lý. Sau đó, anh Thành được cho tại ngoại để công an tiếp tục điều tra và xác minh nhân thân.

Theo những người hàng xóm, gia đình anh Thành có nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Ngoài ra, hai vợ chồng anh Thành cũng vay mượn khá nhiều tiền của những người sống xung quanh. Anh Thành là lao động tự do tại địa phương, thu nhập thấp và không ổn định. Gia đình thuộc diện cận nghèo, xã đã hỗ trợ và họ vay mượn thêm xây được ngôi nhà khang trang nhưng vẫn còn dang dở. Thành mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chị Thanh cũng còn mỗi bố. Sự việc anh Thành ăn trộm bị đồn đoán lan truyền và gia đình chị phải chịu áp lực rất lớn từ những lời dị nghị của người đời. Do không chịu được áp lực nên vợ chồng anh này đã nghĩ quẩn. Họ đã thắt cổ 2 đứa con rồi cùng treo cổ tự tử. Theo người dân, đây là hành động vô cùng đáng tiếc. Vì mọi khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Việc tự tử đã là không nên, đằng này lại bắt 2 đứa trẻ vô tội cùng chết nữa thì quá thảm thương.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, hoàn tất thủ tục và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

Thu Thủy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-treo-co-tu-tu-vi-ap-luc-cuoc-song-d2056971.html