4 người sống sót kỳ diệu sau 32 ngày lênh đênh ở Nam Thái Bình Dương

Một nhóm người rời Papua New Guinea trên chiếc xuồng trước Giáng sinh gặp nạn. 8 người đã chết trên biển, 4 người được giải cứu cách đó gần 2.000 km một tháng sau đó.

Guardian đưa tin 4 người vừa được giải cứu khỏi chiếc xuồng sau 32 ngày trôi dạt ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến đi bi kịch của họ đã khiến 8 bạn đồng hành thiệt mạng, gồm cả một em bé.

Hành trình gian truân

Cả nhóm rời đảo Bougainville, phía đông đất liền Papua New Guinea, vào ngày 22/12/2019, dự định đến quần đảo Carteret cách đó 100 km để tổ chức lễ Giáng sinh.

Tuy nhiên, chiếc xuồng chở họ, có gắn động cơ, đã bị lật trên đường đi. Một số thành viên của nhóm bị chết đuối. Những người còn lại cố tát nước khỏi xuồng và điều khiển nó.

Tổng cộng, có 8 người chết vì xuồng lật và bị mất nước. Trong đó, một em bé đã tử nạn trên đường đi.

 Dominic Stally (trái) và một người sống sót khác nói chuyện với John C Balavu (giữa), ủy viên cấp cao Papua New Guinean ở quần đảo Solomon, tại bệnh viện National Referral ở Honiara sau khi được giải cứu. Ảnh: Guardian.

Dominic Stally (trái) và một người sống sót khác nói chuyện với John C Balavu (giữa), ủy viên cấp cao Papua New Guinean ở quần đảo Solomon, tại bệnh viện National Referral ở Honiara sau khi được giải cứu. Ảnh: Guardian.

Dominic Stally, một trong những người sống sót, nói từ bệnh viện quần đảo Solomon, rằng “vẫn rất khó để kể lại và nhớ về những gì chúng tôi đã trải qua trong chuyến đi định mệnh đó”.

“Tất cả chúng tôi mang theo tâm trạng rất hạnh phúc và háo hức đi đến đảo Carteret dịp lễ Giáng sinh và không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể kết thúc theo cách như vậy”, anh Stally nói.

Bốn người sống sót được một chiếc tàu đánh cá phát hiện và cứu giúp vào ngày 23/1 gần New Caledonia, cách nơi xuất phát khoảng 2.000 km. Họ được chăm sóc trên tàu cá khoảng một tuần trước khi đến quần đảo Solomon, gần Bougainville, để chữa trị.

Được cứu nhờ những cơn mưa

Anh Stally không biết chính xác tuổi của những người đã chết.

Stally nói rằng nhóm của họ đã nhìn thấy nhiều tàu khác lúc trôi dạt nhưng không thể ra hiệu cầu cứu.

“Các tàu cá đã đi qua chỗ chúng tôi nhưng quá xa để họ nhìn thấy chúng tôi. Còn chúng tôi nhìn theo một cách bất lực”, Stally cho biết.

Nhóm của Stally đã sử dụng một chiếc thùng trên canô để hứng nước mưa và ăn những quả dừa trôi nổi trên biển.

“Khát nước là điều khó khăn nhất nhưng chúng tôi đã may mắn vượt qua nhờ những cơn mưa. Hãy thử tưởng tượng nếu không có mưa thì sẽ thế nào”, Stally tiếp tục.

Hành trình trôi dạt 32 ngày trên biển của nhóm Stally. Ảnh: Guardian.

Solomon Star cho biết những người sống sót gồm 1 phụ nữ, đứa con gái 12 tuổi của cô và một nam thanh niên khoảng 20 tuổi như Stally. Tất cả đang được điều trị tại bệnh viện National Referral ở Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon.

Y tá của bệnh viện cho biết cả nhóm bị mất nước nghiêm trọng và chấn thương.

Công tác chuẩn bị đưa họ trở về Bougainville đang được thảo luận. Ủy ban cấp cao của Papua New Guinea tại Honiara đang cố gắng liên hệ với người thân của những người sống sót.

Bougainville vẫn là một phần của Papua New Guinea (PNG), mặc dù người dân quần đảo này đã bỏ phiếu áp đảo trong cuộc trưng cầu dân ý đòi tách nó khỏi PNG vào tháng 11/2019.

Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ của Cơ quan Hàng hải Quần đảo Solomon cho biết những sự cố như trên đều không may xảy ra, đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh khi mọi người đi lại giữa các đảo. Họ nói rằng thời tiết và nguồn nhiên liệu gặp trục trặc là một phần nguyên nhân của thảm kịch.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/4-nguoi-song-sot-ky-dieu-sau-32-ngay-lenh-denh-o-nam-thai-binh-duong-post1046382.html