4 người đuối nước ở Bình Thuận: Vợ thoát nạn ngóng tin chồng mất tích

Đôi vợ chồng trẻ cùng đồng nghiệp xuống tắm biển thì gặp nạn, bị đuối nước. Người vợ may mắn thoát nạn xin xuất viện để ra bờ biển, ngồi ngóng chờ tin chồng bị sóng cuốn mất tích.

Một ngày sau buổi chiều 10/8 định mệnh, chị Lê Thị Minh Thư (32 tuổi) xin xuất viện để ra bờ biển ngóng tin chồng đang mất tích. Người phụ nữ trẻ vừa thoát nạn được các đồng nghiệp dìu đi vài bước lại quỵ xuống.

Chuyến du lịch định mệnh

Chị Thư vừa kết duyên cùng anh Mai Hữu Thoại (26 tuổi) - cũng là đồng nghiệp tại Công ty SRITHAI Bình Dương. Hôm 10/8, vợ chồng chị cùng 300 đồng nghiệp được công ty tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành (xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận).

Chị Thư xin xuất viện sớm ra biển ngóng tin chồng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Chị Thư xin xuất viện sớm ra biển ngóng tin chồng. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Quanh năm chỉ biết đến công việc, những người công nhân đã phớt lờ đi cảnh báo biển động để được hòa mình với sóng biển. Vợ chồng chị Thư cùng một số đồng nghiệp đã bất chấp cảnh báo nguy hiểm, lén xuống tắm biển.

Họ vừa xuống biển thì bị sóng lớn cuốn ra xa, chị Thư may mắn được một người dân lao ra kéo vào bờ thoát nạn. Nhưng sóng lớn đã cướp đi 3 người đồng nghiệp của chị và một nhân viên cứu hộ của resort.

Riêng chồng chị Thư cùng đồng nghiệp Hồ Duy Phương (27 tuổi) bị nước xoáy cuốn mất tích, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tích cực.

Vẻ mặt mệt mỏi cùng hàng trăm đồng nghiệp đang ngồi trên bờ ngóng tin người mất tích, một nam công nhân khoảng 30 tuổi buồn bã kể vì quá thích biển nên mọi người đã lén xuống tắm nhưng không mang áo phao.

Anh vừa ra biển thì dòng nước xoáy cuốn mọi người ra xa, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Người gần bờ vội chạy vào trong, còn những người ở xa chới với rồi bị sóng cuốn đi.

“Chuyến du lịch của công ty lại trở thành chuyến đi định mệnh, mong cho 2 đồng nghiệp mất tích được trở về với mọi người”, nam công nhân nói.

Người cứu hộ xấu số

Ông Võ Thanh Dũng, chủ resort Đất Lành, cho biết ông Nguyễn Minh Tâm, nhân viên bảo vệ tử vong đã làm ở resort được khoảng 4 năm. Ông Tâm đã được trải qua các khóa tập huấn cứu hộ, cứu nạn.

Chiều 10/8, ông Tâm đang giữ xe thì nghe tiếng kêu cứu liền lao ra biển cứu các nạn nhân. Ông cùng những người khác đưa được một số nạn nhân lên bờ sau đó tiếp tục lao ra biển cứu người.

Tuy nhiên, sóng biển quá lớn làm những người cứu hộ đuối sức. Ông Tâm bị sóng đánh hư áo phao, cuốn ra xa. Những người khác đã kéo được vào bờ nhưng ông đã không qua khỏi.

Hàng trăm công nhân vẫn chờ mong một phép màu với 2 đồng nghiệp mất tích. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, con gái ông Tâm, nghẹn ngào cám ơn mọi người đã đến thăm hỏi gia đình. Gia đình khó khăn, anh đầu mất vì tai nạn giao thông. Các anh em đi làm xa đều gửi cháu cho ông bà chăm sóc. Ông Tâm đi làm một tuần chỉ về thăm nhà một lần.

Thương các cháu, ông Tâm dành dụm tiền lương đem về cho các cháu. Ông Võ Thanh Dũng, cho biết ông đã lo toàn bộ chi phí mai tang cho ông Tâm. UBND thị xã La Gi cũng đã trao tặng giấy khen cho hành động dũng cảm cứu người của ông Tâm.

Những người tử vong đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Hàng trăm công nhân vẫn ngồi lại bên bờ biển để ngóng tin đồng nghiệp còn mất tích. Những nén nhang được cắm xuống nơi những người đồng nghiệp từng vui đùa dưới biển. Họ đang cầu mong một phép màu cho những người còn ở ngoài biển khơi.

Khoảng 11h ngày 10/8, đoàn khách hơn 300 người của Công ty SRITHAI Bình Dương tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành (xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Đến 17h cùng ngày, một nhóm nhân viên công ty này xuống tắm biển thì bị sóng lớn cuốn trôi.

Người dân địa phương và nhân viên resort đã ra ứng cứu, tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong và 2 du khách bị sóng cuốn mất tích.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nguoi-duoi-nuoc-o-binh-thuan-vo-thoat-nan-ngong-tin-chong-mat-tich-post977346.html