4 người chết ở Hà Tĩnh: Cha mẹ có quyền sinh nhưng không có quyền sát

Tôi bị ám ảnh với 4 chiếc quan tài trong căn nhà thông thống gió ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp , huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

1. Cô sinh viên năm 4 xinh đẹp trường đại học Văn Hóa đang tâm vứt đi đứa con vừa mới ra đời từ tầng 31 chung cư khiến cộng đồng căm phẫn.

Có người đồ rằng, cô gái muốn khởi đầu một mối tình mới mà không vướng víu từ hậu quả của cuộc tình trái ngang trước đó nên hành động như vậy.

Người thì cho rằng, cô có vấn đề về thần kinh. Bởi người bình thường thì không thể làm như vậy.

Bức xúc với hành động của cô gái, bức xúc với lối sống buông thả, có người đã tìm cách đổi lỗi cho nền giáo dục đầy lỗ hổng…

Còn tôi, một người mẹ 2 con thấy thương một sinh linh có thể sẽ được thành người. Nếu được sinh ra ở một gia đình hiếm muộn, có lẽ con đã được chăm sóc từ những ngày đầu thai kỳ và nâng niu trong từng bước chân đầu đời…

2. Sinh nhầm nhà, có lẽ đau lòng hơn là trường hợp hai cháu nhỏ 6 tuổi và 9 tuổi ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Người dân địa phương thấy rằng, trước khi chết, người vợ đã mặc quần áo đẹp, đeo giày cho hai con.

Hai cháu nhỏ, chưa biết cuộc đời đầy vơi ra sao nhưng đã bị chính hai người yêu thương nhất cuộc đời mình là cha mẹ chúng… ép treo cổ trong phòng ngủ.

Để rồi cả bốn người trong gia đình được xếp trong 4 chiếc quan tài tang tóc.

Bức thư tay được cho là của người bố đã viết: “Trước khi đưa ra quyết định này vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi.

Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi… Trong tám năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con.

Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương...”.

Tôi tin rằng, bố mẹ hai bé rất yêu con. Người bố từng mồ côi từ nhỏ, người mẹ cũng côi cút sống cùng cha mình. Hai người thiếu vắng tình thương yêu ấy khi có con, ắt hẳn sẽ muốn bù đắp tất cả. Thế nhưng, túng bí, quẫn bách, đã khiến họ kết thúc cuộc đời của mình khi người vợ mới 24 còn người chồng 29 tuổi.

Căn nhà nơi 4 con người tội nghiệp đó ở, không có cánh cửa sổ, không cánh cửa chính, bức tường chưa trát vữa, tuềnh toàng đến xót xa đúng như câu “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Nhưng sao, vì quẫn trí, mà họ nỡ sát hại chính đứa con mình? Quỷ dữ nào đã nhập vào những con người hiền lành ấy, để rồi ác độc, tự tay mình hại đi đứa con thơ ngây.

Căn nhà tuềnh toàng, nơi 4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh đã treo cổ tự tử vì quẫn trí.

3. Tôi từng biết một người mẹ cùng quẫn, hận tình mà hại con chết, rồi uống thuốc chuột tự tử nhưng bất thành. Đứng trước vành móng ngựa, người mẹ ấy gục ngã, khóc như mưa gió. Bà ta sợ khi bà ta tự tử, không có ai chăm con. Như vậy, bà ta giết con là vì… thương con?

4. Tôi cũng từng biết một chuyện đau lòng như thế. Hôm đó, đứa trẻ sang nhà hàng xóm chơi. Nó hớn hở khoe rằng, hôm nay bố mẹ giết sạch đàn gà để cho 2 anh em ăn. Chúng vui sướng vì sau bao ngày ăn rau đã được ăn thịt.

Sau bữa cơm thịt gà đó, bố mẹ chúng ép 2 đứa nhỏ uống lá ngón tự tử. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét của đứa trẻ, “bố mẹ… đừng giết con”. Những tưởng chỉ là cuộc đánh mắng thông thường, ai có ngờ đâu, 4 người trong gia đình nọ cũng đã chết vì uống nước lá ngón.

Không biết còn bao người đang túng quẫn vì tiền, đang tuyệt vọng vì tình bắt con cùng chết. Vì lý do gì, biện minh ra sao thì đó vẫn là hành động tột cùng ngu xuẩn. Họ không hiểu một lẽ đơn giản rằng dù họ đã trao cho con một cuộc đời nhưng họ không hề có quyền tước đi nguồn sống trong những đứa trẻ thơ ngây, tội nghiệp.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-nguoi-chet-o-ha-tinh-cha-me-co-quyen-sinh-nhung-khong-co-quyen-sat-a408073.html