4 ngày truy lùng thủ phạm vụ cướp xe ôm

Lên cơn nghiện ma túy nhưng không có tiền, Ngọ đón xe ôm công nghệ (Grabbike) yêu cầu chở đến nơi vắng người rồi cứa cổ tài xế để cướp xe. Sau 4 ngày lẩn trốn, kẻ gây án đã bị Công an quận Thủ Đức, TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ…

Sau khi bị di lý từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Công an quận Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra, Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, quê Nghệ An, nghi can được xác định là hung thủ cắt cổ tài xế Đinh Hoàng Mỹ - 46 tuổi, chạy xe ôm công nghệ để cướp xe) nhiều lần lên cơn thèm ma túy, tay chân run lẩy bẩy. Lúc đầu Ngọ không hợp tác khi cán bộ điều tra lấy lời khai, thậm chí còn có phần hung hăng khi thấy các phóng viên chụp hình hay hỏi mình… Mãi về sau Ngọ mới chịu khai làm nghề sơn nước, đóng thạch cao ở khu vực tỉnh Bình Dương và lâu nay bị nghiện ma túy nặng. Do khoảng hai tháng nay không có việc làm, Ngọ rơi vào tình trạng luôn “đói” ma túy, vật vờ…

Chiều 10-7, Ngọ lang thang ra khu vực ngã tư Đường 6 - Nguyễn Tri Phương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với ý định sẽ tìm người cướp tài sản. Thấy anh Đinh Hoàng Mỹ mặc trang phục Grabbike đi qua, Ngọ liền vẫy đón xe, rồi kêu chở đến cầu Cống Hối (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Dọc đường, Ngọ bảo anh Mỹ chạy lòng vòng tìm địa chỉ, mục đích là tìm cơ hội ra tay.

Hình ảnh qua camera lúc Ngọ được tài xế chở đi.

Hình ảnh qua camera lúc Ngọ được tài xế chở đi.

Đến khu vực một bãi đất trống, vắng vẻ thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, Ngọ rút dao để trong túi quần ra kề cổ tài xế đe dọa, buộc đưa tiền. Anh Mỹ hoảng sợ vùng vẫy chống cự, thắng xe làm cả hai ngã xuống đường. Thấy anh Mỹ bị dao cứa vào cổ, chảy máu, vùng bỏ chạy, Ngọ liền lấy xe của nạn nhân tẩu thoát. Sau đó, tên cướp bán xe được 6 triệu đồng đem trả nợ và mua ma túy để sử dụng…

Thông tin về vụ cướp táo tợn xảy ra giữa ban ngày với thủ đoạn tàn độc đã khiến dư luận hoang mang và lo lắng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Nói về hành trình truy bắt tên cướp này, Công an quận Thủ Đức cho biết, trước tiên các trinh sát đã được phân công truy tìm dấu vết nghi can qua hệ thống các camera an ninh bố trí dọc tuyến đường tài xế xe ôm công nghệ và đối tượng đi qua. Tuy nhiên, do đối tượng có lai lịch mơ hồ vì không khai báo tạm trú nên gây khó khăn trong việc truy tìm. Qua những hình ảnh thu thập được từ hệ thống camera, cơ quan điều tra xác định đối tượng từng sống tại một khu nhà trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An. Các trinh sát nhanh chóng tìm đến nơi, nhưng lúc này nghi phạm đã cao chạy xa bay.

Qua xác minh các mối quan hệ của Ngọ, trinh sát phát hiện anh ta đã liên hệ, tìm gặp một người đàn ông tên Nhị đang làm công trình tại Bà Rịa - Vũng Tàu để xin việc làm. Tuy nhiên, ở một địa bàn xa, nơi có hàng trăm công trình đang xây dựng, để tìm được một người tên Nhị là chuyện không dễ dàng.

Tiếp tục điều tra, từ các đầu mối, các trinh sát biết Nhị có vợ đang làm công nhân ở Đồng Nai. Một tổ trinh sát được cử đến xác minh. Từ thông tin người vợ cung cấp, trinh sát nhận biết dấu hiệu đặc trưng là Nhị thường đeo sợi dây chuyền gắn một chiếc răng nanh.

Khi đã tìm được Nhị, các trinh sát bám theo Nhị về nhà trọ (trên đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi biết chính xác nghi can Ngọ đang có mặt tại nhà trọ này, 18h ngày 14-7, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào bắt giữ Ngọ.

Như vậy, sau hơn 4 ngày đêm nỗ lực, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn và bắt giữ tên cướp này. Theo Công an quận Thủ Đức, Ngọ từng có vợ con nhưng đã ly hôn. Nghi can cũng từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tên cướp Tạ Quang Ngọ.

Ngọ nghiện ma túy nặng, nhưng do công việc bấp bênh và mỗi ngày cần khoảng hơn 400.000 đồng mua heroin để sử dụng nên đây là nguyên nhân chính khiến Ngọ gây ra vụ cướp tài sản táo tợn này.

Về phần nạn nhân, sau khi vừa ôm vết thương vừa kêu cứu, anh Đinh Hoàng Mỹ đã may mắn được người đi đường đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, anh Mỹ bị một vết thương dài khoảng 15-20cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được, máu không bắn thành tia. Các bác sĩ Khoa Lồng ngực mạch máu của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho anh Mỹ… Chiều 16-7, anh Mỹ đã được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Kể lại vụ việc với phóng viên, anh Mỹ cho biết: “Chiều 10-7, khi đang chạy trên đường, tôi thấy nam thanh niên chừng 30 tuổi vẫy tay, yêu cầu chở đi về Thủ Đức. Dù là khách ngoài app và chưa thỏa thuận giá cả nhưng vì lúc đó còn khá sớm, người thanh niên lại ăn mặc lịch sự và yêu cầu chạy quãng đường ngắn nên tôi vẫn đồng ý chở đi. Và khi chở đến khu đất vắng thì anh ta bất ngờ ra tay khiến tôi vô cùng hoảng sợ...”.

Anh Mỹ tỏ ra rất vui vì biết Công an đã bắt được tên cướp. “Nghe tin cơ quan Công an nhanh chóng bắt giữ được tên cướp đã khiến tôi rất vui mừng vì từ nay tên này sẽ không còn làm hại đến những người khác nữa”, anh Mỹ bày tỏ. Cũng theo chia sẻ của người tài xế này thì khoảng 5 tháng trước, do hai vợ chồng làm thuê mướn ở quê Phú Yên không đủ nuôi ba đứa con đang tuổi ăn học nên vợ chồng tìm vào thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) ở trọ kiếm việc. Sau đó, vợ tìm được việc làm công nhân may, còn anh Mỹ đăng ký chạy xe ôm công nghệ.

Nạn nhân được tặng xe.

“Làm nghề này chẳng bao giờ tôi nghĩ lại có lúc gặp phải tên cướp nguy hiểm đến như vậy. Bởi với những người như chúng tôi ngoài chiếc xe máy dùng để hành nghề thì chẳng còn gì quý giá mà cướp… Tuy vậy, qua vụ việc lần này, tôi nghĩ tài xế chúng tôi phải đặc biệt cẩn thận, nhất là không bắt khách ngoài app, cần để ý khách xem có biểu hiện lạ hay yêu cầu chạy lòng vòng tới những khu vực vắng vẻ thì phải cảnh giác và từ chối…”, anh Mỹ rút ra bài học.

Trong ngày xuất viện, anh Mỹ cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình vượt qua lúc khó khăn. Những ngày qua, sau khi báo chí truyền thông đăng tải thông tin về vụ việc, nhiều người đã tìm đến hỗ trợ tiền mặt cho vợ chồng anh. Đặc biệt, còn có hai người mua tặng cho gia đình anh hai chiếc xe máy. Trong đó, có một chiếc xe mới hoàn toàn trị giá hơn 22 triệu đồng và một chiếc xe cũ khoảng hơn 14 triệu…

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/4-ngay-truy-lung-thu-pham-vu-cuop-xe-om-554142/