4 mỹ nhân cùng công ty giải trí của Hàn tự sát đáng ngờ trong 3 năm

Chỉ trong vòng 3 năm, những mỹ nhân trong cùng công ty với Jang Ja Yeon đều lần lượt tự sát. Đây là sự trùng hợp hay có bí mật gì phía sau là điều các cơ quan chức năng của Hàn đang phải làm rõ.

Vụ án của Jang Ja Yeon, nữ diễn viên tự sát vào năm 2009 và để lại tâm thư tiết lộ từng bị cưỡng bức, xâm hại tình dục tới 100 lần từ 31 người có máu mặt trong làng giải trí, hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía công luận tại Hàn Quốc.

Mới đây, trong ngày 18/3, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đưa ra yêu cầu về việc tiến hành điều tra một cách toàn diện vụ án này cùng loạt scandal của CLB Burning Sun do nam ca sĩ Seungri đảm nhận nhiệm vụ điều hành.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện vụ án của Jang Ja Yeon cùng loạt scandal của Seungri.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Jang Ja Yeon cùng những sự thật ẩn giấu của thế giới showbiz hào nhoáng đang khiến cho đông đảo công chúng và truyền thông tại quốc gia này "chấn động".

Sau một thập kỷ, liệu công lý có đứng về phía mỹ nhân xinh đẹp này? Đó có lẽ là điều đang nhận được sự chú ý, quan tâm từ những người ủng hộ, yêu mến cô, đặc biệt là sau các nỗ lực thầm lặng của người bạn thân.

Jang Ja Yeon thuộc công ty quản lý The Contents. Tuy nhiên, điều khiến cho nhiều cư dân mạng bất ngờ nhất chính là trước khi Jang Ja Yeon tự sát, công ty này còn có 3 nữ nghệ sĩ cũng đột ngột tìm đến cái chết để giải thoát.

Chỉ trong vòng 3 năm (từ 2007-2009), 4 mỹ nhân cũng công ty là Jung Da Bin, U;Nee, Choi Jin Sil và nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nữ ca sĩ U;Nee tự sát vào ngày 21/1/2007.

Trong đó, nữ ca sĩ U;Nee là mỹ nhân đầu tiên tự sát khi sự nghiệp và tương lai còn nhiều hứa hẹn. Do bị trầm cảm, người đẹp đã tự sát ở tuổi 26 và mất vào ngày 21/1/2007. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng Jung Da Bin cũng ra đi vào ngày 10/2/2007 sau khi treo cổ bằng khăn tắm.

Nữ diễn viên nổi tiếng Jung Da Bin cũng chọn cách tự sát để giải thoát.

Cái tên thứ ba trong danh sách bi kịch của công ty quản lý này chính là nữ minh tinh Choi Jin Sil. Nữ diễn viên tài năng khiến cho làng giải trí chấu Á bàng hoàng khi bất ngờ tự sát bằng cách treo cổ trong phòng tắm vào ngày 2/10/2008.

Minh tinh Choi Jin Sil bất ngờ ra đi trước sự nuối tiếc của người hâm mộ và giới truyền thông ở nhiều quốc gia châu Á.

Hàng loạt ngôi sao, người đẹp tự sát trong cùng một công ty khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc, đặc biệt là ở thời điểm quyên sinh, họ đều được kết luận là do trầm cảm và áp lực trong sự nghiệp, cuộc sống.

Nhiều người đoán rằng những nghệ sĩ trên có lẽ đã từng bị tấn công hoặc xâm hại trước khi dẫn tới việc tự sát.

Chỉ trong 3 năm, công ty quản lý của Jang Ja Yeon đã có tới 4 mỹ nhân tự sát, điều này khiến nhiều người nảy sinh nhiều nghi vấn.

Những tin nhắn "tuyệt mệnh" qua điện thoại có thể là chiêu trò được dàn dựng. Trong khi đó, việc cùng chung công ty quản lý có lẽ liên quan tới những nghi vấn về sự thật đằng sau sự ra đi của những nghệ sĩ.

Nhiều điểm trùng hợp khó lý giải liên quan tới cái chết của nữ diễn viên Jung Da Bin và minh tinh Choi Jin Sil. Đó chính là cả hai đều quyết định tự sát ở phòng tắm sau khi uống rượu.

"Cơn ác mộng" từ việc bị cưỡng hiếp tập thể, ép uống thuốc kích dục của Jang Ja Yeon

Trong khi đó, khi lật lại vụ án Jang Ja Yeon tự sát, trang Onehallyu nhận định, trước khi qua đời, nữ diễn viên này đã có ý định bỏ trốn từ trước. Dừng kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ, cô vội đặt vé tới Nhật Bản nhung đã đột ngột qua đời.

My Daily đưa tin, theo lời kể của một người em thân thiết với Jang Ja Yeon, nữ diễn viên từng lo lắng về nguy cơ có thể bị sát hại vào khoảng 5 ngày trước khi tự sát. Thậm chí, cô còn bị cưỡng hiếp tập thể vào một ngày trước khi qua đời.

Trở thành "đồ chơi" mua vui cho các ông lớn, Jang Ja Yeon từng bị cưỡng hiếp tập thể, tra tấn, đánh đập, bị ép dùng thuốc kích dục...

Theo nguồn tin từ Sports Seoul tiết lộ rằng, Jang Ja Yeon luôn bị ép với phục vụ những ông lớn. Trong những bữa tiệc sex, cô thậm chí bị buộc sử dụng thuốc kích dục và nếu từ chối thì sẽ bị đánh đập. Không chỉ vậy, người đẹp còn bị coi như là công cụ để phục vụ cho các thú vui bệnh hoạn như bị ép uống các thuốc lạ (trong đó có cả ma túy đá) từ những người đàn ông có máu mặt.

Nhiều cư dân mạng phẫn nộ khi những thông tin từ vụ tự sát của Jang Ja Yeon đang dần được tiết lộ.

Bị cưỡng hiếp tập thể, Jang Ja Yeon trở thành "món hàng" phục vụ tình dục cho các gã đàn ông quyền lực ở mọi độ tuổi. Trong đó, người nhiều tuổi nhất là một CEO 80 tuổi (người này đã qua đời cách đây 8 năm). Ông ta cũng từng đưa con trai (50 tuổi) cùng tới hưởng lạc với nhiều sở thích, thói quen bệnh hoạn.

Do phải trải qua một cuộc sống địa ngục nên Jang Ja Yeon luôn sống trong tình trạng tâm lý bất ổn và hoảng loạn.

Nữ diễn viên Yoon Ji Oh, bạn thân của Jang Ja Yeon vẫn đang đấu tranh tìm kiếm sự công bằng cho cô.

Yoon Ji Oh, nhân chứng quan trọng của vụ án này đã khẳng định tại một cuộc họp báo cách đây vài ngày: "Vụ án của Jang Ja Yeon không phải chỉ là vụ tự tử đơn thuần". Hiện tại, cô vẫn đang nỗ lực đề tìm lại công lý cho người bạn thân quá cố.

Jang Ja Yeon thậm chí còn từng bị cưỡng hiếp tập thể chỉ 5 ngày trước khi qua đời.

Những điều tồi tệ xảy ra với Jang Ja Yeon và các nữ nghệ sĩ trên khiến cho không ít cư dân mạng cho rằng đó có thể từng là nỗi ám ảnh và sức ép lớn mà họ phải chịu đựng từ công ty quản lý. Đằng sau những cái chết thương tâm này có lẽ còn ẩn giấu một bí mật "khủng khiếp" từ showbiz Hàn.

Hằng Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/4-my-nhan-cung-cong-ty-giai-tri-cua-han-tu-sat-dang-ngo-trong-3-nam-67753.html