4 học sinh đuối nước và nước mắt cho những dự định dở dang

Chi mong nghỉ hè được về quê chơi, Linh muốn được ở gần mẹ vì nhớ mẹ... Những mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại trở thành xa vời khi các em nhỏ mãi mãi ra đi dưới dòng nước dữ.

Ngày 7/5, mây mù bao phủ trên bầu trời xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Con đường dẫn vào thôn Yên Lạc vọng tiếng khóc ai oán. Hàng dài người dân địa phương, giáo viên, học sinh đến tiễn biệt hai em Hoàng Đình Anh Duy và Phùng Thanh Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gần đó, hậu sự của hai em Lê Thị Quỳnh Chi (ở thôn Phi Bình) và Nguyễn Ngọc Linh (ở thôn Thọ Vực) cũng đang được chuẩn bị trong không khí tang thương.

Bốn em cùng học lớp 7B (THCS Vĩnh Ninh), do trượt chân xuống dòng nước xoáy ở sông Mã, đã mãi mãi ra đi, gác lại giấc mơ tuổi học trò.

Mong ước dở dang

Ông Cao Văn Bình, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc, cho biết cả bốn học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Quỳnh Chi là nữ sinh có hoàn cảnh đáng thương nhất.

Dòng người tiễn đưa các em học sinh xấu số. Ảnh: Nguyễn Dương.

Dòng người tiễn đưa các em học sinh xấu số. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chi là chị cả trong gia đình có ba chị em, ông bà nội đã già yếu nhưng thu nhập của cả bố và mẹ đều bấp bệnh, lại phải gồng gánh nuôi một người cô bị nhiễm chất độc da cam.

Cả gia đình Chi sống trong một căn nhà cấp 4 lụp xụp.

Ngày 7/5 - có lẽ căn nhà ấy chưa bao giờ đông đến thế. Mọi người cùng đến chia sẻ với gia đình, khóc thương cho cô học trò nhỏ xấu số. “Mới trưa qua còn thấy cháu nấu cơm trưa rồi í ới gọi em ăn cơm. Hôm nay cháu đã nằm yên trong quan tài lạnh lẽo”, một người hàng xóm nghẹn giọng nói.

Bà Lê Thị Minh (61 tuổi, bà nội Chi) không giấu nổi nước mắt khi nhắc đến đứa cháu nhỏ. Ngoài giờ học, Chi thường làm việc nhà, nấu cơm và chăm em giúp ông bà.

“Cháu ít đi chơi xa lắm. Hôm qua thấy cháu xin đi qua nhà bạn cùng lớp chơi. Tôi đồng ý và dặn dò cháu về sớm. Ai ngờ đó cũng là lần cuối bà cháu nói chuyện với nhau”, bà Minh vừa kể vừa khóc.

Gia đình Quỳnh Chi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ở bên thôn Thọ Vực, em Nguyễn Ngọc Linh ở cùng mẹ và ông bà ngoại từ bé. Năm 2018, mẹ em đi bước nữa và ở cách nhà khoảng 4 km. Linh sống với ông bà ngoại đã già yếu.

Cô Lê Thị Hạnh, Tổng phụ trách Đội, Phó chủ nhiệm lớp 7B kể cách đây không lâu, Quỳnh Chi và Linh đều có chia sẻ về dự định trong tương lai.

Quỳnh Chi mong ước sắp tới nghỉ hè này được về quê ngoại của mẹ ở Nam Định chơi một lần. Còn Ngọc Linh mong muốn được ở gần mẹ vì em nhớ mẹ.

“Thế nhưng, tất cả những dự định đó của các em đã mãi không thành hiện thực. Nhìn vào bàn ghế các em thường ngồi ở lớp, tôi luôn bị ám ảnh”, cô Hạnh nghẹn ngào.

Cô Ngô Thị Toán, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Ninh, đau xót khi cùng lúc mất đi 4 học trò. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chuyến đi chơi định mệnh

Lê Hải Nam - cậu học trò có mặt khi sự việc xảy ra - sáng nay bỏ dở buổi học đến tiễn biệt nhóm bạn xấu số.

“Em buồn lắm. Đến giờ, em vẫn không dám tin”, nam sinh chứng kiến toàn bộ sự việc chia sẻ.

Chiều hôm trước, 10 học sinh lớp 7B trong đó có Nam hẹn nhau đến nhà một bạn cùng lớp chơi. Sau đó, nhóm này đạp xe ra sông Mã, đoạn chạy qua làng Vực, xã Vĩnh Ninh.

Nam kể 3 học sinh biết bơi đã nhảy xuống dòng sông tắm. Bảy học sinh còn lại, trong đó có Hoàng Đình Anh Duy, Lê Thị Quỳnh Chi, Phùng Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Linh và Trịnh Thị Trang lội nước gần bờ sông.

Cảnh sát tìm kiếm 4 học sinh đuối nước hôm 6/5. Ảnh: Quỳnh An.

Trong lúc đùa nghịch, cả nhóm bị trượt chân vào vùng nước xoáy. Lúc này, chỉ có hai học sinh bơi lên bờ được.

“Phát hiện sự việc, em bơi ra cứu được bạn Trịnh Thị Trang. Bốn bạn Duy, Chi, Hằng, Linh chới với kêu cứu”, Nam nhớ lại.

Không đủ sức để bơi ra cứu bạn, Nam tìm cách gọi người lớn ra hỗ trợ. Nhưng khi mọi người chạy đến, cả 4 học sinh lớp 7B trường THCS Vĩnh Ninh đã chìm vào lòng sông.

Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng địa phương sau đó điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến cuối giờ chiều, thi thể 4 học sinh lần lượt được tìm thấy.

Người dân bản địa nói nơi xảy ra sự việc là khúc sông nguy hiểm, bờ sông có ghềnh đá lởm chởm, nhiều hố sâu và dòng nước xoáy.

Cô Ngô Thị Toán, Hiệu trưởng THCS Vĩnh Ninh, cho biết khi nghe tin, các giáo viên trong trường đều bàng hoàng. Các em tử nạn đều là học sinh chăm ngoan.

“Chưa bao giờ trường xảy ra sự việc như thế này. Chúng tôi rất đau xót”, nữ Hiệu trưởng nghẹn ngào.

Vị trí xã Vĩnh Ninh. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-hoc-sinh-duoi-nuoc-va-nuoc-mat-cho-nhung-du-dinh-do-dang-post943715.html