Larry (sinh tháng 1-2007) được mệnh danh là chú mèo quyền lực nhất nước Anh khi gần một thập kỷ chứng kiến bao cuộc "vận đổi sao dời" của các đời Thủ tướng, Larry vẫn ở mãi tại căn nhà số 10 Downing như chủ nhân đích thực của Dinh Thủ tướng Anh
Larry vốn là mèo hoang được giải cứu. Năm 2011, mèo Larry vinh dự chuyển đến Dinh Thủ tướng Anh với chức danh "Tổng quản bắt chuột" thời Thủ tướng David Cameron còn đương chức. Nhiệm vụ của Larry là chào đón khách quý, duyệt đội bảo vệ và chăm lo tìm kiếm giải pháp diệt chuột cho tòa nhà
Tuy thế, thành tích bắt chuột của Larry không tốt lắm, trung bình một năm chỉ bắt được 1-2 con. Vì thế, mỗi lần Larry bắt được chuột lại trở thành tâm điểm của báo chí. Hình ảnh Larry ngó nghiêng con chuột từng được lên trang đầu của tờ báo Daily Mail
Có lẽ Dinh Thủ tướng Anh đã cảm thấy bị mắc lừa khi vị Tổng quản Bắt chuột không hề làm việc chăm chỉ như đã thỏa thuận từ trước. Mặc cho lũ chuột hoành hành trong dinh, Larry vẫn thản nhiên hưởng thụ cuộc sống như một "quý tộc" với việc: Ăn, ngủ và phơi nắng. Điều này khiến báo Telegraph đề nghị sa thải bị Tổng quản "ục ịch" này
Hơn nữa, Larry còn tỏ ra tỵ nạnh với "đồng nghiệp" trẻ Palmerston đến từ văn phòng của Bộ Ngoại giao Anh. Palmerston được tuyển vào Dinh từ năm 2016 để hỗ trợ Larry bắt chuột, tuy nhiên chú mèo này đã nhanh chóng trở thành "đệ nhất bắt chuột" của khu phố Whitehall
Dù vô dụng nhưng không hiểu vì lý do gì Larry vẫn chưa bị cách chức. Trên thực tế, người ta coi Larry là đại diện báo chí cho dinh Thủ tướng hơn là một vị Tổng quản bắt chuột
Mèo Stubbs (sinh 12-4-1977) là chú mèo đầu tiên trên thế giới trở thành thị trưởng của một thành phố. Câu chuyện thật như đùa này đã xảy ra ở thành phố Talkeetna, bang Alaska, Mỹ
Năm 1997, vì quá thất vọng trước những ứng cử viên người tranh chức thị trưởng, người dân thành phố Talkeeta đã đồng loạt bỏ phiếu cho chú mèo Stubbs. Mặc dù mèo Stubbs không có năng lực hùng biện của một chính khách điển hình nhưng trong suốt 20 năm qua, nó vẫn luôn được người dân Talkeetna tín nhiệm bầu làm lãnh đạo
Stubbs được Lauri Stec nhặt nuôi vào năm 1997. Sau khi mèo Stubbs nhậm chức, cô trở thành thư kí riêng và cửa hàng tổng hợp của cô được sử dụng như "văn phòng thị trưởng" của Stubbs
Trong suốt 20 năm, thị trưởng mèo đã cải thiện tình trạng du lịch của địa phương. Khi nhiều du khách đặt chân đến đây mong muốn có thể gặp mặt Stubbs dù chỉ một lần. "Ngài thị trưởng" đặc biệt này còn có trang web riêng trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt theo dõi
Tuy nhiên, Stubbs giữ chức vụ thị trưởng đến năm 20 tuổi 3 tháng khi ngày 21-7-2017, chủ của Stubbs thông báo ngài thị trưởng đã qua đời. Điều này đã để lại một nỗi mất mát lớn trong lòng người dân xứ Alaska
Nhà ga Nevada Northern Railway (Mỹ) mỗi năm đều đón tiếp hơn hàng nghìn du khách ghé thăm vì đây là nơi sinh sống của "cục nam châm" đáng yêu - chú mèo hoang Dirt
Dirt được biết đến là "đại sứ thương hiệu" của nhà ga này trong suốt hơn một thập kỷ. Công việc hàng ngày của nó là dạo quanh các khu vực để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt, chụp hình với du khách và bắt chuột
Sở dĩ nó có tên là Dirt (Bụi) bởi con mèo 11 tuổi này thường lăn lộn trong bụi than còn sót lại trên sàn động cơ khiến bộ lông vốn có màu cam của mình luôn nhem nhuốc. Chính vì vẻ ngoài phong trần, Dirt từng được ví như Trình Quốc Vinh - chàng ăn mày đẹp trai nhất thế giới
Dirt thích ra ngoài đón, đi bộ xung quanh đoàn người tới thăm và cọ vào chân họ để được vuốt ve. Thái độ thân thiện và vẻ ngoài đáng yêu của Dirt đã khiến trái tim nhiều du khách phải "tan chảy". Thậm chí nhiều người còn thay đổi lịch trình của họ hơn 300 km để đến nhà ga gặp Dirt
Dirt còn nổi tiếng đến mức những vật phẩm lưu niệm liên quan đến chú như áo thun, nam châm, móc chìa khóa, cốc cà phê... luôn “cháy hàng” vì có quá nhiều người đặt mua
Mèo Tama (sinh 29-4-1999) là một con mèo hoang được ông Koyama - quản lý nhà ga Kishi (Nhật Bản) đem về nuôi nấng. Năm 2006, đứng trước nguy cơ đóng cửa nhà ga, ông Koyama đã gợi ý cho Thống đốc tỉnh Wakayama bổ nhiệm Tama trở thành "trưởng ga tàu" đảm nhiệm việc chào đón các hành khách đến với ga Kishi
Trong năm đầu tại chức, vị trưởng ga “4 chân” dễ thương đã khiến lượng người đi tàu ở ga Kishi đã tăng vọt 10% và doanh thu của ga tăng 17%. Ước tính Tama đã đóng góp 1,1 tỷ yên cho nền kinh tế địa phương
Với thành tích đáng tự hào đó, năm 2008 Tama được thăng chức trở thành "tổng trưởng ga". Lương thưởng của cô nàng được quy đổi thành tất cả đồ ăn Tama yêu thích
Từ năm 2009, hình ảnh của Tama đã được sử dụng rộng rãi trên các chuyến tàu. Những vật lưu niệm như móc khóa, bùa cầu may, tạp chí... có ảnh cô nàng đều trong tình trạng "cháy hàng"
Sau gần chục năm cống hiến cho ga tàu Kishi, ngày 22-6-2015 Tama qua đời ở tuổi 16 để lại nhiều tiếc nuối cho người dân Nhật Bản. Đã có hơn 3.000 người từ khắp nơi đổ về nhà ga Kishi để dự đám tang của Tama
Tama được đem thờ trong ngôi đền Shinto, trở thành biểu tượng văn hóa đáng tự hào trong lòng người dân xứ sở phù tang
Ngày 11-8-2015, ban lãnh đạo ga tàu Kishi đã quyết định bổ nhiệm chú mèo Nitama làm trưởng ga với hy vọng Nitama sẽ kế bước Tama góp phần xây dựng nhà ga ngày một phát triển
Như Quỳnh