4 họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam hội tụ trong triển lãm Niệm

Sáng ngày 30/5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra triển lãm của 4 họa sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam. Bốn nghệ sĩ với những chất liệu, phong cách, đề tài khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú cho triển lãm Niệm.

Theo đó, triển lãm Niệm được sự bảo trợ của Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (bộ Ngoại giao) cùng Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của các họa sĩ đương đại: Ngô Xuân Bính, Lê Văn Thìn, Đặng Tin Tưởng, Đào Trọng Cường. Với hơn 200 bức tranh thuộc thể loại sơn mài, khắc gỗ, đá quý, tranh kết hợp... Các họa sĩ đã mang đến cho triển lãm một món ăn tinh thần đậm giá trị văn hóa truyền thống trên các chất liệu từ cổ điển đến hiện đại.

4 họa sĩ đương đại: Ngô Xuân Bính, Lê Văn Thìn, Đặng Tin Tưởng, Đào Trọng Cường.

4 họa sĩ đương đại: Ngô Xuân Bính, Lê Văn Thìn, Đặng Tin Tưởng, Đào Trọng Cường.

Đối với họa sĩ Lê Văn Thìn, đây là lần thứ hai ông triển lãm cùng họa sĩ Ngô Xuân Bính. Họa sĩ Lê Văn Thìn có sở trường là những bức sơn mài trắng độc đáo, biến hóa muôn hình muôn vẻ. Trong triển lãm lần này, ông tiếp tục giới thiệu những bức sơn mài đặc trưng của mình.

Trong khi đó, họa sĩ Đặng Tin Tưởng thuộc số ít những họa sĩ hiện đại Việt Nam thành công trong việc săn đuổi cái đẹp của mảng tranh sơn khắc - chất liệu cổ truyền của hội họa Phương Đông. Ông từng gây chú ý với các tác phẩm đồ sộ về những danh thắng, kiến trúc cổ... Tại triển lãm lần này, họa sĩ Đặng Tin Tưởng một lần nữa thể hiện là một “thương hiệu” sơn khắc đáng tin cậy.

Sau triển lãm Du & Dội năm 2017, nhà thơ, họa sĩ Ngô Xuân Bính thể hiện rõ phong cách đầy hoài tưởng. Tại triển lãm Niệm, ông sẽ mang đến những tác phẩm ẩn chứa nhiều ý niệm sâu xa về cuộc sống, tình người.

Bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tặng cho đại diện của bộ Ngoại giao.

Riêng với Đào Trọng Cường, ông không chỉ là họa sĩ mà còn là nghệ nhân đá quý, ông từng được biết đến qua tác phẩm khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo 19 nước tham dự APEC lần thứ 14 tại Việt Nam bằng đá quý. Tranh của ông có lối đi riêng, thể hiện rõ nét cảm xúc của nghệ sĩ với thiên nhiên.

Tại triển lãm lần này, họa sĩ Đào Trọng Cường đã trao tặng cho bộ Ngoại giao bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng biết ơn của những họa sĩ đương đại với công lao to lớn của vị cha già dân tộc.

Tranh Bách phật của họa sĩ Đào Trọng Cường được làm hoàn toàn từ đá quý.

Tại sự kiện này, khán giả rất thích thú với bức tranh bằng đá quý mang tên Bách phật, được làm hoàn toàn bằng đá quý do chính tay họa sĩ Đào Trọng Cường kỳ công làm trong thời gian dài.

Họa sĩ Đào Trọng Cường hồ hởi chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về bức tranh: "Tôi đã phải mất 6 tháng mới hoàn thành bức tranh này, để hoàn thành tôi cũng khá vất vả, bởi vì, không giống như các chất liệu khác, đá quý không thể xóa được như bột màu, sơn dầu. Tôi đã dùng đá quý như sapphire, thạch anh... cả đá nguyên sơ, bột đá quý để thành màu bức tranh thì mới có một bức tranh bền với thời gian. Màu sắc của bức tranh là màu sắc thật, bức tranh có kích thước 1m54*2m76".

Mỗi người một phong cách khác nhau, ở Niệm, là sự khác biệt về chất liệu cho đến cảm xúc ẩn hiện trong từng tác phẩm của các họa sĩ. Triển lãm kéo dài 2 tháng, hy vọng sẽ mang một cái nhìn mới mẻ về mỹ thuật tới khán giả.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-hoa-si-duong-dai-hang-dau-viet-nam-hoi-tu-trong-trien-lam-niem-a436004.html