4 giờ truy bắt cán bộ ngân hàng dùng dao chém bố tử vong ngày Tết

Công an tìm thấy Tuấn ẩn nấp dưới mương nước trong tình trạng không mặc quần áo, người đầm đìa bùn đất, thở dốc với vẻ kiệt sức.

Sau ca mổ cấp cứu kéo dài hàng giờ, nghi phạm giết cha và làm thương mẹ lẫn em gái ở Nghệ An đã dần tỉnh táo. Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó phòng kinh doanh một ngân hàng chi nhánh ở Cửa Lò), đã kể lại hành trình gây tội của mình.

Án mạng bắt nguồn từ loại cỏ gây ảo giác

Người đàn ông có dáng người đậm khai rằng lúc gây án xong, thấy nhiều máu, hắn không thể giữ bình tĩnh. Do hoảng loạn, Tuấn lao ra ngoài rồi lên xe trốn khỏi hiện trường. Dọc đường đi, ảo giác khiến anh ta dùng dao chém loạn xạ vào ôtô.

Lúc xe tông vào cột đèn ven đường, anh ta nhảy xuống, cởi bỏ quần áo. Nhìn xung quanh, nghĩ có nhiều người đuổi theo mình nên Tuấn vung dao chém loạn xạ.

Nghi phạm chạy qua nhiều đám ruộng, vào xưởng gỗ một nhà máy trước khi nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia. Ngấm nước lạnh, Tuấn tỉnh táo lại.

Nghi phạm Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Tuấn.

Nghi phạm Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nhật Tuấn.

Biết bản thân vừa chém bố, mẹ và em gái, nam thanh niên 32 tuổi hối hận nên đập đầu vào tường để tự vẫn song không thành. Anh ta tiếp tục nhảy xuống hàng rào thép gai của một công ty gần đó nhưng bị bật xuống đất, phần móc sắt của thép gai tường rào móc vào bụng dẫn đến bị thương.

Tuấn thừa nhận 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc anh ta có đi hát karaoke cùng nhóm bạn học. Tại đây, Tuấn có sử dụng một loại cỏ gây ảo giác.

Hỏi về lý do tại sao lại chém bố, mẹ và em gái, anh ta cúi gầm mặt rồi bảo không biết.

4 giờ truy tìm nghi phạm giữa cánh đồng

Sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Nghi Lộc đã tung hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ. Trong đó tổ làm nhiệm vụ đưa người bị thương tới bệnh viện, tổ bảo vệ hiện trường, tổ truy bắt kẻ gây án...

Với thông tin người dân cung cấp, chiếc ôtô biển kiểm soát tỉnh Nghệ An di chuyển hướng từ Cửa Lò về khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) đâm phải cột đèn, đang dừng bên đường, xe không có người... công an đã có mặt. Họ nhận định nghi phạm chưa thể đi xa nên nhanh chóng tổ chức khoanh vùng khu vực này.

Đi cùng nhóm công an có người anh họ của nghi phạm. Dọc đường đi người này luôn hô lớn: "Tuấn ơi, mọi chuyện ổn rồi, em ở đâu về đi em".

Khi qua cánh đồng ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), dưới ánh đèn pin len qua từng bụi cỏ, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang ẩn nấp dưới mương nước. Nghi phạm không mặc quần áo, người đầm đìa bùn đất, thở dốc với vẻ kiệt sức. Phần bụng nghi phạm bị vết thương do vật nhọn gây ra, phía trên trán có hai vết thương.

Điều tra viên kể, lúc đó Tuấn gào khóc và miệng luôn lẩm bẩm: "Em giết chết bố mẹ em rồi, các anh để em chết đi...".

Trước đó, đêm 10/2 (mùng 6 Tết), căn nhà hai tầng đối diện chợ Sơn ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bỗng tập trung đông người, trong đó có cả cảnh sát. Họ được lệnh đến khi nhận được tin báo về vụ án mạng vừa xảy ra.Nạn nhân tử vong là ông Trưởng Cảnh Hữu (62 tuổi), vợ và con gái ông này cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Công tác khám nghiệm diễn ra trong đêm. Công an xác định nạn nhân tử vong với nhiều vết thương do vật sắc gây ra. Hai người còn lại bị thương nặng, tinh thần hoảng loạn với những vết dao chém đứt lìa ngón tay.

Người dân cung cấp khi có mặt tại nhà nạn nhân, họ thấy Trương Mạnh Tuấn (con trai ông Hữu) đi từ trong nhà ra. Trên tay người đàn ông này có cầm con dao.

Hồng Liên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-gio-truy-bat-can-bo-ngan-hang-dung-dao-chem-bo-tu-vong-ngay-tet-post916049.html