4 bài học rút ra sau trận Newcastle 1-2 Tottenham: Hay không bằng hên

Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã có chiến thắng đầu tay trên sân vận động St James' Park.

Sau 3 điểm đầu tiên mà Manchester United giành được trước Leicester City rạng sáng hôm nay, bây giờ một đội bóng thuộc nhóm 'Big Six' tiếp tục giành được chiến thắng, thậm chí 3 điểm của Tottenham Hotspur còn ấn tượng hơn vì họ phải hành quân xuống phía bắc chứ không phải được ở lại thủ đô London.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, cả 2 đội ngày hôm nay đã chơi một trận đấu cống hiến và đội may mắn hơn, bản lĩnh hơn đã có được 3 điểm. Sau đây là 4 bài học rút ra sau 90 phút trên sân vận động St James' Park.

1. Harry Kane chưa có phong độ tốt nhất

Việc mất quá nhiều sức ở vòng chung kết World Cup 2018, nơi mà Kane đã giành được danh hiệu chiếc giày vàng, phần nào đã làm ảnh hưởng đến anh trong trận đấu này. Cũng giống như Romelu Lukaku ngày hôm qua, tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh đã không thể nổ súng.

Kane đã chơi mờ nhạt so với phong độ vốn có.

Trên thực tế Kane đã thi đấu đuối hẳn kể từ hiệp 2, và đó là lý do anh bị lạc lõng trong lối chơi của Tottenham. Tuy nhiên, có thể ngôi sao sinh năm 1993 là tiền đạo chủ lực của đội nên huấn luyện viên Pochettino vẫn ưu ái để anh chơi trọn vẹn 90 phút, thay vì tung Fernando Llorente vào sân.

2. HLV Benitez đã đúng khi than phiền với ban lãnh đạo Newcastle

Suốt mùa hè vừa qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những lời chỉ trích công tác mua sắm của đội bóng chủ quản. Vì ông cho rằng, tầm vóc của Newcastle không thể chỉ giống như một đội bóng trụ hạng, nhưng nếu chỉ mang về một cái cái tên 'tầm trung' như Ki Sung-yueng thì có lẽ 'chích chòe' sẽ không có nhiều hy vọng ở giải đấu này.

Newcastle không có nhiều sự bổ sung chất lượng mùa hè này.

Tạp chí Forbes đã từng nói rằng Benitez sẽ là điểm sáng của Newcastle mùa này, nhưng ngược lại ông cũng có thể tạo ra những rắc rối lớn về những lời chỉ trích ở trong hậu trường. Thất bại trước Tottenham phần nào cũng cho thấy những con người hiện tại trong tay ông là không đủ để tạo ra một sức bật cho đội bóng từng có tên tuổi ở NHA.

3. Tottenham vẫn cho thấy bản lĩnh vào lúc khó khăn

Công bằng mà nói, Newcastle thậm chí còn chơi hay hơn đội khách, vì nếu không có xà ngang hay cột dọc cứu thua thì nhà vô địch thế giới Hugo Lloris phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 2 lần chứ không phải chỉ là bàn thắng đến từ Joselu ở phút 11.

Alli đã tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà.

Dù vậy, những ngôi sao bên phía Tottenham vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc dù họ đã mất quá nhiều thể lực cho đội tuyển quốc gia mùa hè qua. Chính Jan Vertonghen và Dele Alli là những người mang về 3 điểm cho đội khách.

Với một mùa hè không mua sắm, đội hình thậm chí còn có đến 9 người chơi ở bán kết World Cup, thì đây chắc chắn là thành công lớn của Spurs với 3 điểm giành được. Tuy nhiên, điều tiếp theo phía dưới có thể khiến các cổ động viên đội bóng áo trắng không thật sự hài lòng.

4. Mục tiêu của Tottenham có phải là vô địch Premier League?

Thật khó tin khi mà chủ tịch Daniel Levy không ký hợp đồng với bất cứ tân binh nào và Pochettino vẫn rất hài lòng với viễn cảnh đó. Và nếu nhìn vào lực lượng hiện tại của Spurs, chẳng ai dám nghĩ họ sẽ chơi ổn định trong cả mùa giải này.

SVĐ mới của Spurs đã khiến họ phải thắt chặt chi tiêu mùa hè này.

Ngay như Man Utd, lực lượng có chiều sâu hơn rất nhiều mà không nhiều người đánh giá họ có thể 'bảo vệ' ngôi á quân. Vậy Spurs nếu mang ra so sánh với Man City và Liverpool thì liệu có quá chênh lệch về chất lượng đội hình?

Có lẽ, việc chi ra một núi tiền để xây dựng SVĐ mới đã khiến cho chính sách mua sắm của Tottenham bị thắt chặt, và chỉ có nhờ tài năng của Pochettino mới khiến đội bóng này không bị tụt lại ở Top 6.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/4-bai-hoc-rut-ra-sau-tran-newcastle-1-2-tottenham-hay-khong-bang-hen-d459263.html