39 năm thất lạc con gái ruột, người mẹ hối hận vì không tin lời hàng xóm

Cuộc đoàn tụ sau 39 năm với con gái ruột đã khiến người mẹ ngậm ngùi và ân hận. Nỗi đau chia lìa, nỗi đau xót bỏ lại con gái ở một gia đình khác đã khiến bà càng giận mình hơn. Cuộc đoàn viên ấy vỡ òa trong nước mắt sau 39 năm cách trở.

Đây là câu chuyện có thật của một gia đình gốc Nga hiện đang sinh sống tại West Forest, Bắc Carolina, Mỹ. Cuối cùng, sau 39 năm ông bà Vera và Nikolay Lashtur đã gặp được cô con gái ruột của mình. Theo đó, năm 1978, ông bà đã sinh con gái Velentina Suman ở Moldova, Nga nhưng đã để thất lạc.

Hai người phụ nữ Tatyana và Valentica bị thất lạc gia đình do hộ sinh bệnh viện trao nhầm.

Thật không may, lúc mới sinh ra, hộ sinh tại bệnh viện đã trao nhầm hai đứa trẻ. Kể từ ngày 27/3/2978, vợ chồng ông bà Lashtur đã nuôi một cô gái khác, cô ấy có tên là Tatyana. Còn Valentina Suman đã sống với một gia đình khác ở Moldova.

Sau đó, một vài năm, khi hai đứa trẻ lớn lên, một người hàng xóm gần gia đình ông bà Lashtur đã cho biết, con gái ông bà ở một nhà khác. Và người hàng xóm còn tâm sự, đứa trẻ ông bà đang nuôi không giống với các anh chị em trong gia đình. Tuy nhiên, bà Lashtur không tin vào điều này, bà cho rằng người hàng xóm chỉ tin vào mắt mình mà không có chứng cứ cụ thể.

Ông bà Lashtur vui mừng khi gặp con gái ruột tại Nga sau 39 năm thất lạc.

Đến năm 1999, ông bà Lashtur di dân sang Mỹ sinh sống. Song với linh tính người làm mẹ, bà vẫn ám ảnh câu chuyện của người hàng xóm. Cuối cùng, bà quyết định đi tìm con gái của mình, tuy nhiên, vì thời gian trôi qua quá lâu nên gia đình nuôi con gái thật của bà đã chuyển đi nhiều nơi và bà đã vô vọng.

Cuối cùng, người hàng xóm cũ lại liên lạc với gia đình ông bà Lashtur và người này cho biết họ đang theo dõi Facebook của hai cô con gái: Valentica và Tatyana. Nhờ thế, bà Lashtur mới nhìn thấy hình ảnh của con gái đẻ một cách rõ ràng.

Thật may, một kênh truyền hình Nga làm chương trình về các cuộc đoàn tụ đã giúp gia đình kết nối và xét nghiệm ADN của hai cô gái. Cuối cùng, sự thật là Valentina Suman mới là con đẻ của ông bà Lashtur. 39 năm qua, ông bà đã nuôi con của người khác.

Người mẹ đã ân hận vì không tin lời hàng xóm.

Hiện tại, ông bà Lashtur đã hơn 60 tuổi, còn con gái đã 39 tuổi, họ rất mong muốn gặp gỡ con gái của mình. Con trai của ông bà là Anatoliy Lashtur đang gây quỹ từ thiện để giúp chị gái Valentica có mặt ở Mỹ đón lễ Giáng sinh cùng gia đình.

Anh Anatoliy cũng chia sẻ, anh vẫn coi Tatyana mãi mãi là chị gái của mình. Được biết, Tatyana đã đến thăm gia đình của mình ở Maldova, Nga và cha ruột của chị đã mất cách đây ít lâu.

Anh Anatoliy và chị gái ruột Valentica ở Nga.

Khi nói về chị gái Valentica của mình, Anatoliy cho biết: "Chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của chị gái trên facebook. Cả nhà tôi ai cũng ôm nhau khóc vì thương chị ấy. Chúng tôi đang cố gắng kêu gọi quyên góp tiền để chị ấy sang đón Noel và ở với chúng tôi. Mẹ tôi sẽ là người mừng nhất vì bao năm nay nỗi đau, sự áy náy vẫn đeo đuổi bà, giờ bà chỉ muốn ôm chị tôi vào lòng thôi".

Hình ảnh gia đình ông bà Lashtur cùng con gái bị trao nhầm Tatyana.

Được biết, gia đình ông bà Lashtur và con trai đã đến Maldova gặp Valentica nhưng họ vẫn chưa đủ tiền để đón cô sang chơi và sinh sống tại Mỹ. Bây giờ, họ đang cố hết sức để đưa được Valentica đến Mỹ để thực sự đoàn tụ sau 39 năm thất lạc.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/39-nam-that-lac-con-gai-ruot-nguoi-me-hoi-han-vi-khong-tin-loi-hang-xom-20171113090142091.htm