384 người thiệt mạng sau 'thảm họa kép' động đất sóng thần ở Indonesia

Con số nạn nhân tăng lên nhanh chóng khi nhà chức trách Indonesia thống kê thiệt hại do sóng thần và động đất ở đảo Sulawesi gây ra. Tính đến chiều 29/9, trận động đất gây sóng thần đã khiến 384 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong còn tăng cao.

Thi thể 1 nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát

Trận động đất hôm 28/9 tạo ra sóng thần cao 2m tấn công thành phố Palu với 600.000 dân ở Indonesia đã gây thiệt hại nặng nề, cả về sinh mạng lẫn của cải. Nhà cửa tan hoang, liên lạc bị cắt đứt và xác người la liệt tại Palu. Tuy nhiên, hiện chưa thể tính toán hết những ảnh hưởng.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Purwo Nugroho cho biết, động đất và sóng thần đã làm ít nhất 384 người thiệt mạng. Hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều do bị chôn vùi trong các đống đổ nát hoặc bị các tấm vật liệu, bê tông rơi trúng người.

Thành phố Palu bị phá hủy nghiêm trọng sau động đất và sóng thần

Ông Purwo Nugroho còn cho biết, sóng thần đã phá hủy nhiều tòa nhà và khu vực dân cư ở khu vực bờ biển. Do đó, số người chết và bị thương cũng như những thiệt hại gây ra do động đất và sóng thần nhiều khả năng tiếp tục tăng.

Hiện lực lượng cứu hộ, cảnh sát, binh sỹ và tình nguyện viên đang tiếp tục sơ tán người dân và nạn nhân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại nhiều khu vực đã mất điện hoàn toàn. Cầu Teluk dài 126m lớn nhất Palu bị phá hủy hoàn toàn. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang gặp nhiều khó khăn trong tiến hành hoạt động cứu trợ người dân tại Palu do các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn. Chính quyền vẫn chưa tiếp cận được các khu vực thiệt hại nặng nề.

Nhân viên y tế đang chăm sóc cho các nạn nhân

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, ông đã chỉ đạo Bộ trưởng an ninh điều phối các cơ quan của chính phủ về xử lý thảm họa. Ông cũng đã trao đổi với người đứng đầu ngành quân sự về tìm kiếm cứu nạn và sơ tán khi cần thiết.

Sau các trận động đất và dư chấn gây rung chuyển Palu và Donggala, trong đêm 28/9, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi ẩn náu ở những vị trí cao như trên các ngọn đồi. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cũng đã khẩn trương dựng các lều tạm nhằm giúp các nạn nhân có nơi tạm trú, tuy nhiên, số lều không đủ cho hàng nghìn cư dân.

Người dân trong khu vực hy vọng chính quyền và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục khẩn trương cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân động đất, đặc biệt là trợ cấp thực phẩm và thuốc men và nơi trú ẩn cho những người nhà cửa bị sập hoặc hư hại nặng.

Nước mắt một người mẹ nơi sóng thần tấn công

Các bệnh viện trên đảo Sulawesi đang nỗ lực cứu chữa cho gần 400 người bị thương trong thảm họa, trong khi các nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. "Bệnh viện chúng tôi hiện tiếp nhận nhiều xác chết. Nhiều bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Chúng tôi đang thiếu y bác sĩ", Komang Adi Sujendra, một bác sĩ tại bệnh viện Palu, cho hay.

Người đàn ông bế thi thể một em bé tại Palu

Indonesia là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm, gây ra nhiều trận động đất và phun trào núi lửa. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Indonesia xảy ra liên tiếp 3 vụ động đất với tâm chấn đều nằm gần đảo Lombok khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Một số ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Nhu Thụy AFP, Reuters

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/384-nguoi-thiet-mang-sau-tham-hoa-kep-dong-dat-song-than-o-indonesia-post49152.html