38 tuổi tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp để lấy làm chồng

Tôi dễ tính, không đòi hỏi quá nhiều ở người bạn đời, chỉ cần chung thủy và hợp tính cách là được mà sao khó quá.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 38 tuổi, chưa lập gia đình, ngoại hình ưa nhìn, cao 154 cm nặng 42 kg, thích đi du lịch, làm việc văn phòng, cuộc sống tương đối ổn, tính tình hơi ít nói, thích trẻ con, nấu ăn tạm được. Tôi trải qua vài mối tình nhưng đều không có kết quả, nhiều bạn bè bảo tôi đăng ký chương trình hẹn hò trên mạng hoặc qua truyền hình nhưng tôi không dám.

Tôi ngại đứng trước đám đông, sợ người ta không đồng ý mình thì sẽ là trò cười cho đồng nghiệp và họ hàng ở quê. Tôi biết tuổi mình đã nhiều, lấy chồng giờ hơi muộn, tôi thèm lắm một mái ấm gia đình nhưng mãi chẳng tìm được người phù hợp. Bản thân dễ tính, không đòi hỏi nhiều ở người bạn đời, chỉ cần chung thủy và hợp tính cách là được mà sao khó quá. Tôi phải làm sao để tìm được người đàn ông của đời mình đây?

Theo Phượng/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/38-tuoi-toi-van-chua-tim-duoc-nguoi-phu-hop-de-lay-lam-chong/20200517035854236