36h giải cứu kẻ 'ngáo đá' vắt vẻo cột điện cao thế 44m

Sau hơn 36h cố thủ trên cột điện, kẻ 'ngáo đá' Trịnh Văn Nhậm đã trèo xuống cột điện để lấy đồ ăn người nhà đưa đến. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã áp sát, khống chế và dẫn giải đối tượng an toàn.

Vào khoảng 5h sáng ngày 15/2, tại xóm Chùa (thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) một người đàn ông có biểu hiện “ ngáo đá” đã trèo lên cột điện cao áp ở độ cao 44m, miệng liên tục gào thét…

Vào khoảng 5h sáng ngày 15/2, tại xóm Chùa (thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) một người đàn ông có biểu hiện “ ngáo đá” đã trèo lên cột điện cao áp ở độ cao 44m, miệng liên tục gào thét…

Người đàn ông được xác định là Trịnh Văn Nhậm, sinh năm 1977, người ở thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên. Theo người dân địa phương cho biết, Nhậm là đối tượng nghiện ma túy, có vợ (đã ly hôn) và 4 đứa con, không có nghề nghiệp ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN – Công an thành phố và Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường, vận động thuyết phục Trịnh Văn Nhậm nhưng Nhậm vẫn cố thủ trên cột điện.

Thượng tá Trần Hoàng Hanh, Phó trưởng Công an huyệnThủy Nguyên chỉ huy lực lượng cứu hộ, trực tiếp ra hiện trường vận động đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố thủ trên cột điện nhiều giờ liền, miệng liên tục yêu cầu được tiếp tế sữa tươi, nước uống.

Sau đó, khoảng 17h15 phút ngày 16/2, Trịnh Văn Nhậm được đưa lên xe cứu thương về trụ sở UBND xã Trung Hà. Tại Công an xã Trung Hà, Trịnh Văn Nhậm khai nhận, bản thân chỉ học hết lớp 5, trình độ hạn chế, công việc bấp bênh, sau đó sa vào con đường nghiện hút ma túy. Nhậm đã được địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng khi trở về, người đàn ông này vẫn không dứt bỏ được với ma túy.

Nhậm được đưa về trụ sở UBND xã Trung Hà.

Hiện, cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-36h-giai-cuu-ke-ngao-da-vat-veo-cot-dien-cao-the-44m-1186593.html