365 triệu đồng đến với bé trai 16 tháng tuổi bị ung thư gan, gãy 2 chân không tiền chữa trị

Hoàn cảnh đáng thương của bé Huy bị ung thư gan, gãy 2 chân, bố bỏ rơi sau khi phát hiện ra bệnh nhận được sự đồng cảm, yêu thương của độc giả xa gần.

Ngày 26/2, báo điện tử Dân Sinh đăng tải bài viết "Ánh mắt cầu cứu của bé trai 16 tháng tuổi vừa phát hiện bị ung thư gan, gãy 2 chân thì cha nhẫn tâm bỏ lại vợ con đi theo người đàn bà khác" chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của bé Nguyễn Huỳnh Gia Huy (16 tháng tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Mới 16 tháng tuổi bé Huy đã phải gánh chịu đau đớn vì bệnh ung thư gan, gãy cả 2 chân.

Bé Huy chào đời chưa được bao lâu thì phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 3, hai chân lần lượt bị gãy vì cơ thể không hấp thụ được canxi. Đã 16 tháng tuổi nhưng bé Huy chỉ nặng 7kg, ngày đêm gào khóc vì bệnh tật hành hạ thân xác.

Đau đớn hơn, khi vừa phát hiện ra bệnh thì người cha đã nhẫn tâm bỏ lại 3 mẹ con Huy để đi theo người đàn bà khác. Nhiều lần níu kéo tình cảm không thành, chị Nguyễn Thị Hồng (32 tuổi, mẹ bé Huy) đành gạt nước mắt, tay bồng tay dắt hai đứa con thơ rời Bình Dương về Nghệ An để nương nhờ người mẹ già.

Người cha đã nhẫn tâm bỏ 3 mẹ con Huy sau khi đứa trẻ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Đã 10 tháng nay kể từ ngày phát hiện ra bệnh, chị Hồng chỉ biết ôm con rong ruổi khắp các bệnh viện với hi vọng giành giật sự sống cho con. Thế nhưng, sức khỏe của bé Huy ngày càng yếu, bị gãy cả 2 chân nhưng không còn khả năng vay mượn để tiếp tục chữa trị. Chị đành cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người trong nước mắt.

"Cầu xin mọi người hãy nắm lấy tay con trai tôi với. Nếu buông tay con lúc này tôi sợ sẽ mất con. Thằng bé mới 16 tháng tuổi, đã quá bất hạnh vì bệnh tật, bố bỏ rơi. Tôi không thể bất lực nhìn con đầu hàng số phận như vậy", chị Hồng cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

Hoàn cảnh của bé Huy sau khi được báo chí chia sẻ nhanh chóng nhận được sự động cảm, sẻ chia của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, mẹ con bé Huy còn nhận được số tiền 365 triệu đồng quyên góp, ủng hộ.

Với số tiền trên, đứa trẻ bất hạnh này tiếp tục có cơ hội nhập viện trở lại để giành lại sự sống cho mình.

Với sự quan tâm và chia sẻ của độc giả, bé Huy tiếp tục có cơ hội chữa trị, giành lại sự sống.

"Nhờ sự giúp đỡ của quý báo, độc giả hảo tâm trong và ngoài nước, con tôi có cơ hội tiếp tục chữa trị. Ngày mồng 8/3 sắp tới tôi sẽ đưa con ra Hà Nội để điều trị hóa chất và phẫu thuật chân theo kế hoạch của y bác sĩ tại bệnh viện.

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu cám ơn tấm lòng thương yêu, sẻ chia của mọi người đã cho con tôi thêm một cơ hội sống. Ân nghĩa này suốt cả cuộc đời mẹ con tôi sẽ chẳng bao giờ quên", chị Hồng chia sẻ bằng lòng biết ơn.

Nhã Hoàng

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/365-trieu-dong-den-voi-be-trai-16-thang-tuoi-bi-ung-thu-gan-gay-2-chan-khong-tien-chua-tri-d92105.html