360 độ Sao: Matthijs de Ligt - Tuổi 19 không thể tin nổi của 'Golden Boy'

Khi Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trận tứ kết lượt về giữa Juventus và Ajax tại Turin, hẳn rất nhiều người tin rằng: Hiện tượng Ajax đã đến lúc hạ cánh. Nhưng kết cục hoàn toàn ngược lại. Ajax giành thắng lợi 2-1, với bàn quyết định của trung vệ thủ quân mới 19 tuổi: Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt - Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu năm 2019:

Câu chuyện của một “fan boy”

“Ngày 16.8.2016, Ajax gặp Rostov tại sân nhà Amsterdam, trận đấu thuộc vòng loại Champions League. Trận đó tôi có vé vào sân cùng với một người bạn. Vài tuần trước là sinh nhật tuổi 17 của tôi. Với tôi, hôm ấy là một ngày đặc biệt. Bởi cuối cùng tôi cũng đã dành dụm đủ tiền để mua cho mình mẫu áo đấu sân nhà mới nhất của Ajax.

Thời tiết hôm đó rất đẹp và bầu không khí của đám đông bên ngoài Amsterdam Arena thật tuyệt. Như bao CĐV khác của Ajax, tôi tìm một chỗ để xếp hàng. Tôi sẽ mua cho mình một chiếc áo Ajax và mặc nó lên người bước vào sân vận động, cổ vũ đội bóng trong tim mình.

Người phụ nữ bán áo trong quầy hỏi tôi, tên cầu thủ và số áo tôi thích. Tôi trả lời: “De Ligt. Số 36 nhé”. Có một sự bối rối không nhẹ trên gương mặt của cô ta vào thời điểm ấy. Và sau lưng tôi, một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng: “Tin tôi đi, chàng trai có tên De Ligt này rất được đó”. Và tôi, dĩ nhiên, chỉ có thể mỉm cười”.

Thăng tiến khủng khiếp trong chưa đầy 2 năm

Đó là câu chuyện của Kyle Hassing, một cây viết trẻ tuổi nhưng khá nổi của Ajaxdaily - một trang tin có thể đem tới cho bạn tất tần tật những gì liên quan tới “cuộc sống” của CLB Ajax – về Matthijs De Ligt gần 1 năm trước. Và tất nhiên, trong những ngày tháng đáng nhớ này, khi Ajax vượt qua Real Madrid, đánh bại Juventus để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League sau 22 năm, Matthijs De Ligt là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

De Ligt là anh cả trong gia đình có 3 anh em.

De Ligt là anh cả trong gia đình có 3 anh em.

“Matthijs có thể chơi tốt ở bất kì CLB nào. Cậu ấy, không nghi ngờ gì nữa, có đủ tài năng để trở thành trụ cột bất kì cái tên nào trong số 6 đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay. Nếu tôi làm việc ở 1 đội bóng khác, không phải Ajax, người đầu tiên mà tôi muốn có, chắc chắn rồi, luôn là Matthijs” – Van der Sar, Giám đốc điều hành CLB Ajax.

Trở lại với câu chuyện của Kyle, người tự nhận mình là… “fan boy” của de Ligt, vốn bằng tuổi với cậu, vào thời điểm chàng trai này yêu cầu mua áo đấu Ajax in số 36 và tên de Ligt, thì nhân vật chính của chúng ta mới chỉ là thành viên của đội U21 Ajax (Jong Ajax, chơi ở giải hạng Nhì Hà Lan). 288 ngày sau, vào hôm 24.5.1996, de Ligt, 17 tuổi, có tên trong đội hình xuất phát của Ajax đá trận chung kết Europ League, đối đầu với M.U. Trận đó Ajax thua 0-2, nhưng cá nhân de Ligt thì không ngoảnh đầu lại nữa.

Chàng trai trẻ này đã thăng tiến không ngừng trong 2 năm qua, trở thành hậu vệ duy nhất xưa nay giành giải “Golden Boy”, là thủ quân trẻ nhất ở tất cả các hạng đấu chuyên nghiệp bóng đá Hà Lan và vài ngày trước chính de Ligt, với băng đội trưởng trên bắp tay, đã ghi bàn quyết định nhấn chìm Juve của siêu sao Ronaldo tại Turin giúp Ajax thẳng tiến bán kết Champions League.

Lúc nhỏ, De Ligt thích tennis hơn là bóng đá.

Hơn 6 tuổi mới biết trái bóng “trò méo” thế nào

Sinh ngày 12.8.1999 ở Leiderdorp, một thị trấn thuộc miền Tây Hà Lan, trong một gia đình có bố và mẹ là những trí thức thành đạt trước khi tới miền Nam định cư ở Abcoude. Chú nhóc de Ligt, nhận được sự giáo dục đủ đầy và sự cổ vũ hết mình từ các bậc sinh thành trên con đường theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ba mẹ De ligt, ông Frank và bàn Vivian đều là những CĐV ruột của Ajax.

“Đội bóng của tôi (M.U) từng đối đầu với de Ligt 2 năm trước. Và ngay ở thời điểm ấy, cậu ta đã chơi đầy ấn tượng như 1 hậu vệ giàu kinh nghiệm đỉnh cao ở… tuổi 26. Giờ, sau 2 năm, De Ligt, đích xác là một cầu thủ tuyệt vời” – Jose Mourinho.

Tuy nhiên, môn thể thao đầu tiên mà chú nhóc de Ligt thích, thậm chí có thể nói là khá đam mê lại là tennis chứ không phải bóng đá. “Nó bắt đầu chơi tennis từ khi lên 5 tuổi. Và nó sớm chứng tỏ mình là một tay vợt có tiềm năng. Trong CLB tennis nhí của địa phương cũng như trường học, nó luôn là số 1” – ông Frank, cha của De Ligt sau này kể lại.

Bản thân de Ligt từng thừa nhận, cho đến trước năm 6 tuổi rưỡi, cậu không hề hứng thú gì với bóng đá, thậm chí còn chưa từng đụng vào trái bóng. Nhưng ĐỊNH MỆNH đã sắp đặt de Ligt “phải” theo con đường bóng đá. Bạn thân lớp một của de Ligt là một chú nhóc rất thích đá bóng và đá cũng khá. Nghe lời “rủ rê” của bạn, de Ligt cũng đến sân bóng của trường học, khi đó đang tuyển chọn các cầu thủ nhí cho đội bóng mới của trường. De Ligt xỏ giày vào sân và cậu… được chọn. Hành trình bóng đá của de Ligt chính thức bắt đầu, từ thời điểm đó.

De Ligt khiến đàn anh Ramos phải thán phục.

Năm 7 tuổi de ligt gia nhập Lò đào tạo trẻ của CLB địa phương FC Abcoude, vốn được coi là “sân sau” của Ajax. Gần 3 năm sau, chú nhóc 9 tuổi de Ligt được các tuyển trạch viên Ajax “chấm” đưa về Học viện của CLB. Năm đầu tiên của de Ligt tại lò Ajax không hề dễ dàng. Cậu bị các HLV đội U-10 Ajax chê là thiếu tốc độ và thường chơi rắn quá mức cần thiết. Dù vậy, các HLV của lò Ajax vẫn sẵn sàng đặt cược vào de Ligt bởi họ bị thuyết phục bởi quyết tâm hoàn thiện mình của chú nhóc.

Phẩm chất thủ lĩnh trui rèn từ thời tiểu học

Hồi tháng Hai, trong trận đấu với Real Madrid ở sân Amsterdam Arena, ở tuổi 19 (và 186 ngày), de Ligt đã lập kỉ lục mới khi trở thành thủ quân trẻ tuổi nhất của 1 CLB dự vòng knock-out Champions League. Với nhiều người, việc một chàng trai tuổi teen đeo băng đội trưởng của 1 CLB giàu truyền thống như Ajax có thể là một bất ngờ khó có thể tin nổi. Nhưng với những người thân của de Ligt, những người từng gắn liền vời thời thơ ấu của cậu thì đó là… chuyện chẳng có gì khó hiểu.

“Bán cầu thủ hay nhất của đội bóng? Chúng tôi không bao giờ muốn. Ajax đâu có thèm tiền đến mức ấy. Nhưng tôi hiểu, 1 cầu thủ như Matthijs xứng đáng được chơi cho những CLB hay nhất. Chúng tôi không muốn mất Matthijs, nhưng chúng tôi làm gì có lựa chọn nào khác, khi những CLB như Real Madrid hay Barca luôn ở trước cổng” – Marc Overmars, GĐKT Ajax.

De Ligt tiến chân Ronaldo và Juventus khỏi Champions League.

Bên cạnh tài năng, de Ligt còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở phẩm chất thủ lĩnh. Và cái chất này của de Ligt có lẽ hun đúc từ khi cầu thủ này còn là một chú nhóc “yêng hùng” thời tiểu học. De Ligt là con cả trong 1 gia đình có 3 anh chị em. Dưới cậu là hai đứa em song sinh nam-nữ, kém hơn 3 tuổi. Trong vai trò anh cả, de Ligt đúng là không thể chê vào đâu được. Bởi ngay cả ở trường, cậu cũng là “chim đầu đàn” trong lớp của mình.

“Nếu ai đó trong lớp của Matthijs hoặc hai đứa em của cậu bị bắt nạt, khác với đa số những đứa trẻ khác, Matthijs chắc chắn sẽ đứng lên, can thiệp và chiến đấu với bất kì đối thủ nào”, đấy là lời giáo viên chủ nhiệm tiểu học của de Ligt khi nhớ về cậu học trò.

Hàng loạt đội bóng lớn xếp hàng "săn" chữ ký của De Ligt.

Và thế nên, khi de Ligt khiến những cầu thủ danh tiếng phía Juventus và cả siêu sao Ronaldo phải khóc hận bởi màn trình diễn siêu hạng của mình tại Turin, ở cả năng lực phong ngự, phẩm chất thủ lĩnh tuyệt vời và bàn thắng quyết định tấm vé đi tiếp cho Ajax, thì đó mới chỉ là bước thăng tiến mới nhất của chàng cầu thủ mà báo chí Hà Lan đặt cho biệt danh “Hậu vệ Tổng lực” này mà thôi.

Tương lai của de Ligt chắc chắn sẽ còn xán lạn hơn gấp bội, bấp chấp anh tiếp tục ở lại Ajax thêm 1 năm nữa, theo chân người đồng đội de Jong gia nhập Barcelona ngay Hè này hay cập bến bất kì CLB nào.

Vô Kỵ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/360-do-sao-matthijs-de-ligt-tuoi-19-khong-the-tin-noi-cua-golden-boy-973533.html