35 ngày truy lùng hung thủ cứa cổ lái xe ôm công nghệ

Sau 35 ngày tập trung lực lượng truy tìm hung thủ đã dùng dao cứa cổ lái xe ôm công nghệ, ngay trong những ngày đầu năm 2021, các cán bộ, trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang, đã bắt giữ được nghi phạm…

Chiều 10-1, anh Phan Hoàng Giang (sinh năm 1996, thường trú quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) - hành nghề chạy xe ôm công nghệ ở TP. Nha Trang, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cán bộ điều tra. Ngay khi nghe máy, người lái xe ôm công nghệ quê Cần Thơ đã được cán bộ điều tra Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang mời đến nhận dạng nghi phạm đã dùng dao cứa cổ anh này cách đây đúng 35 ngày. Ít phút sau, anh Giang đã có mặt tại cơ quan công an và nhận ra người đàn ông vờ thuê anh chở đến khu vực cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, rồi lạnh lùng dùng dao cứa cổ trong đêm tối. Và chỉ có phép màu mới giúp người lái xe ôm công nghệ này giữ được tính mạng. “Dáng người chắc, nét mặt cùng giọng nói khi đối tượng vờ tâm sự trên các cung đường trước khi nạn nhân bị cứa cổ đã khiến anh Giang dễ dàng nhận dạng được hung thủ”, cán bộ điều tra thông tin. Cũng theo cán bộ điều tra, người đàn ông đã được anh Giang nhận dạng là Lê Văn Tiến (sinh năm 1986, trú tại thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang). Cùng với những chứng cứ, tài liệu vững chắc thu thập được, ngay trong tối 10-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp. Nha Trang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Tiến để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Hồ sơ của cơ quan điều tra thể hiện, sau khi bị cứa cổ vào tối 4-12-2020, anh Giang đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị. Nhưng phải đến rạng sáng hôm sau (5-12-2020), vụ việc mới được báo lên cơ quan công an TP. Nha Trang. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội cảnh sát hình sự Công an Tp. Nha Trang đã lập tức đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiếp cận nạn nhân. Do sức khỏe anh Giang yếu, tinh thần hoảng loạn, vì thế thời điềm này các cán bộ điều tra chưa thể lấy được lời khai của nạn nhân. Tuy vậy, với những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tỏa đến khu vực Cầu Ké để tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ. “Thời điểm xảy ra vụ án là ban tối, lại không có người làm chứng, ngoài ra hung thủ đã không dùng phần mềm gọi xe trên điện thoại di động, vì thế đã khiến công tác điều tra lúc ban đầu gặp rất nhiều trở ngại”, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự cho biết. Ít ngày sau, Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra

Cùng với việc rà soát địa bàn để sàng lọc nghi phạm, thì những cung đường mà người lái xe thồ công nghệ chở nghi phạm đi qua đã được trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại. Đã có hàng trăm đoạn clip được thu thập và được xem xét, khoanh vùng nghi phạm. Từ những hình ảnh hỗn độn, xáo trộn đó, thế nhưng với quyết tâm phá án, các cán bộ, điều tra viên đã lần ra được nghi phạm. Đó là Lê Văn Tiến có địa chỉ cư trú, năm sinh kể trên. Tuy vậy, đầu tháng 1-2021, khi ập đến căn phòng trọ mà nghi phạm thuê trên đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang thì đối tượng đã không còn thuê trọ nữa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trong ngày 8-1 vừa qua, lực lượng Ban chuyên án đã xác định được Tiến đang lẩn trốn tại khu vực Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Vì thế ngay trong ngày 8-1, một tổ công tác đã lập tức lên đường vào Tp. Hồ Chí Minh. Nhận được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an Quận 12, đến chiều 9-1, Tiến đã đã bị bắt khi y đang lẩn trốn tại căn hộ thuộc chung cư An Sương.

Được dẫn giải về Nha Trang, tại cơ quan điều tra Tiến khai, trong ngày 4-12-2020, bị chủ đề đòi nợ hơn 30 triệu đồng đã thua trước đó mà không có tiền trả, trong lúc túng bấn, y đã vạch ra kế hoạch thuê xe ôm, cướp tài sản rồi bán trả nợ. Tuy vậy, ngay khi dùng dao nhọn cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ, thấy anh Giang kêu la thảm thiết, đối tượng đã sợ hãi tháo chạy khỏi hiện trường và chui vào bụi cây ven đường ẩn nấp. “Sau khi gây án, đối tượng quá sợ hãi, sau hơn 1 giờ đồng hồ giấu mình trong bụi cây, nghi phạm ra đường 23-10, bắt xe thồ về nhà một người bà con trên đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa ăn nhậu. Nghĩ là tài xế xe ôm không qua khỏi, sợ bị bắt, ngày 5-12-2020, Tiến bỏ trốn vào Tp. Hồ Chí Minh”, cán bộ điều tra cho biết. Tại Quận 12, Tiến đã xin vào làm sơn nước cho một chủ thầu xây dựng đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội, sau đúng 35 ngày gây án, Tiến đã bị bắt giữ. “Để bắt giữ được nghi phạm, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc tập trung lực lượng để truy xét nghi phạm. Việc lần ra được nghi phạm thể hiện sự quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, qua đó góp phần giữ bình yên cho nhân dân của tập thể các cán bộ, trinh sát của đơn vị”, Trung tá Nguyễn Văn Hội đánh giá.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202101/35-ngay-truy-lung-hung-thu-cua-co-lai-xe-om-cong-nghe-8202708/