300 fan Sài Gòn cuồng Ngọt đến mức... ngồi hát đến nửa đêm

Khi đêm nhạc tối 1/10 kết thúc, khoảng 300 khán giả (trên tổng số 600) đã quyết tâm ở lại đợi ban nhạc ra giao lưu. Họ ngồi bệt trên sàn sân khấu, say sưa hát các ca khúc của Ngọt.

Hàng trăm khán giả ngồi lại hát "Cho" để... níu kéo Ngọt Nửa tiếng sau đêm diễn, khoảng 22h, đông đảo fan vẫn ở lại và hát các ca khúc của Ngọt để thuyết phục ban nhạc trở ra giao lưu. Họ hát "Em dạo này", "Không làm gì", "Cho"...

Liveshow của Ngọt mang tên Ng`bthg (đọc là "Người bình thường") quảng bá album cùng tên diễn ra tại sân khấu ở Pasteur, TP.HCM vào tối 1/10. Đêm nhạc quy tụ 600 khán giả Sài Gòn và "bỏ rơi" khá nhiều fan muốn mua vé nhưng cháy vé quá sớm, chỉ sau 3 ngày.

Liveshow của Ngọt mang tên Ng`bthg (đọc là "Người bình thường") quảng bá album cùng tên diễn ra tại sân khấu ở Pasteur, TP.HCM vào tối 1/10. Đêm nhạc quy tụ 600 khán giả Sài Gòn và "bỏ rơi" khá nhiều fan muốn mua vé nhưng cháy vé quá sớm, chỉ sau 3 ngày.

Vũ Đình Trọng Thắng, giọng ca và sáng tác chính của ban nhạc, giao lưu rất hài hước và tự nhiên với khán giả. "Tôi không hiểu tại sao nhiều ca sĩ lên hát lại nói "Xin chào Sài Gòn" nhỉ. Sao họ tự tin thế? Đây chỉ là 600 người ở Sài Gòn thôi mà. 600 người Sài Gòn và Sài Gòn là khác nhau nhé. À nhưng tôi không có ý thiếu biết ơn các bạn nhé" - những câu đùa đậm chất "troll" của Thắng khiến khán giả thấy thoải mái như đang đứng trước một cậu bạn thân thiết.

Và đáp lại là sự ủng hộ không thể nhiệt tình hơn của khán giả Sài Gòn, họ say sưa nhảy và hát theo từng bài bởi nhiều người đã thuộc làu các hit của Ngọt. Có lúc, Thắng bước xuống sân khấu giao lưu và bị khán giả... giữ chặt lại.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn Zing.vn, Ngọt cho biết, ban nhạc cảm thấy Sài Gòn chào đón mình không thua gì Hà Nội, dù họ luôn được coi là "ban nhạc của giới trẻ Hà Nội". Nhưng Thắng cũng chỉ ra sự khác nhau giữa khán giả Hà Nội và Sài Gòn. Khi hát ở Hà Nội, anh có cảm giác hát cho chính mình, còn khi hát ở Sài Gòn, anh có cảm giác hát cho những người bạn thân thiết của mình.

Trong buổi biểu diễn, Ngọt đã thể hiện cả những ca khúc trong album đầu tiên, những bài hát làm nên tên tuổi của Ngọt như Cá hồi, Xanh, Không làm gì… và những bài hát nằm trong album mới như Em dạo này, Một ngày không mưa, Kho báu, Kẻ thù, Mèo hoang, Bartender… Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của rapper Đen trong tiết mục Cho tôi lang thang như một món quà Ngọt dành tặng cho Kẹo (tên fanclub của ban nhạc).

"Em dạo này" - Ngọt, ca khúc được khán giả hát theo nhiều nhất "Đây là bài hát về một người rất quan trọng với tôi, thế mà bây giờ nhiều người hát còn hay hơn tôi. Các bạn cổ vũ tôi đi" - Thắng nói. Thế là khán giả hát cùng anh cả bài.

Nguyễn Chí Hùng , cây guitar là thành viên mới nhất của Ngọt. Guitar là điểm sáng trong đêm nhạc tối qua. Khi Hùng được một khán giả nữ gọi tên vì quá hâm mộ, Thắng quay sang đùa: "Thấy chưa, đã bảo chơi nhiều lên là có fan ngay". Ngọt được đánh giá là ban nhạc rock, indie nhưng có ngoại hình hot boy nên nhiều fan nữ, đặc biệt là tay trống Nam Anh, dù ngồi khuất phía sau dàn trống nhưng các fan nữ vẫy chào, khiến Thắng bình luận: "Chưa thấy "quả" trống nào mà nhiều fan như này".

Rapper Đen (áo trắng giữa sân khấu) xuất hiện khoảng 4 phút nhưng khiến sân khấu trở nên rất sôi động với màn đọc rap và hoạt náo của anh. "Các bạn hãy giữ anh ấy ở lại Sài Gòn đi" - Thắng nói sau khi Đen kết thúc phần biểu diễn và trở vào cánh gà.

Sài Gòn đêm qua mưa khá lớn. Nhưng Ngọt đã hứa sẽ ở lại giao lưu nên hàng trăm khán giả vẫn ngồi lại đợi ban nhạc sau khi đêm nhạc kết thúc. Họ tụ tập thành nhóm và hát đồng ca các hit Em dạo này, Không làm gì, Cho... Sau 11h, "sinh hoạt cộng đồng" này còn mở rộng ra nhiều ca khúc của các ban nhạc rock nước ngoài, khiến nhiều người thích thú hát theo và quay clip.

Sau khi nghỉ ngơi, ban nhạc cũng xuất hiện bên ngoài quầy bán vé để ký tặng album cho người hâm mộ. Nhóm mang áo mưa ngồi ký tặng còn khán giả thì bất chấp đội mưa xếp hàng chờ. Đáp lại, Ngọt đã bỏ tiền túi mua hàng trăm chiếc áo mưa phát miễn phí cho các fan vẫn đang ở lại chờ.

Ng`bthg là album đầu tiên của Ngọt mà 100% các công đoạn đều do 4 thành viên trực tiếp đảm nhiệm, so với album đầu tiên khi phần hậu kì được thực hiện từ bên ngoài. Album thứ hai phát hành 4.000 bản.

Trong hơn ba năm hoạt động, Ngọt luôn muốn tổ chức liveshow riêng. Song song với việc ra mắt album Ng`bthg, liveshow cùng tên được ban nhạc ấp ủ và lên kế hoạch từ hơn một năm. Toàn bộ 3.000 vé của live show tại Hà Nội đã được mua hết chỉ sau gần 3 ngày và điều tương tự đã diễn ra với live show tại TP.HCM. Đây là thành quả đẹp với ban nhạc indie Hà Nội, những người đã bắt đầu chinh phục được khán giả phía Nam.

Mi Ly
Ảnh: Amberstone Media Video: Mi Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/300-fan-sai-gon-cuong-ngot-den-muc-ngoi-hat-den-nua-dem-post783984.html