300 con voi tập trung tiễn đưa và tỏ lòng thương tiếc với voi đầu đàn đã chết

Đây là khoảnh khắc đau lòng mà một đàn voi đã tập hợp lại để tỏ thái độ thương tiếc cuối cùng đối với con voi đầu đàn đã chết.

Những con voi tập trung quanh xác con voi đầu đàn tại bờ hồ Anuradhapura, gần khu bảo tồn Kalawewa ở Sri Lanka. Một số con voi sử dụng vòi để vuốt ve con voi đầu đàn to lớn đã nằm xuống. Cả đàn voi thể hiện sự kính trọng cuối cùng đối với thủ lĩnh đã chết.

Đoạn video cho thấy khoảng mười con voi vây quanh xác con voi đầu đàn, nhưng theo một số báo cáo của chính quyền địa phương cho thấy có tới 300 con voi tụ tập gần đó.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng voi giống như con người, tỏ lòng tiếc thương với đồng loại đã chết bằng cách thường xuyên ghé thăm nơi mà đồng loại đã yên nghỉ, dùng vòi để vuốt ve và thể hiện sự thương tiếc.

Nhưng trong khi con người thường chỉ dành sự đau buồn cho những người thân thiết trong gia đình, còn loài voi thì tỏ lòng thương tiếc đối với bất kỳ đồng loại nào - theo tài liệu nghiên cứu của Đại học Oxford từ năm 2006.

Các sinh vật này cũng thể hiện sự tiếc thương đối với những thành viên bệnh và sắp chết, chúng thể hiện sự cố gắng nuôi dưỡng để cho thành viên đó khỏe lại.

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-300-con-voi-chia-buon-va-to-long-thuong-tiec-voi-voi-dau-dan-a404104.html