30 năm qua đi, nỗi đau vẫn bật lên trong Lưu Minh Vũ khi nhắc đến bố má

Ngày nhận được tin dữ về vụ tai nạn của vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh, BTV Lưu Minh Vũ như chết lặng. Nhiều năm qua đi, nỗi đau mất mát đó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai trong anh.

BTV Lưu Minh Vũ là con trai của nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với nữ nghệ sĩ Tố Uyên. Khi còn nhỏ anh được sống nhiều với bố Vũ và má Quỳnh cùng cậu em trai Lưu Quỳnh Thơ. Cũng vì lẽ đó, khi cả 3 người qua đời trong vụ tai nạn giao thông năm 1988, Lưu Minh Vũ đã chịu một nỗi đau rất nặng nề.

Mỗi năm đến ngày giỗ của bố má và em, nỗi đau về ngày định mệnh đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Năm đấy, Lưu Minh Vũ chỉ là cậu thanh niên 18 tuổi, chưa thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc tinh thần đấy. Khi nhận được tin dữ, mọi người giữ anh không cho xuống Hải Dương. Lúc đó, Lưu Minh Vũ chỉ biết trách số phận đã cướp đi cùng lúc 3 người thân của mình.

Gia đình nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Theo lời kể của Lưu Minh Vũ, bây giờ phương tiện giao thông nhiều hơn nên tai nạn cũng nhiều. Còn ngày ấy, phương tiện giao thông ít nên tai nạn hiếm hoi. Vì vậy khi vụ tai nạn của vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh khiến nhiều người ngạc nhiên lắm.

“Ngày xưa, việc bố má tôi thuê một ô tô đi Hải Phòng là phải thuộc dạng có điều kiện lắm. Lưu Quỳnh Thơ lúc đó mới 13 tuổi và đang dịp nghỉ hè. Bố tôi nhân dịp đi công tác ở Hải Phòng nên cho má và em đi cùng để sau khi xong việc cả nhà ra Đồ Sơn chơi. Không ngờ, khi về đến chân cầu Phú Lương - Hải Dương thì xảy ra vụ tai nạn ấy” Lưu Minh Vũ cho biết.

BTV Lưu Minh Vũ (ngoài cùng, bên phải cùng bố má và em trai ngày trước).

Mỗi lần thấy nhớ bố má và em, anh lại chạy ngay đến nơi họ an nghỉ chỉ để có cảm giác gần bên mọi người thôi. Căn nhà trên phố Huế, nơi ngày xưa vợ chồng Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh hiện không còn ai ở nhưng Lưu Minh Vũ vãn giữ nguyên vẹn để mỗi khi về, anh được trở lại cảm giác thân thương như ngày bố má còn sống. Các dịp giỗ hàng năm, các cô chú trong gia đình và bạn bè của bố má cũng đến quay quần. Những dịp đó đa phần mọi người nói chuyện vui chứ không dám nhắc nhiều đến chuyện buồn.

Lưu Minh Vũ chia sẻ: “Những vở kịch của bố, tôi đều xem hết. Mỗi lần xem tôi thấy buồn lắm. Nỗi buồn đó cứ ám ảnh, dai dẳng, không bao giờ nguôi ngoai được. Không phải những ngày này mà mỗi khi nghe ai đó đọc một bài thơ của bố má hoặc chợt thấy một hình ảnh thân quen của bố má là lòng tôi lại trĩu nặng”.

Hương Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/30-nam-qua-di-noi-dau-van-bat-len-trong-luu-minh-vu-khi-nhac-den-bo-ma-625641.ldo