30 côn đồ hỗn chiến ở Sài Gòn

Theo lời người dân, trong lúc hai nhóm trên rượt chém nhau thì họ nghe tiếng nổ lớn giống tiếng súng và thấy một thanh niên bị thương nặng nghi là bị bắn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: ẢNH: KHẢ LÂM

Khoảng 17 giờ ngày 22.4, hai nhóm thanh niên khoảng 30 người, đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy, cầm nhiều mã tấu tự chế đuổi chém nhau loạn xạ trên đường Trường Sa (Q.3, TP.HCM) khiến nhiều người dân ở gần đó hốt hoảng tháo chạy.

Nhiều người đi đường khi phát hiện vụ việc cũng sợ hãi quay đầu xe, tìm đường thoát thân.

Theo lời người dân, trong lúc hai nhóm trên rượt chém nhau thì họ nghe tiếng nổ lớn giống tiếng súng và thấy một thanh niên bị thương nặng nghi là bị bắn. Sau khi tiếng nổ phát ra, nhiều thanh niên cầm hung khí leo lên xe máy tháo chạy vào các con hẻm gần đó, rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an Q.3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tối qua, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên H.H.T.N (24 tuổi), do công an đưa vào trong tình trạng mạch, huyết áp không đo được do bị súng bắn.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Các bác sĩ thấy một vết thương từ ngực xuống bụng, gây tổn thương nặng và gắp ra một đầu đạn. Lúc 22 giờ 20, tin cho biết bệnh nhân vừa mổ xong và đang trong tình trạng nặng.

Đàm Huy

Đức Tiến

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/30-con-do-hon-chien-o-sai-gon-955461.html