3 tiệm lẩu một người ở TP.HCM

Lẩu một người là trải nghiệm ẩm thực thú vị dành cho thực khách ở TP.HCM. Bạn có thể ghé các địa chỉ lẩu một người ngon, giá cả bình dân.

Nhắc tới lẩu, nhiều người thường nghĩ đến bữa tiệc trong những cuộc hẹn cùng gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những cuộc gặp mặt đông người. Thay vào đó, vào ngày mát trời, nếu thèm lẩu, bạn có thể chọn một trong những quán ăn phục vụ suất cho một người dưới đây.

Kiki Hotpot

Hệ thống nhà hàng:

- Đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

- Đường 3 Tháng 2, quận 10, TP. HCM

- Đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM

Thực khách nhận xét:

Thăm Ngọc: "Lần đầu ghé quán tôi thấy không gian ấm cúng. Nhân viên ở đây lại nhiệt tình và dễ thương. Lẩu ngon, đặc biệt là lẩu Thái. Giá cả phải chăng lại còn miễn phí kem và nước. Mọi người nên thử ghé quán để thưởng thức".

Thien Trang: "Kiki Hotpot là nhà hàng có thể giữ chân tôi lại với món lẩu đặc trưng của quán. Bình thường tôi không thích ăn lẩu lắm. Quán có tận 8 loại nước lẩu đa dạng dành cho ngưòi có thể ăn cay hoặc không cay. Với từng loại giá sẽ ứng, hợp lý cho một người. Phục vụ và bảo vệ nhiệt tình. Quán có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng".

Cantavil Premier

Thực khách nhận xét:

Vyvy Nguyen: "Quán nằm ở vị trí khá dễ nhìn, rộng hơn những chỗ khác. Bàn ghế nhiều, sạch sẽ, có điều đi chiều tối cuối tuần rất đông. Nhân viên đông, nhanh nhẹn. Bếp làm hơi lâu nhưng do đông nên có thể chấp nhận được. Lẩu Thái ăn ổn. Lẩu 1 người nhưng thật ra ăn 2 người vẫn rất no. Nước lẩu ngon, đậm đà, chua cay. Tôm, cá, nghêu và rau nhiều. Nồi lẩu chất lượng dù giá cả sinh viên".

Linh Tran: "Tôi chọn lẩu hải sản Thái. Đồ bưng ra nhanh. Lần đầu ăn nồi lẩu một người nên khá hào hứng. Lẩu ngon nhưng cay. Tôi thuộc dạng ăn cay tốt vẫn bị nước lẩu làm chảy nước mắt. Có rau gì đấy hơi khó ăn. Hơi ít bún".

Lẩu Pin

Thực khách nhận xét:

Duythai9470: "Quán không gian rộng rãi, sạch sẽ. Giá bình dân nhưng lại khá sang. Quán chiều tối bán lẩu ít người ăn hơn nên khá vắng. Tôi gọi phần lẩu kim chi, mùi vị vừa miệng, giá cả hợp lý. Điểm trừ là không có nhạc nên cảm giác khá hiu quạnh. Dù để là lẩu một người ăn nhưng 2 người ăn mới hết. Tôi gọi thêm phần mì và đĩa bò là ăn no. Tổng chi phí là 200.000 đồng".

Uyên Chi Nguyên: "Lâu lắm rồi tôi mới kiếm được quán lẩu vừa túi tiền và ngon như vậy. Tôi đi 2 người, kêu lẩu kim chi thịt heo, lẩu thái tomyum thịt heo, thêm đĩa bò và 2 gói mì. Tổng hết 253.000 đồng. Nước lẩu không cay lắm. Tôi ăn cay kém mà cảm thấy ổn. Lẩu Thái chua đúng vị, ngon. Mọi người nên ăn thử một lần".

Bích Phương

Đồ họa: Thảo Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-tiem-lau-mot-nguoi-o-tphcm-post1177512.html