3 ngày xét xử, Ngọc Miu khóc cười lẫn lộn cùng người tình Văn Kính Dương, 9 án tử hình, chung thân được đề nghị

Sau 3 ngày diễn ra tại TAND TP.HCM, vụ án hot girl Ngọc Miu, 'trùm' ma túy Văn Kính Dương cùng đàn em dần đi đến hồi kết. Có tới 9 mức án tử hình, chung thân được VKS đề nghị, suốt những ngày xét xử, 10 bị cáo đều có những cảm xúc trái ngược nhau, kẻ khóc người cười lẫn lộn.

Sau khi kết thúc phiên xét xử chiều ngày 9/5, các bị cáo đã nói lời sau cùng, HĐXX vào nghị án và thông báo tòa sẽ tuyên án vào chiều 14/5 tới đây.

Đây là một vụ án ma túy gây chấn động cả nước được cầm đầu bởi ông trùm ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, quê Hà Nội). Người tình của Dương chính là hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu (25 tuổi, quê Hải Phòng), nhân vật đình đám một thời xuất hiện trong hàng loạt các MV của ca sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, còn có 8 đồng phạm giúp sức trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương.

Các bị cáo căng thẳng, cười tươi rồi bật khóc

Trong ba ngày xét xử tại tòa, mỗi ngày các bị cáo đều xuất hiện với những sắc thái khác nhau, từ lo lắng, căng thẳng, có lúc cười tươi nhưng rồi lại bật khóc.

Trong 2 ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo tỏ ra lo lắng, khép nép tại tòa.

Trong 2 ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo tỏ ra lo lắng, khép nép tại tòa.

Đặc biệt, Vũ Hoàng Anh Ngọc tức hot girl Ngọc Miu, ngày đầu tiên bước xuống xe áp giải, vào phòng xử án với vẻ rụt rè và khép nép, thậm chí khóc nức nở sau ngày xử án đầu tiên. Tuy nhiên, sang ngày xét xử thứ hai (ngày 8/5), Ngọc nhanh chóng thay đổi sắc thái, không còn dáng vẻ khép nép như trước, đôi lúc còn bắt gặp cô nở nụ cười tươi trên tòa.

Ngọc Miu cười tươi đầu phiên tòa ngày 9/5.

Bị cáo Huyền cười tươi trong phiên tòa.

Trong ngày VKS luận tội các bị cáo, trái ngược với hai hôm trước, các bị cáo nữ là Giang, Phan Thị Thu Huyền, Nguyễn Thu Huyền cùng Ngọc Miu đã không giữ được xúc động khi nghe VKS đề nghị mức án.

Trong số 4 nữ bị cáo, Giang là người nhận mức đề nghị cao nhất lên đến tử hình. Cả 2 bị cáo Huyền nhận mức đề nghị chung thân, riêng Ngọc Miu là 20 năm tù giam cho những sai trái pháp luật của mình.

Ngọc chuyển từ cười sang khóc nghẹn sau khi nghe đề nghị mức án 20 năm tù.

Văn Kính Dương vẫn ung dung, bình thản ngay cả khi bị đề nghị án tử.

Về phần ông "trùm" Văn Kính Dương, trong 3 ngày xử án Dương luôn tỏ ra bình thản, ung dung khi xuất hiện tại tòa án, đôi khi còn bắt gặp những nụ cười lạnh đến khó hiểu của Dương. Ngay cả khi bị VKS đề nghị mức án tử hình, y vẫn tỏ ra bình tĩnh, gương mặt không thể hiện biểu cảm nhiều.

Lời khai bất ngờ của Ngọc Miu và Văn Kính Dương

Trong 3 ngày xét xử, trước những câu hỏi của HĐXX và các luật sư bào chữa, Ngọc Miu cùng Văn Kính Dương cho những lời khai khiến nhiều người bất ngờ.

Tại phiên tòa sáng 7/5, khi HĐXX hỏi Ngọc Miu về thân phận của đứa con trai mới 3 tuổi của cô sau khi ly hôn chồng cũ. Ngọc tiết lộ đó là con trai chung của cô và Văn Kính Dương trong thời gian quen và sống chung cùng nhau. "Đó là con của Dương", Ngọc Miu từng khai trước HĐXX.

Ngọc Miu tiết lộ con trai 3 tuổi chính là con của Dương.

Ngoài ra, hỏi về mối quan hệ và cuộc sống giữa Ngọc và ông "trùm" ma túy, Ngọc tiết lộ cô và Văn Kính Dương sống chung nhưng không bình đẳng, cũng không cùng quan điểm, rất ít khi chia sẻ với nhau.

"Tuy sống chung nhưng mỗi người một việc, không quan tâm tới công việc của Dương, anh ấy cũng không hề nói cho tôi biết", Ngọc nói.

Riêng bị cáo Văn Kính Dương, trong 2 ngày 8/5 và 9/5, Dương liên tục nói rằng các "đàn em" của mình bị oan, đặc biệt là Giang và Ngọc.

"Họ không hề biết bên trong chiếc vali mà tôi nhờ cất giùm có ma túy. Bởi vì tôi bao bọc rất kĩ bằng nhiều lớp để tránh người khác phát hiện đó là ma túy", Dương nói trước tòa.

Dương kêu oan cho các "anh em" của mình trước tòa.

Khi được HĐXX hỏi có biết hành vi sản xuất buôn bán ma túy là phạm pháp không, Dương trả lời không biết. Theo bị cáo Văn Kính Dương, vì ít hiểu biết về pháp luật nên không biết buôn bán, sản xuất ma túy là phạm pháp.

Nước mắt muộn màng của các bị cáo, xin làm lại cuộc đời

Bị cáo Giang khóc nghẹn khi nghe VKS đề nghị mức án tử hình.

Sau khi nghe phần đề nghị mức án của VKS, Ngọc Miu khóc nức nở, liên tục hướng mắt về phía các đồng phạm và người thân. Trong khi đó, Văn Kính Dương vẫn tỏ ra lạnh lùng, bình thản như không có chuyện gì, Dương chỉ hướng mắt nhìn về phía những người thân đang khóc ngất ở phía sau. Dương nói bị cáo biết việc làm của mình là nghiêm trọng và ảnh hưởng xã hội.

"Tuy nhiên, những bị cáo kia chỉ là làm thuê cho tôi, mỗi người có hoàn cảnh riêng. Tôi đã lợi dụng lòng tin của họ đối với tôi để phục vụ lợi ích cho tôi. Tôi cũng xin quý tòa giảm hình phạt cho các bị cáo khác cũng như tôi để có cơ hội làm lại cuộc đời", Dương nói.

Văn Kính Dương bị VKS đề nghị 2 án tử hình.

Đứng trước tòa, Ngọc Miu tỏ ra khá bối rối, cô mong tòa khoan hồng để sớm về với con."Ba của cháu là Văn Kính Dương cũng vướng vào pháp luật như mẹ, bị cáo mong HĐXX cho bị cáo mức án khoan hồng để về với con", Ngọc Miu nói lời sau cùng.

Ngọc Miu bật khóc sau khi nói lời sau cùng.

Ngoài ra, 3 bị cáo nữ khác gồm Giang, Phan Thị Thu Huyền và Nguyễn Thu Hiền cũng mong tòa giảm nhẹ án để có thể về chăm sóc các con nhỏ.

Các bị cáo còn lại cũng lần lượt lên đứng trước tòa nói lời sau cùng, lần lượt xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời.

Mẹ của bị cáo Giang chạy theo chào con.

Mức án của Văn Kính Dương cùng đồng phạm được VKS đề nghị.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/3-ngay-xet-xu-ngoc-miu-khoc-cuoi-lan-lon-cung-nguoi-tinh-van-kinh-duong-9-an-tu-hinh-chung-than-duoc-de-nghi-2019051009583575.htm