3 mẹ con cô giáo thoát đuối nước: 'Sẽ coi em Hải như ruột thịt'

Sau khi 3 mẹ con được cứu sống từ dưới sông, cô Lê Thị Loan liên tục bật khóc khi biết vì cứu mình mà nam sinh Hoàng Đức Hải đã tử vong.

Những ngày qua, câu chuyện về nam sinh Hoàng Đức Hải (SN 1996), xã Hải Ninh, Thanh Hóa vì cứu người gặp nạn mà tử vong đã khiến người dân cả nước vô cùng xúc động.

Gia đình đã hoàn tất thủ tục an táng cho Hải, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ cũng đến đưa tiễn chàng trai trẻ về nơi nghỉ cuối cùng.

Cô Loan vẫn đang bàng hoàng và ám ảnh về cái chết của Hải

Về phía cô Lê Thị Loan (SN 1978), xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, hiện giờ sức khỏe và tinh thần cô đều không được tốt sau khi được cứu sống trở về từ cõi chết. Sau khi tỉnh dậy và biết được vì cứu 3 mẹ con cô mà em Hoàng Đức Hải tử vong, cô liên tục bật khóc vì cảm thấy áy náy với cái chết của Hải.

Cô Loan kể, trưa 8/2, 3 mẹ con cô ra bờ sông thả cá thì cô con gái thứ hai 9 tuổi ra rửa chân, không may cháu bị trượt chân ngã xuống sông. Cô vội nhảy xuống vớt con thì gặp xoáy nước sâu và 2 mẹ con bị trôi đi. Cô con gái lớn 15 tuổi thấy vậy cũng vội vàng nhảy xuống cứu mẹ và em, thế rồi cả 3 mẹ con chới với giữa dòng nước.

Vương là người cuối cùng đã cứu được cả 3 mẹ con cô Loan lên bờ sau khi Hải gặp nạn

“Tôi chỉ nhớ được có vậy, còn sau đó thì tôi không biết gì nữa. Sau khi tỉnh dậy, tôi mới nghe mọi người kể lại là em Hải đã nhảy xuống cứu mình và chết đuối. Tôi không thể nào ngủ được vì ám ảnh và áy náy, vì tôi mà Hải mới chết. Tôi không biết lấy gì báo đáp”, cô Loan xúc động nói.

Từ khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, người nhà cô Loan cũng xuống nhà Hải để cùng lo việc tang gia cho em.

“Sau khi xong đám tang, chúng tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ, gia đình em Hải. Tôi mong muốn xem Hải như người em ruột thịt và hai nhà được qua lại với nhau”, cô Loan bày tỏ.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Ngọc Khương - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp đã thống nhất sẽ trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự cho sinh viên dũng cảm này.

Đây là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên không may qua đời khi chưa chính thức tốt nghiệp đại học.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 8/2, cô Lê Thị Loan (SN 1978, giáo viên trường THCS xã Hải Châu) đưa theo 2 người con là cháu Đặng Thị Thùy Linh (15 tuổi) và Đặng Minh Trang (8 tuổi) xuống chân cầu Ghép (sông Yên) để thả cá tiễn ông Táo. Không may, cháu nhỏ bị trượt chân rơi xuống sông, cô Loan vội vàng nhảy xuống cứu con nhưng không được.

Khi đó, cháu Lê Bá Khánh (15 tuổi, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) ở gần đó phát hiện 2 mẹ con cô Loan đang kêu cứu đã nhảy xuống cứu được cô Loan lên bờ. Còn lại cháu nhỏ thì Khánh không cứu được do cháu bị trôi ra xa.

Trong lúc Khánh chạy đi tìm người đến cứu cháu bé, cô Loan tiếp tục nhảy xuống sông lần 2 để tìm cách vớt con. Cùng lúc đó, cháu Thùy Linh (con gái lớn cô Loan) cũng lao xuống sông theo mẹ. Hai mẹ con ôm nhau chới với giữa dòng nước.

Ngay lúc đó, em Hoàng Đức Hải (xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) nghe tiếng kêu vội vàng lao xuống sông để cứu người. Hải vớt được cháu nhỏ vào đến gần bờ thì đuối sức và chìm nghỉm.

Lúc đó, em Lê Ngọc Vương (20 tuổi, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) vừa ra đến chân cầu để thả cá thì phát hiện 3 mẹ con cô Loan đang chới với nên cũng ngay lập tức lao xuống cứu được cả 3 người lên bờ.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/3-me-con-co-giao-thoat-duoi-nuoc-se-coi-em-hai-nhu-ruot-thit-226431.htm